Ngày 7/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Phan Thanh Hùng (SN 1978, trú thôn Hướng Phương, xã Quảng Phương, huyện Quảng Trạch) về tội Giết người. Nạn nhân là chị Phạm Thị Hoa, vợ của Hùng.
Thông tin ban đầu của vụ án thể hiện, vào chiều 4/2 (26 Tết), chị Hoa đi chợ chiều về hơi muộn, chưa kịp chuẩn bị cơm tối cho gia đình. Hùng đi uống rượu về chưa thấy có cơm ăn nên cãi cự vợ.
Nghi phạm Phan Thanh Hùng - Ảnh: Vietnamnet
Đến khoảng 17h cùng ngày, chị Hoa dọa sẽ uống thuốc sâu nếu chồng tiếp tục gây gổ. Sẵn có hơi men trong người lại nghe vợ dọa như vậy, Hùng vào lấy chai thuốc trừ sâu đổ vào họng, ép vợ uống rồi bỏ mặc đi ngủ.
Do bị chồng ép uống thuốc trừ sâu quá nhiều, chị Hoa chóng mặt và nhờ người thân đưa đi cấp cứu sau đó. Nhưng do đã ngấm độc nhiều chị Hoa đã tử vong.
Tại cơ quan điều tra, Hùng thừa nhận toàn bộ hành vi và khai do uống quá chén, không làm chủ được bản thân nên đã có hành động dại dột.
Ma men dẫn lối tội ác
Việc bóp cổ rồi bắt vợ uống thuốc sâu đến chết là vô cùng tàn nhẫn và ác độc. Chỉ vì những mâu thuẫn, cãi vã cùng với việc sẵn men rượu trong người mà tước đoạt mạng sống của vợ mình là không có lý do gì có thể biện hộ được. Sự thiếu tỉnh táo trong suy nghĩ cộng với bản năng bị kích thích đã khiến bi kịch xảy ra.
Tác hại của rượu bia đã được nói đến rất nhiều thế nhưng vẫn ít kẻ lấy đó làm sự cảnh tỉnh mà vẫn lao vào nó như thiêu thân. Để đến khi chếnh choáng hơi men, không làm chủ được bản thân khiến biết bao cái chết tức tưởi. Khi bừng tỉnh, những con người đó mới biết ăn năn hối hận cho những việc làm của mình. Nhưng… mọi việc đã quá muộn.
Những vụ án mạng mà căn nguyên sâu xa là từ rượu không phải là hiếm gặ