Jason Derek Brown sinh ngày 1/7/1969 tại Los Angeles, California, Mỹ. Từ nhỏ, Brown đã thể hiện rõ tố chất thông minh, tiếp thu kiến thức. Brown có thể nói trôi chảy tiếng Pháp như người bản địa và sở hữu bằng thạc sĩ kinh doanh quốc tế.
Không những vậy, Brown còn làm công việc truyền giáo cho Giáo hội các Thánh hữu Ngày sau của Chúa Giêsu Kitô ở Paris từ năm 1988 đến 1990. Từ năm 1990 đến 2004, hắn ta sinh sống tại quận Orange, California.
Trong cuộc đời của mình, Brown sở hữu 2 công ty có tên là Toy Unlimited và On the Doorstep Advertising. Cả hai đều được điều hành và hoạt động tại Salt Lake City, Utah. Trước khi trở thành ông chủ, Brown từng là nhân viên bán đồ chơi, dụng cụ chơi golf nhập khẩu để phục vụ cho thói quen tiêu xài xa hoa, đắt đỏ của mình vào xe hơi, moto và du thuyền.
Đối với những người xung quanh, Brown luôn thể hiện mình là 1 quý ông giàu có, lịch lãm và ga lăng, mặc cho thực tế hắn ta đã từng nhiều lần vỡ nợ và gánh trên vai khoản nợ khổng lồ lên đến hàng chục nghìn đô la.

Brown lúc nào cũng xuất hiện với vẻ ngoài hào nhoáng và sở thích tiêu xài xa xỉ
Tháng 11/2004, vài ngày sau khi mua được khẩu súng lục trên mạng, Brown đã tham gia khóa học hướng dẫn sử dụng súng tại Totally Awesome Gun & Range ở Salt Lake City. Hắn ta đã vượt qua vòng kiểm tra lý lịch và bản in dấu vân tay thì được gửi đến kho lưu trữ của chính quyền tiểu bang và liên bang.
Theo lời kể lại của người hướng dẫn, Clark Aposhian cho biết Brown là 1 học sinh đáng ghét, tự phụ trong khi bản thân vô cùng thiếu kinh nghiệm với súng ống. Thậm chí trong buổi tập bắn, không biết vô tình hay cố ý, Brown đã bắn súng vào chiếc xe tải đỗ gần đấy.
Ngày 29/11/2004, Robert Keith Palomares (24 tuổi), nhân viên bảo vệ lái xe tải bọc thép đến một ngân hàng gần nhà hát AMC tại 4915 E.Ray Road. Đến khoảng 10h sáng, một tay súng trùm kín mặt đã phục kích gần đó và bắn Palomares bằng khẩu súng bán tự động cỡ nòng 45 ly. Năm trong sáu số viên đạn đã ghim thẳng vào đầu nạn nhân.
Được biết, Palomares là bảo vệ nên cũng được trang bị vũ trang nhưng vì bị tấn công đột ngột, anh ta không thể làm gì ngoài việc hứng chịu toàn bộ số đạn chĩa về hướng mình. Mặc dù đã được nhanh chóng đưa đến bệnh viện nhưng Palomares không qua khỏi.
Sau khi gây án, tên cướp đã lấy đi toàn bộ 65.000 USD tiền mặt rồi biến mất trong con hẻm nhỏ gần đó.
Theo các nhân chứng, họ mô tả nghi phạm là 1 người đàn ông gốc Tây Ban Nha trong độ tuổi 25 đến 30. Bất ngờ thay, trong quá trình thu thập chứng cứ, cơ quan chức năng tìm thấy xe đạp mà nghi phạm bỏ lại, tất nhiên, dấu vân tay cũng đã được lấy lại.
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.