Chiều ngày 20/10, GS.TS Nguyễn Thanh Long, Thứ trưởng Bộ Y tế dẫn đầu đoàn Bộ Y tế đến làm việc tại xã Vĩnh Hải và phường 2 (thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng) để tìm hiểu, xác minh nguyên nhân và giải pháp khắc phục, khi địa phương này có hơn 1.000 nông dân bị mù lòa.
Theo GS.TS Nguyễn Thanh Long, bệnh mù một mắt tại Thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng là vấn đề Y tế công cộng khẩn cấp và có liên quan đến sản xuất hành tím. Kết luận này được đưa ra sau khi Đoàn công tác của Bộ Y tế vừa đi kiểm tra thực tế và làm việc với các Cơ quan chức năng địa phương về những trường hợp có tổn thương về mắt ở những người làm hành tím tại địa phương.
Bà Kim Thị Dê đang trao đổi cùng PV Người đưa tin.
Chiều tối ngày 21/10, trao đổi với PV Người đưa tin, bà Kim Thị Dê (71 tuổi, ngụ ấp Trà Sét, xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu) cho biết: “Hàng năm, cứ vào khoảng tháng 10 – 11 đến tháng 2 – 3 âm lịch thì bà con nông dân đi lượm, tách, bóc hành tím thuê cho các hộ nông dân lân cận, với thu nhập khoảng 80.000 đồng/ngày. Do lúc tách, bóc hành tím, tôi bị cay mắt, cứ dùng tay dụi vào. Sau đó gây xốn, dần dần mắt mờ dẫn đến mù lòa mà không tiền chữa trị”.
Bà Thạch Thị Son (người đeo kính đen) hơn chục năm qua phải sống trong bóng tối.
Tương tự, bà Thạch Thị Son (68 tuổi) và bà Lý Thị Hiên (56 tuổi, hàng xóm bà Dê) cũng hơn 15 năm sống trong bóng tối. Ngoài ra, còn nhiều trường hợp bị mắt khác tập trung ở xã Vĩnh Lạc, phường 2 (thị xã Vĩnh Châu). Anh Đinh Lai Khết (33 tuổi, con rể bà Hiên) nói: “Từ khi xứ “vương quốc hành tím” này có nhiều trường hợp bị mù lòa từ việc lượm, tách, bóc hành tím nên phần lớn mọi người đã chuyển sang nghề khác như đi biển, làm công nhân”.