Chiều ngày 1/9, U23 Việt Nam đã có cuộc “chạm trán” với U23 UAE, dù không giành được huy chương Đồng tại giải đấu năm nay. Thế nhưng, những gì mà thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo thể hiện đã khiến cho người hâm mộ Việt hài lòng.
Theo kế hoạch, đội tuyển Olympic Việt Nam sẽ trở về nước bằng chuyên cơ riêng của Vietnam Airlines hạ cánh tại sân bay Nội Bài vào hôm nay (2/9). Và ngay sau khi trận đấu tranh hạng ba bộ môn bóng đá nam kết thúc, cũng là lúc gia đình của các cầu thủ U23 Việt Nam chuẩn bị tinh thần để ngày mai ra sân bay Nội Bài đón con trở về.

Các cầu thủ U23 Việt Nam sẽ về nước vào trưa 2/9.
Bà Lê Thị Lan – mẹ của cầu thủ Duy Mạnh (ở huyện Đông Anh, Hà Nội) chia sẻ với PV báo Người Đưa Tin vào tối ngày 1/9 rằng: “Hôm nay các cầu thủ U23 Việt Nam thi đấu hơn 100% sức lực của mình, nhưng vì một chút may mắn nên không thể giành được huy chương Đồng, tuy nhiên các con đá như vậy cũng là đá hết sức mình rồi”.
Nói về kế hoạch đón con trai Duy Mạnh sẽ về nước, bà Lê Thị Lan cho hay: “Gia đình tôi đã chuẩn bị sẵn gần 10 chiếc xe ô tô và thuê thêm một chiếc xe to nữa, khoảng vài chục người đi đón con. Tôi vẫn bảo với mọi người rằng, dù không giành được huy chương nhưng các cầu thủ của chúng ta vào đến vòng tranh hạng ba như vậy là quá xuất sắc rồi”.

Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.