Bố chồng giết người vì bênh con dâu bị "trộm" tình trong đêm

Bố chồng giết người vì bênh con dâu bị "trộm" tình trong đêm

Thứ 5, 27/12/2012 23:44

Đang chập chờn ngủ, chị H phát hiện có bóng đàn ông lẻn vào giường, nằm đè lên mình. Lầm tưởng là chồng mình, chị H để im cho anh ta làm chuyện chăn gối...

Đêm yên tĩnh, hai người không nói với nhau một lời. Bỗng đứa con nhỏ của chị H nằm bên cạnh ngủ mê khóc ré lên, người đàn ông lấy tay phát nhẹ vào mông đứa trẻ dỗ dành. Từ thuở làm vợ đến giờ, chị H chưa bao giờ thấy chồng dỗ con như vậy, cả kinh bật người dậy.

Pháp luật - Bố chồng giết người vì bênh con dâu bị 'trộm' tình trong đêm

Ảnh minh họa

"Trộm tình" lộ tẩy vì sốt sắng dỗ trẻ

Nghi gã đàn ông đang dỗ dành con không phải là chồng mình, chị H lấy chiếc điện thoại di động để ở đầu giường bật sáng lên. Qua ánh đèn điện thoại, chị H giật mình nhận ra không phải chồng mình mà là Ma Văn Nghiêm- gã bạn nhậu của chồng, nhà ở cùng thôn Nà To, xã Nam Quan, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn.

Trong tâm trạng tức tối tột cùng, chị H túm lấy ngực áo kẻ vừa "trộm tình", giật mạnh làm hắn đứt cả khuy áo. Kẻ say rượu mặt đỏ tía tai, xấu hổ không một lời giải thích. Y thở ra nồng nặc mùi rượu.

Thấy Nghiêm vùng vằng bỏ chạy, chị H hô to lên: "Bố ơi! Bố ơi!". Đúng lúc đó, anh Thọ (chồng chị H) trong người nồng nặc men rượu đi về tới đầu nhà. Nghe vợ hô hoán, anh Thọ túm lấy cổ áo Nghiêm không cho y chạy khỏi nhà. Chị H quần áo xộc xệch chạy từ buồng ngủ ra, mách chồng trong nước mắt: "Thằng Nghiêm vừa vào nhà hiếp tôi!". Uất nghẹn, anh Thọ càng túm chặt ngực thằng bạn nhậu lôi vào nhà để làm rõ trắng đen.

Vốn bản tính hiền lành, sống tốt tính với bạn bè, mọi người trong nhà chưa từng thấy anh Thọ tức tối đến như vậy. Có ai biết đâu rằng, hơn 2 giờ trước đó (khoảng 20h ngày 4/4/2012), anh Thọ cùng bố đẻ là ông Ma Văn Tùng đã ngồi uống rượu với Ma Văn Nghiêm và một người nữa tại quán nhậu trong thôn Nà To. Đến 21h cùng ngày, khi tất cả đã say sưa, đám nhậu mới tan rã, mỗi người đi mỗi ngả. Vì uống quá nhiều rượu, cơn say đã đưa Nghiêm đi loạng choạng đến nhà bạn nhậu.

Thấy cửa ra vào không khóa, Nghiêm đẩy cửa bước vào, mắt đảo quanh một vòng không thấy ai cả, chỉ có chiếc đồng hồ tích tắc chỉ thời gian 22h30. Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà Nghiêm mò vào giường ngủ của vợ chồng Thọ. Đèn điện tắt tối mịt, màn buông kín, chị H đang chập chờn giấc ngủ, lơ mơ biết có người vào giường mình.

Tưởng là chồng mình nên chị H để mặc cho kẻ "trộm tình" thoải mái thực hiện hành vi giao cấu. Đến khi đứa bé khóc lên, mọi chuyện mới vỡ lở. Đêm ấy, người dân ở thôn Nà To được một phen cười ra nước mắt khi chứng kiến vụ "trộm tình" trớ trêu có một không hai chưa từng xảy ra ở mảnh đất Nam Quan miền núi heo hút.

Bênh con dâu, bố chồng vung đòn hiểm

Cao trào của vụ trộm tình trong đêm lên đến đỉnh điểm khi ông Ma Văn Tùng (SN 1957) về đến nhà. Thấy mọi người tụ tập đông, ông hỏi: "Có việc gì đấy?". Cô con dâu đứng cạnh bố chồng nước mắt ngắn, nước mắt dài kể lại toàn bộ sự việc bị Nghiêm hiếp dâm. Ông Tùng mặt giận dữ, quay sang hỏi Nghiêm: "Có phải mày hiếp con dâu tao không?". Nghiêm giọng run run, đáp: "Có việc gì anh em nói chuyện với nhau, to tiếng làm gì...". Nói vậy thôi, nhưng khi ông Tùng bảo Nghiêm vào nhà mình chờ chính quyền thôn, xã đến giải quyết, thì kẻ "trộm tình" lại tìm cách thoái thác không vào.

Nhân lúc ông Tùng vào nhà, Nghiêm nhón chân bỏ trốn khỏi "hiện trường gây án". Nghe con dâu vào nhà mách, ông Tùng một tay cầm gậy dài, tay kia cầm đèn pin bật sáng vội vã đuổi theo kẻ "trộm tình". Trời đêm vắng sao, đường đi lối lại không nhìn rõ khiến Nghiêm không thể chạy trốn nhanh được. Chẳng mấy chốc, ông Tùng đã bén gót đuổi kịp và lên tiếng: "Nghiêm, mày về nhà tao, có gì nói chuyện!".

Biết ông Tùng chỉ đi một mình, Nghiêm quay ngoắt lại, cậy sức thanh niên to khỏe, chẳng nói chẳng rằng xông vào đánh ông Tùng. Ông Tùng dùng gậy đánh lại, nhưng do tuổi già sức yếu nên bị Nghiêm đá một phát vào sườn, ngã xuống ao làng. Nghiêm bỏ đi, để mặc ông Tùng lóp ngóp bò từ dưới ao lên, người dính đầy bùn bẩn.

Do uống nhiều rượu, lại bị ngâm nước lạnh, ông Tùng run lẩy bẩy đi về nhà. Đi được khoảng gần chục mét, ông Tùng đứng sững lại vì thấy Ma Văn Nghiêm mặt đằng đằng sát khí, tay cầm gậy đứng sừng sững trước mặt cản đường. Nhanh như chớp, Nghiêm xông tới, vung tay vụt đòn phủ đầu trúng vai ông Tùng. Bị đánh đau, ông Tùng nói giọng nhân nghĩa: "Thế mày định giết bác à?". Nghiêm trả lời bằng giọng lạnh lùng: "Cháu đánh bác đấy, cháu giết bác đấy!". Vừa nói, Nghiêm vừa nghiến răng vung gậy vụt tới tấp vào người ông Tùng.

Trong tình thế nguy nan, giữa sự sống và cái chết chỉ trong gang tấc, ông Tùng cũng dùng gậy đánh trúng đầu đối thủ. Nghiêm ngã xuống đất, ông Tùng bồi thêm mấy phát làm gã "trộm tình" nằm bất động mới thôi. Ông Tùng quần áo ướt sũng đi về nhà, kể lại toàn bộ sự việc đánh nhau với Nghiêm cho con cái và trưởng thôn Nà To Nông Văn Triệu và 2 dân quân nghe. Trưởng thôn và 2 dân quân đi tìm Nghiêm nhưng không thấy, liền quay về nhà ông Tùng lập biên bản sự việc Nghiêm hiếp dâm chị H.

9h30’ sáng hôm sau (5/4), ông trưởng thôn Nông Văn Triệu phát hiện Ma Văn Nghiêm chết cạnh bụi cây sim cách vị trí 2 người đánh nhau đêm qua khoảng 7 mét. Ngày 6/4/2012, Trung tâm pháp y tỉnh Lạng Sơn kết luận: "Ma Văn Nghiêm chết do đa chấn thương, chấn thương sọ não kín, vỡ lún xương hộp sọ vùng chũm chẩm trái do tương tác với vật tày cứng".

Cơ quan tiến hành tố tụng tỉnh Lạng Sơn vừa hoàn thiện hồ sơ, chuyển sang TAND tỉnh Lạng Sơn đề nghị truy tố bị can Ma Văn Tùng về tội Giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng theo khoản 1 Điều 96 Bộ luật Hình sự. Theo đó, bố chồng chị H phải đối mặt với mức án tù cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc bị phạt tù từ ba tháng đến hai năm.

Thiên Long

* Tên nhân vật trong bài đã được thay đổi.


Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

CÙNG CHUYÊN MỤC

Quảng Trị: Bắt giữ “mắt xích” trong băng nhóm Dũng “Chó”

Quảng Trị: Bắt giữ “mắt xích” trong băng nhóm Dũng “Chó”

Thứ 5, 04/09/2025 | 20:37

Công an tỉnh Quảng Trị vừa phối hợp với Công an Tp.Hồ Chí Minh phá thành công chuyên án 789N, bắt giữ một đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm, thành viên trong băng nhóm cưỡng đoạt tài sản do Dũng “Chó” cầm đầu.

Đề nghị truy tố hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs

Đề nghị truy tố hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs

Thứ 5, 04/09/2025 | 19:28

Ngày 4/9, Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra bản kết luận điều tra vụ án hình sự Lừa dối khách hàng liên quan đến Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt.

Khỏi tố em trai và em gái "Shark" Thủy cùng 21 bị can trong vụ án Egroup

Khỏi tố em trai và em gái "Shark" Thủy cùng 21 bị can trong vụ án Egroup

Thứ 5, 04/09/2025 | 19:19

Bộ Công an đã khởi tố bị can đối với 23 đối tượng là đồng phạm của 'Shark' Thủy về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Xử phạt tài xế điều khiển xe ô tô khách đi vào đường cấm từ phản ánh của người dân

Xử phạt tài xế điều khiển xe ô tô khách đi vào đường cấm từ phản ánh của người dân

Thứ 5, 04/09/2025 | 18:30

Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai xử lý một trường hợp lái xe khách đi vào đường cấm trên địa bàn phường Quy Nhơn Nam từ phản ánh của người dân

Đối tượng trong nhóm giang hồ Bình "đen” ra đầu thú

Đối tượng trong nhóm giang hồ Bình "đen” ra đầu thú

Thứ 5, 04/09/2025 | 16:59

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Hải Phòng đã vận động đối tượng cuối cùng trong nhóm giang hồ Bình "đen” ra đầu thú.

Xem thêm

NỔI BẬT TRONG NGÀY

Trẻ sơ sinh bị cắn khắp người, y tá sốc nặng khi biết thủ phạm

Trẻ sơ sinh bị cắn khắp người, y tá sốc nặng khi biết thủ phạm

Thứ 4, 03/09/2025 | 06:00

Sau khi kiểm tra camera quan sát được lắp đặt trong phòng chăm sóc đặc biệt, y tá phát hiện những con chuột đã đến gần các trẻ sơ sinh.

1/3 số vũ khí, đạn dược châu Âu chuyển cho Ukraine do quốc gia EU này sản xuất

1/3 số vũ khí, đạn dược châu Âu chuyển cho Ukraine do quốc gia EU này sản xuất

Thứ 4, 03/09/2025 | 05:40

Là một trong những quốc gia hàng đầu châu Âu trong sản xuất đạn dược và vũ khí kiểu Liên Xô cũ, Bulgaria không chỉ xuất khẩu mặt hàng này mà còn chuyển giao chúng trực tiếp từ kho dự trữ quân đội của mình.

Cục... không an toàn

Cục... không an toàn

Thứ 4, 03/09/2025 | 07:00

Hai người vi phạm nắm cương vị quan trọng ở hai cục quan trọng, yết hầu của việc bảo vệ sức khỏe nhân dân, một là cục phòng bệnh và hai là cục an toàn thực phẩm.

Nuốt mật rắn bồi bổ, người đàn ông suýt ngất xỉu khi nghe thông báo có con vật "lạ" dài 18cm trong não

Nuốt mật rắn bồi bổ, người đàn ông suýt ngất xỉu khi nghe thông báo có con vật "lạ" dài 18cm trong não

Thứ 4, 03/09/2025 | 11:00

Nghe lời hàng xóm ăn mật rắn để tăng cường sức khỏe, người đàn ông bỗng mờ mắt, đau đầu. Bác sĩ sốc khi thấy con vật "lạ" dài 18 cm đang di chuyển trong não người này.

Người phụ nữ 19 tuổi tử vong sau khi ăn bánh ngọt

Người phụ nữ 19 tuổi tử vong sau khi ăn bánh ngọt

Thứ 4, 03/09/2025 | 04:00

Sau khi ăn bánh vài phút, cô gái trẻ bắt đầu cảm thấy rất khó chịu và tình hình nhanh chóng chuyển biến xấu. Dù được đưa đi cấp cứu nhưng nữ sinh đã không qua khỏi.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.