“Nổi danh” trong giới tội phạm cùng thời gian với Năm Cam nhưng Lê Thị Phương Mai, 38 tuổi, ở Kiến Thụy, Hải Phòng có uy hơn Năm Cam. Thị làm “bà trùm” của 3 đường dây tội phạm lớn ở Canada.
Đó là đường dây “3 chờ”: “Trồng cần sa (hay còn gọi là “trồng cỏ”), chế biến và chuyên chở ma túy xuyên lục địa. Thật ra, mối “lương duyên” của Năm Cam và Phương Mai bắt đầu từ năm 2001, tại Mỹ, trong một lần Năm Cam sang Mỹ thăm con trai du học. Tại đây, Năm Cam gặp Phương Mai. Cùng là “trùm” nên họ “ngửi” thấy nhau rất nhanh. Song, Phương Mai đã cho Năm Cam ăn quả đắng như thế nào?
Chân dung nữ tội phạm quốc tế 3 chờ
Ông trùm Năm Cam và người tình K.A một thời
Theo công văn trao đổi, Cảnh sát Hoàng gia Canada đề nghị Cảnh sát Việt Nam phối hợp, làm rõ một tổ chức buôn bán trái phép các chất ma túy và rửa tiền tại Vancouver và Tonronto. Tổ chức này có liên quan tới 24 Việt kiều, 8 doanh nghiệp và 1 ngân hàng ngoài quốc doanh đặt tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. “Trùm” đường dây ma túy, rửa tiền này là Phương Mai. Nhiều cơ sở làm ăn, che đậy hoạt động phạm pháp của thị là dãy siêu thị, nhà hàng ở Vancouver, Toronto, Ottawa. Tất nhiên, tại nước Mỹ, thị cũng có chuỗi siêu thị dạng CVS, mở cửa 24/24h trong ngày.
CVS là hoạt động kinh doanh hàng vụn vặt, với các loại hộp kẹo và dược phẩm bày bán đơn giản. Tại các CVS này, thị cho đàn em trà trộn bày bán “hộp kẹo” ma túy, nhằm qua mặt cơ quan chức năng. Ngoài hoạt động phạm tội trên, thị Mai còn đặc biệt yêu thích các loại dịch vụ như chuyển ngân (chuyển tiền bẩn – PV), du lịch, đầu tư bất động sản, kinh doanh xây dựng các căn hộ cao cấp.
Năm 2001, Cảnh sát Hoàng gia Canada và cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) mở cuộc điều tra nhằm chặt đứt những mắt xích và đường dây chuyên chở ma túy vào Mỹ. Cảnh sát phát hiện cao cần sa , ma túy d