Bi kịch của cô hoa khôi xinh đẹp sống một mình: Manh mối bất ngờ

Thứ 6, 21/10/2022 | 03:53
0
Trong cuộc điều tra của cảnh sát rơi vào bế tắc thì bất ngờ họ nhận được tin báo từ một người phụ nữ nói rằng cô nắm giữ bí mật của bạn trai mình có liên quan tới cô hoa khôi mất tích.

Cô hoa khôi Tara Grinstead mất tích năm 2005 nhưng cảnh sát đã tìm kiếm nhiều năm mà vẫn không có kết quả. Cho tới năm 2017, số phận của Tara mới được hé lộ với sự liên quan của hai gã đàn ông từng là học sinh cũ của cô.

Vụ án bế tắc

Sự mất tích của cô hoa khôi Tara Grinstead gây xôn xao thị trấn nhỏ yên bình Ocilla. Chiếc găng tay cao su được tìm thấy trên bãi cỏ nhà Tara đã được gửi đến phòng thí nghiệm. Tại đây, các kỹ thuật viên tìm thấy ADN của Tara và ADN của một người đàn ông không xác định. Mẫu ADN này sau đó được đưa lên cơ sở dữ liệu để đối chiếu nhưng không trùng khớp với mẫu nào.

Lúc này, điều tra viên cũng xem xét các mối quan hệ tình cảm của cô hoa khôi. Họ biết rằng Tara và bạn trai yêu 6 năm đã chia tay vài tuần trước khi cô biến mất. Cơ quan chức năng tiến hành thẩm vấn người đàn ông này nhưng sau đó loại anh khỏi danh sách nghi phạm. Hàng chục người đàn ông quen biết Tara cũng được thu thập ADN để đối chiếu và đều có kết quả không trùng khớp.

Nạn nhân Tara Grinstead

Trong nhiều năm, nhiều cuộc tìm kiếm được tiến hành nhưng không có kết quả. Có nhiều tin đồn xung quanh sự biến mất bí ẩn của cô hoa khôi nhưng cuối cùng, vẫn không ai biết điều gì đã xảy ra với cô và ai là người phải chịu trách nhiệm cho sự biến mất ấy. Cuộc điều tra của cảnh sát dần rơi vào bế tắc.

Thông tin bất ngờ

Cuối cùng, vào năm 2017, một phụ nữ tên là Brooke Sheridan đã báo cảnh sát về thông tin liên quan tới bạn trai của cô - Bo Dukes. Brooke cho biết bạn trai mình dường như có một bí mật nào đó. Brooke liên tục gặng hỏi và tìm cách để bạn trai nói ra.

Cuối cùng, Bo Dukes cũng chia sẻ với bạn gái bí mật của mình. Theo lời Brooke, Bo kể lại những năm về trước, người bạn cùng phòng của Bo là Ryan Duke đánh thức anh vào một buổi sáng và thông báo với anh một tin khủng khiếp rằng đã vô tình giết Tara sau khi cố gắng cướp trong nhà của cô. Ryan thuyết phục Bo giúp phi tang xác. Cả hai đều là học sinh cũ của Tara tại trường Irwin County.

Sau đó, Ryan đã chỉ cho Bo vị trí chính xác nơi anh ta vứt xác Tara. Theo lời Brooke, anh ta đã giúp Ryan chuyển thi thể xuống một cái hố và mất hai ngày để thiêu xác nạn nhân nhằm phá hủy mọi bằng chứng.

Ngày 23/2/2017, cảnh sát bắt Ryan với cáo buộc giết Tara. Ngày 3/3/2017, cảnh sát tiếp tục bắt Bo với cáo buộc cố che đậy vụ giết người, giả mạo bằng chứng.

(Còn nữa)

---------------------

Mời quý vị đón đọc kỳ tiếp theo vào 4h ngày 22/10 trên mục Pháp luật.

Đàm Anh (Theo CBS News)

Cùng chuyên mục

Tỏa sáng rạng rỡ từ sâu bên trong với bộ sản phẩm dưỡng sáng da của SK-II

Thứ 2, 13/05/2024 | 16:40
Bộ sản phẩm dưỡng sáng toàn diện của SK-II cho làn da trắng sáng tự nhiên, khỏe mạnh đầy sức sống.

Visa: "Thanh toán không tiền mặt sẽ chứng kiến nhiều thay đổi trong thời gian tới"

Thứ 2, 13/05/2024 | 16:22
Kỳ vọng của khách hàng trong lĩnh vực thanh toán không dùng tiền mặt đang thay đổi.

Chuyên gia nhận định việc ông Putin thay Bộ trưởng Quốc phòng Shoigu

Thứ 2, 13/05/2024 | 15:55
Theo các chuyên gia, việc ông Putin bổ nhiệm một nhà kỹ trị mềm mỏng làm bộ trưởng quốc phòng cho thấy sẽ có sự thay đổi lớn trong cách xử lý cuộc xung đột ở Ukraine.

NTU Singapore công bố học bổng cho chương trình MBA Quốc tế (IMBA)

Thứ 2, 13/05/2024 | 15:54
Đại học Công nghệ Nanyang (NTU Singapore) sẽ có các hỗ trợ tài chính cho chương trình IMBA tại Việt Nam, khóa học 2024, theo cam kết khuyến khích học tập suốt đời và cung cấp nền giáo dục chất lượng.

Saigon Co.op – nhà bán lẻ thuần Việt lâu đời tại Việt Nam

Thứ 2, 13/05/2024 | 15:53
Với bề dày hơn 34 năm nắm giữ vị thế vững chắc trên thị trường bán lẻ Việt Nam, Saigon Co.op không ngừng phát triển và đổi mới liên tục.