Sáng ngày 5/9, cơ quan CSĐT công an huyện Cần Giờ (TP.HCM) cho biết đã bàn giao đối tượng Lâm Thanh Bình (SN 1964, ngụ xã Bình Khánh, huyện Cần Giờ) cho công an TP.HCM để điều tra về hành vi “Giết người”.
Theo tìm hiểu của PV, nạn nhân của vụ việc đau lòng do Bình gây ra là bà Lê Thị Bích H. (SN 1965, ngụ xã Bình Khánh). Điều đáng đau lòng hơn cả là nạn nhân của vụ việc cũng chính là người chị dâu từng một cưu mang, lo liệu cho cuộc sống của Bình trong một thời gian dài.
Căn nhà - nơi xảy ra sự việc.
Thông tin ban đầu từ người nhà nạn nhân cho biết, vào khoảng 9h ngày 2/9 Bình đang ngồi uống rượu tại căn phòng trọ của mình thuộc ấp Bình Thuận (xã Bình Khánh) thì sực nhớ chuyện cách đây ba tháng chị dâu vì chuyện tiền bạc mà đuổi mình ra khỏi nhà.
Giải thích về điều này, ông Lâm Văn L. (60 tuổi, chồng nạn nhân) giải thích: “Vì Bình thường xuyên nhậu nhẹt bê tha, lại về nhà gây ồn ào nên bà xã tôi đã không cho chú ấy ở trong nhà. Trước khi ra khỏi nhà, Bình không ngừng đòi số tiền vé số mà trước đó chú ấy có đi bán phụ với vợ chồng tôi”.
Trong lúc đã ngà ngà hơi men, Bình vào nhà lấy dao đến nhà chị H. để “phân bua” phải trái. Thế nhưng, khi vừa bước đến cửa nhà Bình phát hiện trong nhà chỉ có một mình bà H. đang ngồi làm việc. Do đó, Bình không một lời giải thích mà cầm hung khí thủ sẵn trong tay vào truy sát dã man chị dâu.
Vụ việc chỉ được phát hiện khi bà Hiếu cố lê lết sang cầu cứu một người hàng xóm trong tình trạng mình đầy thương tích.
Phát hiện bà H. nằm gục trước cửa nhà, nhiều người dân tại ấp Bình Thuận đã hô hoán nhau đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu. Thế nhưng, do vết thương quá nặng nên nạn nhân đã tử vong ngay sau đó trước nỗi đau khôn nguôi của người thân, gia đình.
Sau khi gây án, Bình lặng lẳn