Đi tìm chủ nhân “báu vật”
Nhiều ngày nay, dư luận tại tỉnh Bình Dương và các tỉnh khu vực phía Nam xôn xao, bàn tán khi có thông tin ông Lê Thành Công (SN 1965, ngụ xã Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương ) vừa mới công bố đang sở hữu bức tranh của danh họa Picasso trị giá 4.000 tỉ đồng?! Để làm rõ thực hư những thông tin liên quan đến bức tranh này, ngày 12/8, PV báo đã có mặt tại nhà riêng của ông Công. Tại đây, PV phải thuyết phục rất lâu ông Công mới mở lòng và giải thích về nguồn gốc của bức họa .
Ông Công nói về quá trình có được bức tranh (ảnh Thơ Trịnh).
Trao đổi với PV về hành trình có được bức họa nói trên, ông Công cho hay: “Tôi vốn là người rất mê đồ cổ. Do đó, đi đến đâu thấy người ta bán đồ cổ là tôi lại ghé vào tìm mua. Theo đó, vào khoảng tháng 2/2015, tôi ghé vào một tiệm bán đồ cũ tại khu vực chợ Búng (thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương) để tìm xem có đồ vật nào ưng ý hay không. Tại đây, tôi gặp một người công nhân, cứ Chủ nhật là anh ta đi mua lại đồ cũ của người dân tứ xứ rồi mang đến cửa hàng này bán lại”.
Nhân duyên bất ngờ với anh công nhân tại cửa hàng bán đồ cũ, ông Công không rời mắt khỏi bức tranh cũ mà người này mang tới bán. Ông Công cho hay: “Một sức hút kỳ lạ, ngay khi nhìn thấy bức tranh, tôi đã rất hài lòng và mong muốn có được nó dù chưa hề biết đó là tranh gì. Đặc biệt, màu sơn và cách vẽ tranh rất đặc biệt, khó có thể diễn tả bằng lời. Ngay lập tức, tôi hỏi người công nhân đây là tranh gì, thì được biết đó là tranh của danh họa Picasso. Để chứng minh cho điều này, người công nhân đã chỉ vào góc trái của bức tranh có ghi rõ tên tác giả Picasso, ký ngày 14/6/1959. Dù hay sưu tập tranh cổ nhưng lúc nghe câu trả lời ấy, tôi vẫn chưa mường tượng ra tranh Picasso là như thế nào. Về phía người công nhân bán tranh, anh này cũng không biết gì về tranh của Picass