Lần gần nhất Becks thi đấu ở Champions League là hồi tháng 3/2010, khi đó Becks khoác áo AC Milan theo dạng cho mượn từ LA Galaxy, trong trận thua 0-4 trước M.U. Được trở lại sân chơi lớn nhất châu Âu, và được vào sân ngay từ đầu cho thấy sự tin tưởng của HLV Ancelotti đối với tiền vệ 38 tuổi này.
Trong trận đấu này Becks chỉ thi đấu đến phút 70, tuy không thực sự nổi bật nhưng cựu tiền vệ của M.U và Real đã thể hiện tinh thần thi đấu cao độ cùng lối chơi kỹ thuật ấn tượng. Phát biểu trên ITV sau trận đấu Becks cho biết: “Cũng như hồi còn khoác áo Milan 3 năm trước, tôi cảm thấy mọi thứ đều rất tuyệt. Tôi rất hạnh phúc khi được vào sân ngay từ đầu. Điều này cho thấy HLV tin tưởng tôi, đặc biệt ở một trận đấu quan trọng như đêm nay”.
Sau 6 năm thi đấu ở Mỹ trong màu áo LA Galaxy tưởng như Beckham sẽ giải nghệ vào tháng 1/2013. Tuy nhiên với khát khao được chơi và cống hiến cho bóng đá, Becks đã chấp nhận ký vào bản hợp đồng có thời hạn 5 tháng với đội chủ sân công viên các Hoàng tử. Và với màn trình diễn ấn tượng sau 5 lần ra sân, PSG đã đưa ra đề nghị gia hạn hợp đồng 1 năm với Becks.
Trận đấu đêm qua đã giúp tiền vệ này ghi tên mình vào lịch sử bóng đá Anh, khi Becks là cầu thủ đầu tiên của Xứ sở sường mù thi đấu ở Champions League trong màu áo của 4 CLB khác nhau. Các đội bóng trước đây là M.U, Real, AC Milan.
Trận hòa 2-2 trước Barca ở lượt đi là một bất lợi cho đội chủ sân công viên các Hoàng tử, tuy nhiên các cầu thủ PSG và cả HLV Ancelotti đều tin tưởng một kết quả tốt trong trận lượt về diễn ra vào 11/4 tới.
T.V.C