Bé gái 8 tuổi bị ông già xâm hại tình dục

Bé gái 8 tuổi bị ông già xâm hại tình dục

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:07
0
Trong lá đơn tố cáo của chị Hoàng Thị Ngọc Loan (SN 1976, hộ khẩu tại phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội) gửi Nguoiduatin.vn, chị phản ánh con gái chị mới 8 tuổi bị gã hàng xóm đồi bại đáng tuổi ông xâm hại. Tuy nhiên, sau hơn 3 tháng kể từ ngày trình báo sự việc, vẫn chưa có kết luận về vụ việc từ cơ quan chức năng.

Thắt lòng cảnh mẹ góa con côi

Trong căn phòng trọ lụp xụp nằm cuối khu dân cư thuộc địa bàn huyện Từ Liêm (Hà Nội), chị Loan cho biết sau khi chồng qua đời vì bệnh tật, chị nuôi con gái tên Quỳnh C (SN 2003) và do không có nhà riêng nên mẹ con thường thay đổi chỗ thuê nhà, sống bằng nghề bán trà đá. Chị Loan tố cáo đối tượng đã hãm hại con gái chị chính là Nguyễn Xuân B (SN 1944), là hàng xóm của mẹ con chị trong thời gian chị ở trọ tại tổ 6, thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh.

Chị Loan đang thuật lại sự việc

Ông B vốn là công nhân bốc vác của một nhà máy bia. Trong mắt những người hàng xóm, ông B là người hàng xóm hiền lành, tốt tính, quan hệ tốt với mọi người. "Trong suy nghĩ của mình, tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc ông B lại là một người như vậy". chị Loan nước mắt sụt sùi kể lại.

Xóm nghèo, chỉ có nhà ông B có vô tuyến nên con gái cùng trẻ con hàng xóm hay sang đó xem nhờ. Được biết vợ chồng ông B cũng rất quý trẻ nhỏ, tạo điều kiện cho chúng chơi, xem ti vi thoải mái. Ông B thường xuyên cho lũ trẻ bánh kẹo và kể truyện cổ tích cho chúng nghe.

Theo tố cáo của chị Loan, ngày 6/2/2011, ông B đi chơi về đã cho cháu C một quả cầu cao su, phía trong có con cá vàng, khi đập xuống thì phát sáng. Rồi ông dặn: "Đợi đến tối, ra chỗ cây đào (trước cửa nhà ông B có một cây đào rất to, bên cạnh có một cái lều dùng để bán nước), ngắt một bông hoa đào, rồi ước gì sẽ được đấy".

Vốn còn là một đứa trẻ ngây thơ nên khi ông B nói đến điều ước, C tin đó là sự thật. Đợi đến khi trời tối, bé C một mình lẻn ra sân, chỗ cây đào nhà ông B mọc. C trèo lên cây đào và ngắt được một bông hoa đào rồi ước. Sau đó, C còn chạy đi rủ một người bạn để cùng ước.

Kế hoạch của "yêu râu xanh"

"Con bé không có bố, thiếu thốn tình cảm, nó chỉ ước mong có cuốn truyện tranh, vậy mà...", kể đến đây, chị Loan lại khóc nấc lên. Nhìn cô bé C đang ngồi cạnh mẹ ngơ ngác, người tiếp chuyện không khỏi xót xa chạnh lòng.

Theo lời của mẹ nạn nhân, khi bé gái từ trên cây trèo xuống đã thấy bác B đợi sẵn ở đây. Thấy hai cháu bé, ông B đã dụ dỗ lên lều cùng với mình. "Bác B cho chúng cháu ngồi vào lòng, bảo sẽ kể chuyện ông già Nô-el cho bọn cháu nghe", cháu C hồn nhiên thuật lại.

Được một lúc, ông B bảo bạn của C đi về còn C ở lại. "Ông B tắt đèn điện trong lều và bảo cháu nếu ngoan ngoãn nghe lời thì sẽ cho quà. Ông B bảo cháu nằm xuống, rồi ông ấy làm như tập thể dục. Cháu đau, nhưng không dám kêu vì sợ mọi người biết sẽ mách mẹ cháu, mẹ sẽ đánh cháu", C kể lại.

Đúng lúc này, chị Loan về đến nhà, trời tối mà không thấy con ở nhà nên đã chạy đi tìm. Nghe tiếng chị Loan, C không dám nói gì vì sợ. Lúc sau, chị Loan chạy sang nhà bạn con gái hỏi. Theo chỉ dẫn, chị Loan tìm ra căn lều. Lúc này, ông B. đã cho cháu bé ra ngoài và đóng cửa lều, tắt điện.

Thấy con gái bước ra từ lều, chị Loan tra hỏi sự tình. Khi nghe giọng nói ngây thơ ấy cất lên tả lại sự tình, người mẹ đã gọi những người hàng xóm xung quanh đến làm chứng để nghe chị Loan và ông B đối chất rõ ràng. Đáp lại, ông B đóng cửa, tắt đèn im ỉm, "cố thủ" trong phòng.

Sự việc được báo ngay tới cơ quan công an. CQĐT đã khẩn trương lập biên bản sự việc, thu giữ các vật chứng liên quan tiến hành điều tra vụ việc. Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, CQĐT CA huyện Mê Linh cũng đưa cháu C đến Viện khoa học hình sự, Bộ Công an để giám định thương tích, làm căn cứ để xử lý "yêu râu xanh". Kết quả giám định thể hiện, vùng kín của cháu C đã bị tổn thương.

Theo như mẹ nạn nhân phản ánh, tuy vụ việc trên đã xảy ra hơn 3 tháng nhưng gia đình chị Loan vẫn chưa nhận được bất cứ thông báo nào về việc có khởi tố vụ án trên hay không. Trao đổi với PV, ông Nguyễn Ngọc Anh, Phó trưởng CA huyện Mê Linh khẳng định, phía công an huyện Mê Linh vẫn đang tích cực điều tra, làm rõ. "Do có một số tình tiết phức tạp, nên chúng tôi phải báo cáo lên cơ quan điều tra công an Thành phố Hà Nội xin ý kiến chỉ đạo", ông Ngọc Anh cho biết.

Điều 116. Tội dâm ô đối với trẻ em (Bộ luật Hình sự sửa đổi, bổ sung năm 2009)Người nào đã thành niên mà có hành vi dâm ô đối với trẻ em, thì bị phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba năm đến bảy năm:

a) Phạm tội nhiều lần;

b) Đối với nhiều trẻ em;

c) Đối với trẻ em mà người phạm tội có trách nhiệm chăm sóc, giáo dục, chữa bệnh;

d) Gây hậu quả nghiêm trọng;

đ) Tái phạm nguy hiểm.

Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười hai năm.

Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.

Long Nguyễn

Cùng chuyên mục

Phúc thẩm Việt Á: Ông Nguyễn Thanh Long nộp tiền khắc phục cho Việt Á

Thứ 4, 15/05/2024 | 16:16
Ngoài 2,25 triệu USD khắc phục hậu quả cho bản thân, tại phiên phúc thẩm, cựu Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long còn nộp thêm 1 tỷ đồng cho Phan Quốc Việt.

Thiếu nữ lái BMW drift xe “cháy đường”, cả mẹ và con đều bị xử phạt

Thứ 4, 15/05/2024 | 16:14
Từ đoạn clip đăng tải trên mạng xã hội về chiếc BMW drift gây náo loạn trên đường phố, Công an quận 1 phát hiện người điều khiển xe là một cô gái chưa đủ 18 tuổi…

Bắt kẻ buôn ma túy đâm Thượng úy Công an bị thương

Thứ 4, 15/05/2024 | 14:42
Bị vây bắt vì mua bán trái phép ma túy, Hà Văn Duẩn đã liều lĩnh dùng vật nhọn quyết liệt chống trả lực lượng chức năng.

Xử phúc thẩm vụ Việt Á: Phan Quốc Việt “thắc mắc” việc bị áp giá kit test

Thứ 4, 15/05/2024 | 14:20
Tại toà, Phan Quốc Việt – Tổng Giám đốc Công ty Việt Á cho rằng, việc kit xét nghiệm của Việt Á bị áp giá 143.000 đồng là không đúng.

Phạt 18 tháng tù với người bạo hành cụ bà 86 tuổi

Thứ 4, 15/05/2024 | 12:51
Bị cáo Giỏi là người có hành vi bạo hành đối với bà Vũ Thị Tính (86 tuổi), trong thời gian bà Tính sinh sống tại cơ sở từ thiện do Giỏi được giao quản lý.
     
Nổi bật trong ngày

Vừa ra tù “đôi bạn” lại rủ nhau đi cướp

Thứ 3, 14/05/2024 | 17:44
Sau khi chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương, Huỳnh Thế Vương lại tiếp tục cùng đồng bọn cướp giật tài sản.

Bắt người phụ nữ chiếm đoạt gần 10 tỷ đồng thông qua mua bán đất

Thứ 3, 14/05/2024 | 19:45
Công an Tp.Đà Nẵng đã khởi tố, bắt tạm giam đối với Hồ Thủy Tiên để điều tra hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Sập bẫy cuộc gọi giả danh công an, cụ bà mất 18 tỷ đồng

Thứ 4, 15/05/2024 | 06:00
Công an Tp.Hà Nội cho biết, mới đây, một cụ bà ở quận Tây Hồ, đã bị mất gần 18 tỷ đồng khi sập bẫy cuộc gọi giả danh công an.

Bắt đối tượng lợi dụng kêu gọi từ thiện, chiếm đoạt hơn 400 triệu đồng

Thứ 3, 14/05/2024 | 19:30
Đối tượng Vy Bảo Châu đã mạo danh tài khoản Facebook của những người kêu gọi từ thiện để lừa đảo chiếm đoạt trên 400 triệu đồng của các nhà hảo tâm.