Bắt người chồng dùng dao đâm chết vợ vì ghen tuông ở Yên Bái
Nguyễn Xuân Lĩnh
Thứ 3, 12/06/2018 14:27 GMT+7
0
Nghĩ rằng vợ có người khác nên Sáu đã dùng dao đâm vợ tử vong ngay trong nhà. Gây án xong Sáu cũng dùng chính con dao giết vợ để tự tử nhưng bất thành.
Ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc.
Thông tin từ Công an huyện Văn Chấn, Yên Bái, hiện đơn vị đang điều tra làm rõ vụ án mạng xảy ra trên địa bàn xã Nậm Búng. Hiện, đối tượng gây án đã bị công an huyện tạm giữ để tiến hành điều tra.
Trao đổi với PV, ông Lò Văn Thượng - Trưởng bản Nậm Cưởm xã Nậm Búng (Văn Chấn, Yên Bái) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng chồng giết vợ.
Theo đó, nạn nhân là chị Lò Thị X. (SN 1979), nghi phạm được xác định là Cầm Văn Sáu (SN 1976, chồng chị X.).
Theo đó, vào khoảng 20h ngày 11/6, sau khi nghe tiếng kêu cứu của một người phụ nữ, người dân đã chạy đến nhà chị Lò Thị X.. để xem xét tình hình. Khi đến nơi mọi người phát hiện chị X. bị chồng đâm 3 nhát dao tử vong tại chỗ.
Sau khi gây án xong, Cầm Văn Sáu đã tự đâm mình bằng 2 nhát dao vào bụng, tự cắt cuống rốn nhưng được mọi người phát hiện kịp thời nên đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa Nghĩa Lộ trong tình trạng nguy kịch.
Được biết, nguyên nhân xảy ra vụ việc là do mâu thuẫn gia đình, ghen tuông nên Cầm Sáu đã ra tay sát hại vợ.
Cũng theo ông Thượng, hoàn cảnh gia đình Cầm Văn Sáu và Lò Thị X. khó khăn, 2 vợ chồng có 4 con chung, con lớn sinh năm 1999, con trai nhỏ mới học lớp 3. Chị X. lại thường xuyên phải đi làm xa. Thời điểm trước lúc bị chồng sát hại, chị X. mới về nhà được mấy tiếng đồng hồ.
Được biết, Cầm Văn Sáu đã từng có tiền sự về hành vi kề dao vào cổ cô giáo ở xã Gia Hội, Văn Chấn để cướp tiền vào khoảng 10 năm trước.
Hiện, vụ việc đang được điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật.
Trong kỷ nguyên vươn mình mạnh mẽ của đổi mới sáng tạo toàn cầu, hơn 600 ý tưởng khởi nghiệp từ Việt Nam và Ấn Độ đã cùng hội tụ trong Chuyến bay Khởi nghiệp - hành trình nơi 14 dự án xuất sắc nhất sẵn sàng cất cánh kiến tạo tương lai.
UBND TP.Hà Nội vừa ban hành quyết định về việc phê duyệt dự án đầu tư cải tạo hạ tầng, tổ chức giao thông cấp bách một số nút giao, tuyến đường để giảm thiểu ùn tắc giao thông (giai đoạn 1).
Hiện nay, các cơ quan báo chí đã được sắp xếp tinh gọn, chuyển đổi mô hình hoạt động theo hướng “một cơ quan - nhiều ấn phẩm - đa nền tảng”, phù hợp với xu thế báo chí hiện đại.
UBND TP Hà Nội đã có quyết định về việc ban hành Quy định thực hiện chế độ ưu đãi về miễn, giảm tiền sử dụng đất ở khi được Nhà nước giao đất ở, chuyển mục đích sử dụng đất ở.
Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Lãnh đạo UBND xã Hải Đông cho biết, qua xác minh ban đầu, người chồng trong vụ việc này là ông Vũ Văn Chiệu, có tiền sử về bệnh trầm cảm, thường có những biểu hiện không bình thường.
Lãnh đạo UBND xã Hải Đông cho biết, tình trạng sức khoẻ của ông Chiệu còn yếu và vết thương ở cổ khá nặng khiến ông này chưa nói được nên cơ quan điều tra chưa thể lấy lời khai để làm rõ vụ việc.
Để thực hiện được hành vi lừa đảo, Lộc đã đến các tiệm vàng trên địa bàn TP.Hà Nội rồi giả vờ mua vàng. Khi lấy được tiền, vàng và USD ở các tiệm vàng này, Lộc đã thay đổi số điện thoại để không bị phát hiện.
Sau khi mua được xe máy cũ, Dương "phù phép" bằng cách dùng biển số xe máy cũ nát lắp vào, làm lại số khung, số máy rồi bán lại cho người tiêu dùng sử dụng với giá rẻ.
Cơ quan điều tra Công an tỉnh Điện Biên đang tiếp tục làm rõ nguồn gốc khẩu súng quân dụng CKC mà nghi phạm sử dụng bắn vợ chồng giám đốc doanh nghiệp tử vong.
Sáng nay 16/8, Công an tỉnh Điện Biên đã tổ chức họp báo, thông tin chính thức về vụ giết người đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại tổ 30, phường Mường Thanh, TP.Điện Biên Phủ.
Theo cơ quan Công an tỉnh Điện Biên, nghi phạm nổ súng sát hại vợ chồng giám đốc doanh nghiệp rồi tự sát thuộc diện bị theo dõi hình sự, nghiện ma túy tại địa phương.
Ngoài VB Group, ông Nguyễn Quốc Vũ từng là người đại diện pháp luật của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ VB Universal và Doanh nghiệp tư nhân Thế giới Steak.
Cả gia đình đi du lịch không may người cha và con bị ong bắp cày đốt hơn 100 nốt. Khi người dân đưa đến viện, bác sĩ nhận định trong 20 năm làm nghề, ông chưa bao giờ chứng kiến điều gì khủng khiếp đến thế.
Đi làm về muộn người đàn ông 51 tuổi ăn vội vài miếng cơm rồi đi tắm nước nóng để thư giãn. Vợ ông vốn quen chồng tắm lâu nên không để ý, nhưng sau hơn nửa giờ không thấy động tĩnh, bà mở cửa thì phát hiện sự việc đau lòng.
Sau 5 năm kể từ khi được chấp thuận đầu tư, cụm công nghiệp Thượng Ninh (Thanh Hóa) vẫn chưa hoàn thiện hạ tầng, liên tục phải xin gia hạn tiến độ do chủ đầu tư chưa đẩy nhanh thi công.
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.