Bắt kẻ chém bố vợ tương lai vì không cho cưới

Bắt kẻ chém bố vợ tương lai vì không cho cưới

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:46
0
Khi hơi men đã bốc lên, chợt nhớ đến "vết thương lòng" mà "nhạc phụ tương lai" để lại, gã hậm hực cầm hai con dao bóng loáng đi tìm ông Ng.

Thấy con gái ngấp nghé tuổi 30 dẫn người yêu về giới thiệu, ông bà Ng. vui mừng ra mặt. Nhưng thời gian sau, thấy bà con làng xóm xì xầm không tốt về chàng rể tương lai, ông Ng. ngấm ngầm tìm hiểu. Choáng váng trước tiểu sử không mấy tốt đẹp của gã, một mặt ông khuyên can con gái nên từ bỏ, một mặt ra sức cấm cản chuyện tình cảm của con. Không ngờ, chàng rể "hụt" này nuôi lòng căm tức, hai tay hai dao xông vào chém ông lia lịa khiến ông phải nhập viện trong tình trạng nguy cấp.

Pháp luật - Bắt kẻ chém bố vợ tương lai vì không cho cưới

Đối tượng Nguyễn Đình Tân.

Lý lịch bất hảo của chàng rể "hụt"

Việc xảy ra vào đầu tháng 5/2012, khi ấy, chị Ngô Thị Th. (SN 1983), con gái út ông Ng. dẫn một chàng trai về nhà, giới thiệu với bố mẹ là người yêu và xin phép được đi lại. Gã thanh niên đó là Nguyễn Đình Tân (SN 1978), ở xã Thạch Lạc, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh). Khoác lên người dung mạo thật thà, chất phác, lại có công việc ổn định ở một công trình xây dựng, Tân đã đánh lừa, chiếm được cảm tình của cả gia đình ông Ng..

Thấy con gái tuổi không còn trẻ, cuối cùng cũng kiếm được người yêu, ông bà Ng. cảm thấy yên tâm phần nào. Sinh được 6 đứa con, 5 đứa đầu đã có nơi có chốn, giờ con út sắp yên bề gia thất, ông bà coi như mình đã hoàn thành nhiệm vụ.

Sau khi được "nhạc phụ tương lai" đồng ý cho qua lại và tiếp đón tử tế, Nguyễn Đình Tân cũng năng qua nhà ông Ng. thăm hỏi. Mọi chuyện sẽ xuôi chèo mát mái, nếu như ông Ng. không tình cờ nghe được bà con lối xóm xì xào về "ông con rể tương lai". Họ nói anh chàng này vốn dĩ không đứng đắn, "ăn cơm trước kẻng" với một cô gái làng bên rồi cao chạy xa bay, không chịu nhận "sản phẩm" của mình.

Sáng đó, ông bỏ buổi làm đồng, tất tả về hỏi con gái cho rõ ngọn ngành. Nhưng cô này cũng lắc đầu, không hề hay biết những chuyện đó. Chưa vội vàng tra khảo chàng rể út tương lai, ông Ng. cất công đi tìm hiểu lý lịch cho khách quan. Không quá khó để tìm ra chân dung của Tân và sự thật đó khiến ông vô cùng thất vọng.

Tân vốn là một kẻ vô công rồi nghề, làm nhiều việc, nhưng không có cái gì ổn định. Công việc "xây dựng" mà Tân khoe, thực chất là thợ phụ hồ. Bản thân hắn đã có một đời vợ, nhưng vì không chịu được tính siêng ăn nhác làm của Tân nên cô vợ đã bỏ nhà đi biệt. Sau lần đó, hắn không những không tu tỉnh mà còn sa đọa hơn. Cũng lấy lốt thật thà, Tân tán tỉnh một cô gái ở xã bên. Khi "gạo đã nấu thành cháo", cô gái thông báo có bầu, gã phủi tay rũ bỏ trách nhiệm không thương tiếc. Sau đó thì Tân gặp Th., con gái út của ông Ng..

Sau bao suy nghĩ, ông Ng. quyết định nói chuyện với con gái và kiên quyết không gả Th. cho Tân nữa. Ông kêu gã họ "Sở" đến nói chuyện nghiêm túc, nêu rõ quan điểm của mình là cấm hai đứa yêu nhau. Nhưng lúc đó, ông không nói rõ nguyên nhân vì sao, chỉ vỏn vẹn: "Chúng bay không hợp tuổi". Sau đó, Tân nhiều lần bám theo chân ông Ng., năn nỉ ông suy nghĩ lại, nhưng không được. Vì thế, Tân cảm thấy hậm hực trong lòng. Một thời gian, không thấy Tân bám theo gia đình ông Ng., tưởng mọi chuyện như thế là đã xong. Nào ngờ...

"Múa dao" chém bố vợ tương lai

Ngày 0/9/2012, Nguyễn Đình Tân ngồi uống rượu cùng với nhóm bạn. Khi hơi men đã bốc lên, chợt nhớ đến "vết thương lòng" mà "nhạc phụ tương lai" để lại, gã hậm hực cầm hai con dao bóng loáng đi tìm ông Ng.

Khoảng 14h cùng ngày, trong lúc ông Ng. đang chuẩn bị ra đồng làm việc thì Tân lao xe phóng thẳng vào nhà. Lúc này, người gã nồng nặc mùi rượu, hai tay lia 2 dao, múa may lung tung. Khi đó, người nhà ông Ng. đều đi vắng cả. Biết chỉ còn mỗi mình ở nhà, nhưng ông Ng. vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, mời hắn ngồi lại nói chuyện cho rõ ràng. Tuy nhiên, gạt qua lời mời của ông Ng., hắn gằn từng tiếng: "Vì sao ông không chịu gả con gái cho tôi?”. Rồi chẳng để cho nhạc phụ giải thích, gã chém ông Ng. tới tấp, đến khi ông gục xuống vũng máu mới thôi. Mặc nạn nhân trọng thương, hắn lên xe nổ máy, bỏ trốn.

Sau khi hung thủ cao chạy xa bay, ông Ng. mới dám kêu cứu. Nạn nhân được mọi người đưa đến Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh cấp cứu, trong tình trạng đa chấn thương. Trong đó, nặng nhất là vết chém ở vùng mặt, trán, hai bên thái dương và các vết chém làm đứt gân hai cánh tay. Nguyễn Đình Tân cũng đã bị bắt giữ ngay sau đó. Ngày 11/9, Công an huyện Thạch Hà ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng để phục vụ công tác điều tra đối với Nguyễn Đình Tân, về tội "cố ý gây thương tích".

Loan Nguyễn

Cùng chuyên mục

Túng tiền, nam thanh niên xin lái thử ô tô rồi phóng xe bỏ chạy

Chủ nhật, 12/05/2024 | 19:49
Không có tiền tiêu, đối tượng Lường Văn Nam đã lên kế hoạch cướp chiếc Hyundai Accent của một phụ nữ ở Hà Nội rồi bỏ chạy.

Khởi tố, bắt tạm giam nhân viên ngân hàng “đột nhập" tài khoản của khách chiếm đoạt tiền

Chủ nhật, 12/05/2024 | 18:42
Công an tỉnh Sơn La cho biết, đơn vị vừa khởi tố, bắt tạm giam Lò Minh Phương, cựu nhân viên ngân hàng trên địa bàn về hành vi chiếm đoạt tài sản của khách hàng.

Bắt đối tượng vô cớ đâm trọng thương người đàn ông ở chung cư Linh Đàm

Chủ nhật, 12/05/2024 | 18:34
Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Hoài Sơn để làm rõ hành vi dùng dao tấn công một người đàn ông nguy kịch tại chung cư Linh Đàm.

Đắk Lắk: Đã xác định được xe ô tô gây tai nạn rồi rời khỏi hiện trường

Chủ nhật, 12/05/2024 | 15:51
Sau 7 giờ truy tìm, lực lượng công an đã phát hiện chiếc xe ô tô gây tai nạn giao thông rồi rời khỏi hiện trường.

Bắt người đàn ông chém mẹ và cháu ruột bị thương nặng

Chủ nhật, 12/05/2024 | 14:40
Trong lúc đến nhà anh trai chơi, đối tượng có biểu hiện tâm thần bất ngờ cầm dao chém mẹ đẻ và cháu ruột bị thương nặng.
     
Nổi bật trong ngày

Túng tiền, nam thanh niên xin lái thử ô tô rồi phóng xe bỏ chạy

Chủ nhật, 12/05/2024 | 19:49
Không có tiền tiêu, đối tượng Lường Văn Nam đã lên kế hoạch cướp chiếc Hyundai Accent của một phụ nữ ở Hà Nội rồi bỏ chạy.