Theo đó sáng 30/12/2015, chị Nguyễn Thị H. (37 tuổi, ở xã Tương Giang, thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh) đang ở nhà thì Tô Thanh Tùng gọi sang căn nhà đối diện nhờ giúp một số việc. Tuy nhiên, khi vừa bước chân vào trong nhà, chị H. bất ngờ bị Tùng khống chế rồi vung dao dọa chém. Quá sợ hãi, chị H. đã vùng chạy về phía nhà mình.
Nhưng với quyết tâm truy cùng, diệt tận, Tùng đã tiếp tục đuổi theo chị H.. Sang đến nhà, thấy hai vợ chồng ông Nguyễn Văn S. và bà Nguyễn Thị N. (bố mẹ vợ Tùng), Tùng vẫn không tha.
Tùng chẳng khác gì con thú khát mồi, hắn cầm ngay con dao bầu ở gần bếp lao vào đâm bố vợ liên tiếp. Chưa dừng lại ở đó, thấy mẹ vợ là bà Nguyễn Thị N. đang đứng ở sân, hắn tiếp tục vung dao đâm tiếp khiến nạn nhân gục xuống đất.
Chị H. chỉ lại dấu tích mà Tùng đâm chém bố mẹ vợ.
Nghe thấy tiếng kêu cứu của chị H., những hộ dân gần đó vội chạy đến hiện trường. Mặc dù được đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng vì vết thương quá nặng, ông S. đã tử vong ngay sau đó. Còn bà N. cũng không qua khỏi sau một thời gian điều trị tích cực ở các bệnh viện Trung ương và địa phương.
Nhận được tin báo, Công an thị xã Từ Sơn, Công an tỉnh Bắc Ninh đã có mặt tại hiện trường điều tra làm rõ. Ban giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh đã tiến hành cuộc họp gấp ra chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tiến hành truy bắt đối tượng Tô Thanh Tùng.
Thông tin từ cơ quan công an cho thấy, trong thời gian thụ lý án tù tại trại giam Ngọc Lý (bộ Công an), Tùng quen và có tình cảm yêu đương với chị Nguyễn Thị T. (quê ở thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh) khi chị này làm giáo viên dạy nghề tại đây.
Một thời gian Tùng ra tù, đám cưới giữa hắn và chị T. được tổ chức. Tạo điều kiện cho con gái, con rể, ông bà S. đã cho vợ chồng Tùng một mảnh đất tại thị xã Từ Sơn để sinh sống.
Nhưng một thời gian sau