“Coi trời bằng vung” vì từng đi tù
Tin tức pháp luật ngày 3/9, Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) cho biết, đang tạm giữ hình sự tượng Lâm Viễn Hưng (SN 1984, ngụ tỉnh Sóc Trăng, tạm trú tại thị xã Thuận An, còn gọi là Hưng “lầy”) để điều tra về hành vi “ cưỡng đoạt tài sản ”.
Hưng “lầy” được giới xã hội đen Bình Dương biết đến tên tuổi, bởi lối sống buông thả, ăn chơi, và chuyên bảo kê, cưỡng đoạt tài sản.
Năm 2009, Hưng tham gia một vụ cướp và đi tù 7 năm. Đến cuối năm 2014 được ra tù, tiếp tục quay lại đất Bình Dương làm ăn. Tại đây, Hưng xưng danh là “Hưng lầy” từng đi tù về, nên không sợ một ai. Hưng kết thân với các thành phần thanh niên, bụi đời, nghiện hút, lập băng đảng đâm thuê, chém mướn, bảo kê quán nhậu.
Đối tượng Hưng “lầy” khi bị bắt.
Theo hồ sơ vụ việc, ngày 28/8, Hưng “lầy” chiếm đoạt tài sản của một nữ nhân viên tại quán karaoke H.T trên địa bàn phường Bình Hòa (thị xã Thuận An). Nhờ sự nhanh trí của bà chủ M.H. (SN 1971), mà đối tượng Hưng đã sa lưới công an.
Lời khai đối tượng tại cơ quan công an cho thấy, trước đó nhiều lần Hưng đến quán karaoke H.T ăn nhậu, hát hò cùng đàn em.
Trong quá trình gọi nhân viên vào phục vụ, một đàn em của Hưng đã “cảm nắng” nhân viên nữ tên Nguyễn Thị H. (SN 1994, quê Bến Tre, tạm trú tại TP.HCM). Sau đó, cả nhóm của Hưng thường xuyên rủ H. đi nhậu và ăn chơi thâu đêm suốt sáng.
Vài lần đi chơi cùng nhóm Hưng “lầy”, H. cảm thấy không phù hợp với cuộc sống buông thả như vậy nên xin rút lui. Tuy nhiên, Hưng và một người đàn em tên Nhàn liên tục nhắn tin gọi điện đe dọa H., không đi chơi tiếp sẽ san bằng đất làm ăn của bà chủ quá karaoke H.T. Ngoài ra, Hưng còn sai Nhàn đến trước quán karaoke để gặp H. “nói chuyện” cho rõ ràng.
Thấy