Bắt cá hai tay, kỹ sư nông nghiệp bị

Bắt cá hai tay, kỹ sư nông nghiệp bị "bồ" tống tiền

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:44
0
Trong những lần công tác xa nhà, một phút yếu lòng đã khiến một kỹ sư nông nghiệp ngập sâu bởi chữ tình.

Đằng sau chuyện tình này là những hỉ nộ ái ố trong quan hệ nam nữ. Bị phụ tình, người phụ nữ nảy sinh lòng thù hận và kết cục dẫn cô đến hành động vi phạm pháp luật.

Sáng 30/5/2011, anh kỹ sư nông nghiệp đã đến trụ sở Công an thị xã Ngã Bảy (tỉnh Hậu Giang) để trình báo toàn bộ sự việc mình bị người khác đe dọa, cưỡng đoạt tài sản nhiều lần.

Pháp luật - Bắt cá hai tay, kỹ sư nông nghiệp bị 'bồ' tống tiền(Ảnh minh họa)

Chuyện tình sau những chuyến công tác

Theo đó anh kỹ sư này tên P.T.B (SN 1977, ngụ quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ) làm việc trong một công ty Nhà nước. Vào khoảng giữa năm 2005, trong dịp đi công tác tại tỉnh Kiên Giang, anh B. đã quen biết và nảy sinh tình cảm với cô gái tên Nguyễn Thị Xuyên (SN 1980, ngụ xã Vĩnh Phú, huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang). Xuyến chỉ học hết lớp 4 và không có nghề nghiệp nhưng có vẻ đẹp mặn mà của cô thôn nữ, anh B. đã không cưỡng lại được tình cảm của mình nên đã cùng Xuyên “sống thử” trong những lần về xứ Kiên Giang công tác.

Tuy nhiên, sau một thời gian, anh B. cảm thấy giữa hai người có sự khác biệt lớn về nhận thức, địa vị xã hội cũng như lối sống nên cả hai tự nguyện “đường ai nấy đi”. Kể từ đó, trong một thời gian dài cả hai đã không còn liên lạc với nhau nữa nhưng chuyện đã không kết thúc đơn giản như vậy.

Năm 2008, anh D. quyết định kết hôn với một cô gái rất “môn đăng hộ đối”. Trong thời gian cả hai bên gia đình đang chuẩn bị cho lễ cưới thì anh D. gặp lại Xuyên. Vừa gặp lại, cả hai đã lao vào nhau mặn nồng như thuở ban đầu mặc cho sau đó anh B. vẫn đi đăng ký kết hôn và tổ chức lễ cưới với người mới vào đầu tháng 2/2009.

Sau khi lấy vợ, do yêu cầu công việc nên anh B. vẫn thường xuyên đi công tác. Mỗi lần đi công tác anh lại đưa người tình là Xuyên theo để cùng “du hí”.

Đến khoảng giữ năm 2009, Xuyên trịnh trọng tuyên bố em đã có bầu. Lúc này B. rất lo bị vợ mới cưới phát hiện nhưng với trách nhiệm của mình anh vẫn tiếp tục chăm lo cho người tình. Anh đã tạo công ăn việc làm cho Xuyên, đồng thời nhiều lần đưa tiền cho Xuyên với tổng số tiền hơn 100 triệu đồng. Sau một thời gian, anh B. nghĩ như thế là đã lo ổn thỏa cho mẹ con người tình, lại nhận thấy cuộc sống tay ba phức tạp, mệt mỏi nên anh đã đề nghị Xuyên chấm dứt mối quan hệ này, Xuyên cũng đồng ý.

Người tình trở mặt vì thù hận

Tưởng rằng đã thu xếp ổn thỏa vậy nhưng đến tháng 2/2011, anh B. nhận được điện thoại của Xuyên đòi gửi 20 triệu đồng để lo cho con. Lúc này điều kiện kinh tế gia đình anh B. rất khó khăn, không có khả năng đáp ứng yêu cầu của người tình cũ nên anh B. từ chối.

Nghe vậy, Xuyên lập tức đổi giọng từ ngon ngọt năn nỉ sang đe dọa, uy hiếp. Xuyên nói “nếu anh không lo cho mẹ con em, em sẽ thông báo tất cả mọi chuyện của chúng ta với lãnh đạo cơ quan và cả gia đình anh xem anh liệu có yên ổn được không?”.

Một vài ngày sau không thấy anh B. liên lạc lại nên Xuyên đã gọi điện thoại cho một vị lãnh đạo cơ quan của anh B tố cáo: “Anh B. đã có vợ nhưng vẫn quan hệ với người con gái khác, làm người ta có thai nhưng trốn tránh trách nhiệm”. Và Xuyên cứ liên tục gọi điện tố cáo anh B. khiến anh B phải chịu áp lực từ cả 2 phía là cơ quan và người tình.

Trước áp lực đó, anh B. không còn cách nào khác phải đưa số tiền 20 triệu đồng cho Xuyến và yêu cầu cô ký vào giấy xác nhận đã nhận tiền. Vậy nhưng chỉ 2 tuần sau khi nhận đủ số tiền 20 triệu, Xuyên đã tiêu xài hết và tiếp tục gọi điện yêu cầu anh B. chu cấp.

Lần này Xuyên ra giá cụ thể là hàng tháng phải đưa cho cô 600 ngàn đồng để cô đóng bảo hiểm cho con. Lúc này gia đình anh B. cũng đã biết sự việc nên yêu cầu anh giải quyết dứt điểm với Xuyên. Trước sức ép từ nhiều phía và sự đe dọa quá trắng trợn của Xuyên, anh B. quyết định phải trình báo sự việc với cơ quan công an.

Chiều ngày 30/5/2011, anh B. gặp xuyên để đưa tiền chu cấp 1 năm theo yêu cầu của cô với tổng số tiền là 7 triệu đồng. Lúc Xuyên nhận tiền thì bị công an bắt trước đôi mắt ngỡ ngàng và kinh ngạc của người phụ nữ man trá này.

Lúc này, Xuyên bị dẫn giải về trụ sở công an để làm rõ sự việc cưỡng đoạt tài sản. Trước những chứng cứ không thể chối cãi, Xuyên đã phải cúi đầu thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Cũng lúc này anh B. mới biết Xuyên không hề có con với anh.

Xuyên trình bày, chuyện có thai với anh B. là có thật nhưng do thể trạng yếu nên khi cái thai được khoảng 6 tuần tuổi thì cô đã đi mua thuốc tự phá thai. Tuy nhiên, Xuyên vẫn giả vờ như mình vẫn mang thai và có con để tống tiền anh B. phục vụ cho việc tiêu xài cá nhân. Xuyên bị bắt tạm giam 3 tháng để đảm bảo công tác điều tra.

Bản án răn đe và bài học không chỉ cho một người

TAND thị xã Ngã bảy (tỉnh Hậu Giang) đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm. Trước tòa, Xuyên thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội, xin anh B. tha thứ và mong Tòa xử nhẹ để có cơ hội sửa chữa lỗi lầm.

Về phần anh B., có lẽ do đã phải chịu quá nhiều áp lực, mất mát mà tình thì cũng chẳng còn nên anh yêu cầu Tòa buộc Xuyên phải trả lại cho anh tất cả những gì anh đã cho Xuyên khi hai người còn “mặn nồng” với tổng số tiền lên đến 217 triệu đồng.

Về hình phạt, anh đề nghị: “Tòa cứ xử bị cáo theo quy định của pháp luật”. Dĩ nhiên Xuyên không bao giờ chấp nhận số tiền như anh B. yêu cầu bởi theo cô thì số tiền đó do B. tự nguyện chuyển cho cô vả lại hiện tại cô cũng đã tiêu xài hết số tiền trên. Tuy nhiên, cha mẹ bị cáo đã nộp 20 triệu đồng để bồi thường cho anh B..

Tòa xét thấy phía anh B. cũng có lỗi vì đã vi phạm luật một vợ một chồng. Mặt khác thời gian tạm giam 3 tháng cũng đủ để bị cáo suy nghĩ và sửa chữa lỗi lầm.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt Xuyên 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách dành cho bị cáo là 30 tháng. Mặt khác, tòa cũng kiến nghị UBND nơi cư trú và cơ quan nơi anh B. đang công tác có biện pháp xử lý, giáo dục việc vi phạm pháp luật về hôn nhân và gia đình của anh B..

Kể từ lúc vị chủ tọa tuyên trả tự do ngay tại phiên tòa, nước mắt đã chảy dài trên hai gò má Xuyên. Không biết Xuyên khóc vì được tự do, khóc vì ân hận về tội lỗi của mình hay khóc cho cuộc tình trái ngang có kết cục đau lòng như ngày hôm nay? Trong lúc đó, anh B. cũng đã nhanh chóng rời khỏi trụ sở Tòa, không biết vì anh sợ người quen bắt gặp hay anh không muốn phải đối mặt với người xưa?

Sao Mai

“Hãy khám phá ngay thế giới vui nhộn “Dr.Thanh City” trong không gian 3D mê hoặc khi truy cập vào website http://www.tradrthanh.com hoặc facebookhttp://www.facebook.com/trathaomocDr.Thanh! Chương trình sẽ kéo dài tới ngày 30/01/2012. Nhanh tay để có được rất nhiều phần thưởng hấp dẫn như Ipad, Iphone, máy chụp hình kỹ thuật số…từ “Dr Thanh City”.

Cùng chuyên mục

Bắt lô hàng thuốc lá điện tử gửi chuyển phát nhanh

Thứ 3, 07/05/2024 | 06:00
Lực lượng chức năng vừa phát hiện, thu giữ lượng lớn thuốc lá tại Cơ sở kinh doanh dịch vụ chuyển phát nhanh trên địa bàn TP Hà Nội.

Cựu Giám đốc Văn phòng ĐKĐĐ bị tuyên phạt 42 tháng tù giam

Thứ 2, 06/05/2024 | 21:31
Nhận 120 triệu đồng để tách sổ, cựu Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai huyện Bảo Lâm (tỉnh Lâm Đồng) bị tuyên phạt 42 tháng tù giam. 

Điều tra vụ án mạng từ mâu thuẫn tiền bạc khiến một người tử vong

Thứ 2, 06/05/2024 | 21:30
Do D. thiếu nợ Thịnh 3 triệu đồng nên Thịnh từ Cà Mau lên Bình Dương để nói chuyện, rồi sát hại D..

8 cựu lãnh đạo Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn bị đề nghị truy tố

Thứ 2, 06/05/2024 | 21:02
Theo Công an Tp.HCM, các bị can là cựu lãnh đạo Resco thực hiện hành vi phạm tội với lỗi cố ý, gây thất thoát cho nhà nước hàng chục tỷ đồng.

“Hack” tài khoản ngân hàng, kẻ gian chiếm đoạt hơn 5 tỷ đồng

Thứ 2, 06/05/2024 | 20:30
Một người phụ nữ ở Đồng Nai bị nhóm kẻ gian hack tài khoản ngân hàng, chiếm đoạt số tiền 5,3 tỷ đồng.
     
Nổi bật trong ngày

Chủ và nhân viên nhà hàng ở Tp.HCM lột quần áo khách, ép thanh toán tiền, bị xử lý hình phạt gì?

Thứ 2, 06/05/2024 | 17:16
Khách không đồng ý trả tiền vì thấy nhiều dịch vụ không đúng, chủ và nhân viên nhà hàng Nari liền đánh đập, lột đồ quay phim, lấy thẻ visa của khách để thanh toán.

Án Nước ngoài-Luật Việt Nam: Nỗi đau sau án oan 11 năm tù

Thứ 2, 06/05/2024 | 07:00
4 năm về trước,báo chí Trung Quốc được một phen rầm rộ và hàng triệu độc giả phải sửng sốt vì một vụ án oan oái ăm mà người phải đi tù thụ án gần hết án mới được giải oan bằng việc xuất hiện của “nạn nhân”.

Khởi tố vụ án chủ quán cà phê chém người vì mâu thuẫn kinh doanh ven Hồ Tây

Thứ 2, 06/05/2024 | 13:01
Xuất phát từ mâu thuẫn trong kinh doanh, Vũ Anh Đức đã dùng dao đâm, chém khiến quản lý quán cà phê bên cạnh tổn hại 99% sức khỏe và đang hôn mê.