Bà nội bé 2 tuổi bị sát hại: 'Hắn ra tay quá tàn độc'

Bà nội bé 2 tuổi bị sát hại: 'Hắn ra tay quá tàn độc'

Thứ 5, 10/10/2013 | 10:08
0
“Cháu tôi mới bập bẹ biết nói vậy mà không hiểu vì lý do gì mà hắn lại cầm con dao chọc tiết lợn cắt cổ khi cháu tôi còn đang yên giấc ngủ. Khi nghe tiếng hét thất thanh, tôi chạy vào thì hắn từ trong nhà chạy ra với con dao dính đầy máu còn cháu tôi thì… Hắn quá dã man và ra tay quá tàn độc”, bà nội của nạn nhân cũng là nhân chứng duy nhất chứng kiến vụ việc run rẩy kể lại.

Pháp luật - Bà nội bé 2 tuổi bị sát hại: 'Hắn ra tay quá tàn độc'

Nơi cháu bé bị sát hại khi đang ngủ.

Chiều qua (9/10), trao đổi với PV, ông Vương Sỹ Hùng, trưởng CA xã Cộng Hoà, huyện Quốc Oai, Hà Nội cho hay: Khoảng 16h chiều ngày 8/10, tại nhà anh Lê Đình Đức, SN 1981, ở xóm Quý, xã Cộng Hoà xảy ra một vụ trọng án đặc biệt nghiêm trọng khiến người con trai út của anh Đức là cháu Lê Đình Tuấn Anh, SN 2011 tử vong trên đường đi cấp cứu.

Sau khi nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân, lực lượng CA xã Công Hoà đã có mặt để bảo vệ hiện trường, lấy lời khai của nhân chứng đồng thời thông báo lên CA huyện Quốc Oai để phối hợp điều tra. Từ lời khai của các nhân chứng, lực lượng CA xã Cộng Hoà xác định được kẻ ra tay sát hại cháu Tuấn Anh chính là Nguyễn Hữu Sơn, SN 1961, trú cùng thôn và cách nhà nạn nhân khoảng hơn 200m.

Pháp luật - Bà nội bé 2 tuổi bị sát hại: 'Hắn ra tay quá tàn độc' (Hình 2).

Ông Vương Sỹ Hùng, trưởng công an xã cũng bàng hoàng về vụ trọng án.

Tiếp xúc với PV, bà Doãn Thị Lý, SN 1957, là bà nội của cháu Tuấn Anh vẫn chưa hết bàng hoàng, run rẩy kể lại sự việc đau lòng vừa ập đến với gia đình bà.

Bà Lý nhớ lại trong nước mắt: “Lúc đó, tôi đang quét dọn ở ngoài sân còn cháu Tuấn Anh thì đang ngủ ở trong nhà thì thấy ông Sơn đi vào. Thường ngày, ông Sơn đi làm đồng hay đi đâu về đều ghé vào nhà tôi chơi, ông ý cũng hay chơi đùa với cháu Tuấn Anh nên tôi nghĩ hôm đó ông ý đi thẳng vào nhà để uống nước nên tôi không để ý. Bỗng nhiên, ngay sau đó tôi nghe thấy tiếng hét rất lớn của cháu khiến tôi giật mình chạy vào. Lúc này, tôi thấy ông Sơn cầm con dao chọc tiết lợn còn dính máu trên tay chạy vụt ra ngoài. Còn cháu Tuấn Anh thì nằm bất tỉnh trên giường với một vết cắt sâu ở ngang cổ, máu chảy rất nhiều. Quá hoảng hốt, tôi vừa hô hoán vừa bế cháu chạy ra ngoài cầu cứu người dân xung quanh để đưa cháu đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, cháu Tuấn Anh lại bị mất quá nhiều máu nên đã tử vong trước khi đến bệnh viện”.

Pháp luật - Bà nội bé 2 tuổi bị sát hại: 'Hắn ra tay quá tàn độc' (Hình 3).

Người thân trong gia đình cháu bé không khỏi bàng hoàng.

Theo nhận định của bà Lý, hung khí gây án là con dao chọc tiết lợn của ông Sơn mang đến. Trước khi ra tay sát hại cháu Tuấn Anh, hắn đã dấu con dao vào trong người để tránh sự phát hiện của mọi người. Thời điểm xảy ra vụ việc, vợ chồng anh Đức đang đi làm ruộng ở gần nhà. Khi xảy ra vụ việc, vợ chồng anh Đức nhận được tin báo của hai người đang đi bắt cá ở gần nhà anh Đức và cũng là hai người trực tiếp nhìn thấy đối tượng Nguyễn Hữu Sơn cầm dao chạy từ nhà anh Đức ra ngoài.

Pháp luật - Bà nội bé 2 tuổi bị sát hại: 'Hắn ra tay quá tàn độc' (Hình 4).

Sau khi gây án, hung thủ vẫn thản nhiên ở nhà.

Sau khi xác định được hung thủ gây án và biết hắn vẫn đang ở nhà, vị trưởng CA xã Cộng Hoà đã chỉ đạo các công an viên áp dụng các biện pháp truy bắt đối tượng. Khi lực lượng CA xã ập vào nhà Nguyễn Hữu Sơn thì thấy đối tượng này vẫn bình thản, không chống đối, chấp hành mọi yêu cầu của lực lượng CA và thảm nhiên nói “Tôi có tội thì tôi phải chịu”. Sau khi đưa về trụ sở CA xã Cộng Hoà, đối tượng Nguyễn Hữu Sơn đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình và khai nhận, trong lúc chạy về nhà, hắn đã vứt con dao gây án ở dọc đường. Sau đó, lực lượng CA xã Cộng Hoà đã bàn giao đối tượng và hung khí gây ánh cho CQCSĐT CA huyện Quốc Oai để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Tuấn Nghĩa - Lan Anh

Hung thủ cắt cổ phụ huynh có dấu hiệu giết người hàng loạt?

Thứ 6, 30/08/2013 | 21:27
Hung thủ lạnh lùng tiếp cận và đưa dao cứa cổ từng nạn nhân ngay trước cổng trường đông nghẹt phụ huynh chờ đón con em. Đến lúc nạn nhân nhận ra mình bị một kẻ không thù oán cắt cổ và hoảng sợ kêu cứu thì mọi người mới biết hành động ghê rợn của tên giết người máu lạnh.

Cháu bé 2 tuổi mất tích sau khi ngủ một mình ở nhà

Thứ 7, 21/09/2013 | 22:45
Thông tin từ chính quyền địa phương xã Nghĩa Lộc (huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) cho biết, một cháu bé 2 tuổi trú tại xóm Hải Lào xã Nghĩa Lộc đã bị mất tích chưa rõ nguyên nhân.

Bé trai 2 tuổi bị hàng xóm sát hại dã man

Thứ 4, 09/10/2013 | 13:26
Đang chơi đùa trong nhà, bé Tuấn Anh bất ngờ bị người hàng xóm cắt cổ. Người nhà chạy vào thì lúc này bé đã tử vong, trên tay người hàng xóm cầm con dao dính đầy máu.

Bé 2 tuổi đọc vanh vách 107 câu Kiều

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:51
– Bé còn có hàng loạt hành động đặc biệt thể hiện mình là ngườì có trí nhớ đặc biệt.

Nghệ An: Bé 2 tuổi chết đuối ở hố ga trường mầm non

Thứ 4, 04/09/2013 | 07:43
Trong lúc cô giáo đi lấy cơm chuẩn bị cho cả lớp ăn, hai đứa trẻ trong lớp “mất tích”. Tất cả cô giáo và gia đình cháu đi tìm thì phát hiện một trong hai bé chết đuối ở hố ga của trường.

Hung thủ cắt cổ phụ huynh có dấu hiệu giết người hàng loạt?

Thứ 6, 30/08/2013 | 21:27
Hung thủ lạnh lùng tiếp cận và đưa dao cứa cổ từng nạn nhân ngay trước cổng trường đông nghẹt phụ huynh chờ đón con em. Đến lúc nạn nhân nhận ra mình bị một kẻ không thù oán cắt cổ và hoảng sợ kêu cứu thì mọi người mới biết hành động ghê rợn của tên giết người máu lạnh.

Cháu bé 2 tuổi mất tích sau khi ngủ một mình ở nhà

Thứ 7, 21/09/2013 | 22:45
Thông tin từ chính quyền địa phương xã Nghĩa Lộc (huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) cho biết, một cháu bé 2 tuổi trú tại xóm Hải Lào xã Nghĩa Lộc đã bị mất tích chưa rõ nguyên nhân.

Bé trai 2 tuổi bị hàng xóm sát hại dã man

Thứ 4, 09/10/2013 | 13:26
Đang chơi đùa trong nhà, bé Tuấn Anh bất ngờ bị người hàng xóm cắt cổ. Người nhà chạy vào thì lúc này bé đã tử vong, trên tay người hàng xóm cầm con dao dính đầy máu.

Bé 2 tuổi đọc vanh vách 107 câu Kiều

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:51
– Bé còn có hàng loạt hành động đặc biệt thể hiện mình là ngườì có trí nhớ đặc biệt.

Nghệ An: Bé 2 tuổi chết đuối ở hố ga trường mầm non

Thứ 4, 04/09/2013 | 07:43
Trong lúc cô giáo đi lấy cơm chuẩn bị cho cả lớp ăn, hai đứa trẻ trong lớp “mất tích”. Tất cả cô giáo và gia đình cháu đi tìm thì phát hiện một trong hai bé chết đuối ở hố ga của trường.
Cùng chuyên mục

Lâm Đồng: Công an tỉnh bác thông tin sai sự thật lan truyền trên mạng xã hội

Thứ 7, 27/04/2024 | 23:08
Công an tỉnh Lâm Đồng đang điều tra, xác minh thông tin sai sự thật đang lan truyền trên mạng xã hội.

Bắt đối tượng lừa bán đất của người khác để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:00
Lừa bán hơn 5,3ha đất của người khác để chiếm đoạt tài sản, đối tượng Ngô Văn Quyết vừa bị khởi tố, bắt tạm giam để phục vụ điều tra.

5 án tử hình, 1 chung thân trong vụ án có 6 bị cáo

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:15
Với cáo buộc vận chuyển gần 180kg từ Campuchia về TP.HCM, 5 bị cáo phải trả bằng chính mạng sống; một bị cáo khác nhận án chung thân vì có nhiều tình tiết giảm nhẹ.

Công an TP.HCM triệt phá đường dây "rửa tiền", khởi tố 13 đối tượng

Thứ 7, 27/04/2024 | 17:20
Bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, nhóm người nước ngoài cấu kết với nhiều đối tượng tại Việt Nam thực hiện hành vi "rửa tiền", vận chuyển hàng nghìn ngoại tệ qua biên giới.

Đồng Nai: Điều tra nghi án bác sĩ sát hại người phụ nữ rồi phi tang

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:35
Nghi can là bác sĩ một bệnh viện trên địa bàn khai sát hại người phụ nữ do xuất phát từ mâu thuẫn, sau đó phi tang.
     
Nổi bật trong ngày

Khởi tố trưởng phòng nhận hối lộ của học viên thi sát hạch lái xe

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Công an tỉnh Bắc Kạn đã khởi tố Trưởng phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn về tội “Nhận hối lộ”.