Ảnh: Dưới cánh đồng "trắng", trời càng nắng diêm dân càng phấn khởi
Ngô Thị Huyền
Thứ 2, 31/07/2023 | 13:15
0
Xã Quảng Phú là địa phương duy nhất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình còn duy trì nghề làm muối thủ công. Ở đây, trời càng nắng to, người dân càng phấn khởi.
Mặc dù đã bàn giao hơn 84% mặt bằng sạch cho dự án nhưng hiện tỉnh này vẫn chưa có khu TĐC nào hoàn thành; với tiến độ chậm như vậy, 580 hộ dân sẽ "đi đâu về đâu".
Nhân ngày Thương Binh Liệt sĩ, tỉnh Quảng Bình đã tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa để tưởng nhớ và biết ơn những anh hùng liệt sĩ, người có công với cách mạng.
Sau gần 10 ngày nỗ lực tìm kiếm vẫn chưa có tung tích các nạn nhân trong vụ 4 tàu cá bị chìm, một số gia đình ngư dân bị mất tích đã lập ban thờ bái vọng, chịu tang.
Sau 6 ngày gặp nạn, sự sống là mong manh nhưng từng ngày, từng giờ trôi qua, người nhà của các nạn nhân vẫn chờ đợi, mong một phép nhiệm màu có thể đến.
Trong lúc 5 thuyền viên đang nghỉ ngơi thì một cơn lốc bất ngờ kéo đến. Khi chưa định hình được chuyện gì xảy ra thì con tàu đã bị đánh chìm dưới nước.
Sau hơn 10 năm hoạt động, một khu tái định cư ở Đắk Lắk chỉ còn 18 hộ dân sinh sống. Hàng chục căn nhà bị bỏ hoang, đang dần xuống cấp, cỏ dại mọc um tùm.
Đoàn công tác tỉnh Bình Thuận vừa tham dự Hội chợ Du lịch quốc tế Seoul và diễn đàn các nhà lãnh đạo ngành du lịch thế giới lần thứ 3 chủ đề “Du lịch Ẩm thực”.
Đoàn công tác tỉnh Bình Thuận vừa tham dự Hội chợ Du lịch quốc tế Seoul và diễn đàn các nhà lãnh đạo ngành du lịch thế giới lần thứ 3 chủ đề “Du lịch Ẩm thực”.