Trở về Việt Nam hồi đầu tháng 11 để tham dự AFF Cup 2016, Công Phượng khiến truyền thông và người hâm mộ chú ý bởi mái tóc mới lạ của mình.
Đây là kiểu đầu với tóc uốn xoăn bồng bềnh được hất lệch sang một bên. Trông khá lãng tử, điệu đà nhưng cũng rất bụi bặm. Được biết, xu hướng thời trang này đã thịnh hành ở Nhật Bản hơn chục năm về trước. Có điều, với Công Phượng, anh không quan tâm tới chuyện “lỗi mốt”.
Thỉnh thoảng người ta vẫn thấy tiền đạo xứ Nghệ dùng tay vuốt nhẹ lên mái tóc. Dù không tới mức trau chuốt nhưng cũng đủ để thấy Công Phượng giờ quan tâm nhiều hơn tới bề ngoài.
Tiết lộ lý do khiến bản thân quyết định thay đổi, Công Phượng cho biết: “Tôi để kiểu tóc này là do sự tư vấn của thủ môn CLB Mito Hollyhock. Anh ấy nói với tôi rằng nên để đầu như vậy sẽ rất hợp. Đơn giản chỉ vậy thôi”.
Trong quá khứ, Công Phượng cũng có vài lần thay đổi kiểu tóc. Hồi mới gia nhập lò đào tạo HAGL cho tới lúc đi học phổ thông ở Hàm Rồng, Phượng “râu” thường để đầu thư sinh, có phần hơi ngố. Các cầu thủ U19 Việt Nam hồi trước còn tiết lộ rằng, Công Phượng chính là “cây kéo” của cả đội.
Năm 2015, khi được đôn lên đội 1 đá V-League, Công Phượng để tóc xù nhằm đánh dấu bước tiến mới trong sự nghiệp. Tới thời điểm ra sân ở SEA Games 28, Phượng cắt ngắn gọn gàng và thi đấu khá thành công (ghi 3 bàn/7 trận).
Giai đoạn cuối V-League 2015, HAGL bước vào cuộc đua trụ hạng căng thẳng, Công Phượng xuống tóc, cạo gần như trắng đầu để thi đấu tự tin hơn. Thời gian ấy, anh từng khiến bầu Đức phải nhắc nhở.
Khi gia nhập CLB Mito Hollyhock, chân sút xứ Nghệ bắt đầu chú ý tới cả… kiểu râu. Nhìn chung, Công Phượng đã có nhiều thay đổi kể từ ngày bước ra “ánh sáng”.
Ở trận gặp Campuchia vào chiều nay, trong hoàn cảnh ĐT Việt Nam đã chắc suất đi tiếp, sao trẻ quê Đô Lương nhiều khả năng sẽ được đá chính để tìm lại phong độ. Ngày hôm qua (25/11), anh cũng đã nhờ “tiền bối” Đinh Thanh Trung cắt qua mái tóc để… lấy may và trông gọn gàng hơn. Hy vọng, với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, Công Phượng sẽ tỏa sáng.
Trần Anh