"Đàn bà thì biết gì"
Đàn ông hay có câu cửa miệng ‘đúng là đàn bà’. Theo họ thì, đàn bà thường chỉ biết ngồi lê đôi mách, không làm được việc lớn. Những việc trong gia đình quan trọng thì chỉ có đàn ông tự quyết, đàn bà là không được xen vào.
Có người còn nói ‘đàn bà như ếch ngồi đáy giếng’, tức là nói nhiều nhưng chẳng đúng, chỉ là tầm hiểu biết hạn hẹp, không biết nhìn xa trông rộng. Đó là đàn ông thường hay nghĩ về đàn bà thế. Ấy mà, không có đàn bà thì đàn ông làm được gì, đàn bà là ‘hậu phương vững chắc’ giúp cho cánh đàn ông biết bao nhiêu việc, thì họ mới có thể làm cái việc mà họ cho là lớn.
Và thực tế bây giờ, có ối đàn bà giỏi hơn đàn ông, quyền cao chức trọng hơn đàn ông. Thế nhưng, những ông chồng dù có vợ giỏi vẫn nghĩ rằng, mình là nhất. Giỏi cũng chỉ là giỏi cái thứ.. của đàn bà.
Rượu bia, bù khú với bạn bè
Nếu bạn mà bỏ người yêu chỉ vì họ ham mê nhậu nhẹt, hay muốn li dị chồng vì ông ta thường xuyên chơi bời say khướt với bạn bè mà không nghĩ đến vợ, thì tôi e rằng, bạn phải li dị nhiều lần. Nếu như bạn có ý định lấy thêm vài ông chồng sau đó. Bởi, đàn ông là chúa ham mê tụ tập, đàn đúm bạn bè. Có cô bạn tôi nói, chồng cô ấy, không một bữa nhậu nào vắng mặt. Tức là, chỉ cần bạn gọi, thì dù ở bất cứ nơi đâu cũng ‘5 phút nữa tao có mặt’.
Cứ bạn gọi thì ở đâu cũng đến, còn vợ gọi thì ‘tí nữa anh về, anh đang bận tí nhé’. Nhưng cái tí ấy cả tiếng, vài tiếng cũng nên.
Đàn ông mà không biết rượu bia thì coi như không phải đàn ông. Họ tự cho mình cái quyền ấy, và cho rằng, đàn ông mà không biết nhậu thì đúng là… đàn bà. Nên, nếu mà giận họ vì chuyện họ ham mê rượu chè thì sợ là, chị em chỉ có khổ, vì có thể sẽ phải giận họ cả đời… hoặc chỉ mang ấm ức vào người mà thôi.
Nhiều ông chồng nghĩ là mình đi làm 8 tiếng ở công sở rồi thì về nhà không phải làm gì nữa
Coi việc nhà là việc của đàn bà.
Nhiều ông chồng nghĩ là mình đi làm 8 tiếng ở công sở rồi thì về nhà không phải làm gì nữa. Trong khi phụ nữ, những người mà sức vóc không bằng các quý ông, làm ở công sở cũng 8 tiếng, về nhà lại một núi việc nhà, đêm thì không ngon giấc vì chăm con, con nhỏ, vì sợ con lạnh, lo con đái dầm...
Phó mặc con cái cho vợ:
Đành rằng chuyện con cái thuộc thiên chức của người phụ nữ. Nhưng chuyện đưa con đi chơi, dạy dỗ con học, đưa đón con đến trường, đàn ông đều có tay chân và trí tuệ bình thường đều có thể làm được. Vậy mà có những người đàn ông thậm chí không biết con học trường nào, bao giờ nghỉ hè. Các ông không đỡ đần vợ trong việc nhà, rồi cả việc nuôi dạy con cái cũng chả cần đoái hoài. Việc của các ông chỉ là kiếm tiền, giải trí cho sướng bản thân.
Vô tâm, không để ý tới cảm nghĩ của phụ nữ
Nhất là khi bạn đã trở thành người yêu của họ, hay là thành vợ của họ rồi. Lúc đó thì bạn nói cái gì họ cũng gật hết nhưng mà khó lòng mà biết, họ có nắm được nội dung câu chuyện hay không.
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.