“Bao giờ lấy chồng/vợ?” câu hỏi mua vui làm quà

“Bao giờ lấy chồng/vợ?” câu hỏi mua vui làm quà

Dương Thị Thu Nga
Thứ 5, 15/02/2018 | 19:00
0
“Bao giờ cho cô ăn cỗ”, “Năm nay có mang bạn gái về không?”, “Người yêu đâu”… là những câu hỏi mà các cô nàng hay anh chàng còn độc thân thường xuyên phải nghe trong mỗi dịp Tết.
Cộng đồng mạng - “Bao giờ lấy chồng/vợ?” câu hỏi mua vui làm quà

Nhiều bạn trẻ rủ nhau in áo mặc chơi Tết.

Tết là thời điểm gia đình, họ hàng nội ngoại xa gần đoàn tụ. Tết cũng là thời điểm mọi người có thời gian rảnh rang hỏi han, chuyện trò. Nhưng với những người trẻ, thời gian trò chuyện, hỏi han lại thành thời gian đau đầu, ức chế với những câu hỏi liên quan tới lập gia thành thất.

Câu cửa miệng hỏi thăm dành cho các cô gái, chàng trai độc thân luôn là: Bao giờ cưới? Sao chưa mời mọi người ăn cỗ? Khi nào được ăn kẹo mừng? Sao không thấy đưa người yêu ra mắt?...

Sự quan tâm quá mức này mang lại sự khó chịu cho nhiều bạn. Cũng bởi thế, mùa Tết dù chưa tới đã trở nên... mất vị, bởi những câu hỏi khó trả lời này.

Cũng chính vì thế, những dịch vụ: Thuê người yêu về ra mắt, đặt mua những chiếc áo phông in chữ “Chưa có bồ. Có sẽ cưới. Cưới sẽ báo. Vui lòng không hỏi thêm”, “Đã có chồng. Chưa có bầu. Có sẽ đẻ. Vui lòng không hỏi thêm”... ra đời như để làm "phao cứu sinh" cho những cô nàng, anh chàng mang tiếng "ế bền vững".

Vài năm gần đây, giới trẻ rộ lên trào lưu du lịch ngày Tết. Không ít chàng trai, cô gái chọn "xách ba lô lên và đi" trong thời điểm sum họp gia đình như một cách để trốn tránh câu hỏi liên quan đến chuyện chồng con/vợ con.

Tết năm nay, Nguyễn Thị Nhung (23 tuổi, Bắc Ninh) được nghỉ 7 ngày và cô quyết định đi phượt từ mồng 2 Tết đến mồng 5 Tết. Nhung buồn rầu kể về "ác mộng" của mình vào Tết năm ngoái. Vào ngày họp mặt họ hàng, hàng loạt câu "tra hỏi" của cô, dì, chú, bác luôn khiến Nhung có cảm giác như chưa có người yêu, chưa có chồng là một cái tội.

“Mình chưa có người yêu nên khi các cô bác hỏi mình cảm giác như mình là đứa già nua, ế mốc meo, mọi người còn toàn gọi mình là ‘quả bom nổ chậm trong nhà’. Nghe một, hai lần không sao nhưng ai vào nhà cũng cùng một mối "quan tâm" thì làm sao mình chịu đựng được. Chị họ mình có người yêu rồi thì bị quay ra hỏi những câu hỏi: Bao giờ cưới? Nhà kia đã đến xin phép chưa?,...”, Nhung kể.

Người trẻ khi được hỏi cảm thấy khó chịu, nhưng với nhiều người, đó là một cách thể hiện sự quan tâm, nếu không quý mến thì chẳng ai hỏi vậy làm gì.

“Cả năm may ra mới có dịp Tết để gặp các cháu trong họ, chúng nó toàn lớn rồi hỏi mấy chuyện yêu đương, cưới hỏi là đương nhiên. Đó là những câu hỏi thể hiện sự quan tâm, có coi là con cháu mới hỏi. Chứ tôi không nghĩ hỏi như vậy thì gây khó chịu", chị Nguyễn Thị Hảo (43 tuổi, Bắc Ninh) bày tỏ quan điểm.

Cùng ý kiến với chị Hảo, chị Dương Thị Hải (48 tuổi, Hưng Yên) chia sẻ: “Từ lâu, chúng tôi coi những câu hỏi đó như câu cửa miệng. Gặp đứa em hay đứa cháu nào mới đi làm xa về mà chưa chồng con gì thì lại hỏi. Chả nhẽ cả năm mới gặp nó một lần mà không hỏi han, thăm hỏi, quan tâm gì sao?”.

Khi đưa ra ý kiến rằng nhiều bạn trẻ cảm thấy khó chịu khi sự quan tâm quá hóa thành tọc mạch chuyện riêng tư, chị Hải nói: “Tôi có thấy như vậy là tọc mạch gì đâu. Làng quê tôi bao năm vẫn vậy, quan tâm thì mới hỏi han nhau. Mà tôi vẫn thấy chúng trả lời lễ phép, vẫn vui vẻ có thấy khó chịu gì đâu. Còn nếu như những lời hỏi han về vấn đề cá nhân gây áp lực cho các cháu thì chắc là tôi cũng sẽ thay đổi”.



Rơi nước mắt khi đọc “con muốn về nhà...” ngày cận Tết

Thứ 2, 12/02/2018 | 13:00
Trong không khí của những ngày Tết Nguyên đán đang đến gần, chị Minh Nguyệt (Hải Dương) đã viết lên những vần thơ chất chứa nỗi niềm khiến những người con gái đi lấy chồng xa rưng rưng nước mắt.

Câu chuyện “người mù làm sao biết chia tiền” ấm lòng ngày giáp Tết

Thứ 7, 10/02/2018 | 19:00
Mới đây, trên FB cá nhân bạn N.H.L (Vũng Tàu) chia sẻ câu chuyện “người mù làm sao biết chia tiền” khiến nhiều người cảm thấy ấm lòng về tình người trong những ngày giáp Tết.
Cùng tác giả

Có mặt bằng cho thuê trong phố, làm sao để không ế ẩm?

Thứ 6, 11/02/2022 | 16:32
Theo chuyên gia của Savills, ngoài việc chủ cho thuê cân nhắc giảm giá thuê 20-30% thì còn nên tạo ra những chương trình ưu đãi để hút khách thuê.

Công ty bầu Đức bán tiếp 25,4 triệu cổ phiếu HNG để trả nợ ngân hàng

Thứ 6, 11/02/2022 | 12:03
Bán thành công 48,1 triệu cổ phiếu HNG thu về gần 500 tỷ đồng, Hoàng Anh Gia Lai bán tiếp 25,4 triệu cổ phiếu HNG để trả nợ ngân hàng.

Nhà Thủ Đức bầu Chủ tịch tạm thời thay ông Lê Chí Hiếu

Thứ 6, 11/02/2022 | 11:22
Ông Lữ Minh Sơn, Phó Tổng Giám đốc Nhà Thủ Đức được bầu làm Chủ tịch HĐQT tạm thời cho đến khi công ty tổ chức họp cổ đông thường niên 2022.

Ai đang là chủ nợ lớn nhất của Xây dựng Hòa Bình?

Thứ 5, 10/02/2022 | 16:26
Ngân hàng BIDV đang là chủ nợ lớn nhất của Xây dựng Hòa Bình khi cho vay hơn 2.000 tỷ đồng, chiếm gần 40% nợ vay tài chính của Tập đoàn này.

Dấu hỏi về dòng tiền của Khải Hoàn Land

Thứ 5, 10/02/2022 | 14:20
Doanh thu tăng mạnh, Khải Hoàn Land lãi kỷ lục hơn 400 tỷ đồng trong năm 2021, gấp 4 lần năm 2020 nhưng dòng tiền kinh doanh lại âm gần 2.500 tỷ đồng.
Cùng chuyên mục

Thị trấn 300 năm tuổi từng "mất tích" bỗng xuất hiện trở lại do hạn hán

Thứ 2, 06/05/2024 | 13:15
Một thị trấn 300 năm tuổi bị nhấn chìm dưới nước đã được phát hiện khi con đập tại Philippines khô cạn do đợt nắng nóng kỷ lục.

Dắt chó đi dạo, 3 bố con nhặt được cục vàng giá 940 triệu đồng

Thứ 2, 06/05/2024 | 13:04
Trong lúc dắt chó đi dạo, 3 bố con đã tình cờ nhặt được cục vàng trị giá lên tới 940 triệu đồng.

Con trai nhìn trộm nhà vệ sinh nữ bị bắt, người mẹ có phản ứng bất ngờ

Chủ nhật, 05/05/2024 | 21:10
Thấy con trai bị cảnh sát còng tay đưa về đồn vì nhìn trộm nhà vệ sinh nữ, người mẹ đã lao tới tát tới tấp vào mặt con mình.

Clip: Nam thanh niên câu được con cá trị giá hơn 25 tỷ đồng

Chủ nhật, 05/05/2024 | 15:00
Một nam thanh niên 19 tuổi ở Australia đã câu được con cá chẽm trị giá hơn 25 tỷ đồng vào sáng 28/4.

Đang đi lang thang, người đàn ông bất ngờ nhặt được cục vàng 1,4 kg

Chủ nhật, 05/05/2024 | 10:00
Đang đi lang thang trên cánh đồng muối ở vùng Tây Úc, người đàn ông đã may mắn nhặt được cục vàng nặng 1,4kg, ước tính có giá 2,5 tỷ đồng.
     
Nổi bật trong ngày

Thứ “trông như hạt cát” không ngờ là đặc sản đắt đỏ 200.000 đồng/kg

Thứ 2, 06/05/2024 | 11:25
Con vật này có màu nhìn như hạt cát, có thể chế biến thành nhiều món ăn ngon và lạ miệng.

Hai người đàn ông "bỗng dưng muốn khóc" vì nhặt được "kho báu" 3 tỷ

Thứ 3, 07/05/2024 | 07:30
Một người đàn ông U50 vô tình đánh rơi nhẫn trên đồng cỏ nên rủ bạn đi tìm lại bằng được, không ngờ thứ anh ta đào lên lại là một "kho báu" giá trị tiền tỷ.

Loài vật kỳ dị bậc nhất hành tinh, thở bằng hậu môn, da đầy độc tố

Thứ 2, 06/05/2024 | 08:30
Loài động vật kỳ lạ này nằm ở độ sâu hàng nghìn mét dưới đáy đại dương.

Loài cây dại ven đường cứ ngỡ không ai biết, ai ngờ hái bán 100.000 đồng

Thứ 2, 06/05/2024 | 15:30
Người Việt nghe tên “xa tiền thảo” hẳn sẽ thấy rất xa lạ, nhưng khi nhìn thấy hình ảnh hẳn ai cũng biết.

Đi dạo bờ sông, người đàn ông may mắn nhặt được cục vàng 1,4 kg

Thứ 2, 06/05/2024 | 14:35
Cục vàng có kích thước "khủng" nặng 1,4kg đem lại cho người đàn ông số tiền lên tới 3 tỷ đồng.