3 tháng chụp 10 bộ ảnh cưới
Có khoảng thời gian yêu nhau 9 năm, cặp đôi Phan Thái Bình (SN 1990) – Trần Hoàng Yến (SN 1989), hiện là diễn viên múa chuyên nghiệp tại Nhà hát Giao hưởng nhạc vũ kịch TP.HCM, đã quyết định về chung một nhà vào ngày 6/11 vừa qua.
Không giấu nổi niềm hạnh phúc, anh Thái Bình bắt đầu “khoe” với chúng tôi về 10 bộ ảnh cưới mà mình đã thực hiện. Anh kể: “Cưới xin là việc hệ trọng trong cuộc đời mỗi người, vì thế khi quyết định tiến tới hôn nhân, chúng tôi muốn tạo ra những bộ ảnh cưới độc đáo, “có một không hai”.
Chưa kể, vợ chồng tôi có 5 người bạn thân làm nhiếp ảnh gia, vì thế, chúng tôi quyết định thực hiện 10 bộ ảnh cưới lần lượt với các ý tưởng khác nhau: Một bộ ảnh cưới có bạn bè thân thiết cùng chụp chung; Một bộ chỉ toàn cảm xúc yêu thương thật sự và những nụ hôn thật hạnh phúc; Một bộ với chiếc xe Cub theo phong cách retro (hiện đại và cổ điển – PV) chở nhau tới những góc phố còn lưu lại nét xưa. Tiếp đó là một bộ ảnh cưới ghi lại cuộc sống hàng ngày mà cả hai cùng múa, cùng làm việc trên sàn tập;
Một bộ mang phong cách Đông Dương ngày xưa; Phong cách trong rừng sâu và nhà hoang ở Đà Lạt; Một bộ ở sân khấu của Nhà Hát TP.HCM, tiếp nữa là một bộ chụp cùng chiếc xe Vespa gắn bó với hai đứa trong cuộc sống hàng ngày và cuối cùng là ảnh cưới với chiếc xe hơi cổ màu vàng mang phong cách ngầu ngầu cao bồi Texas”, anh Thái Bình chia sẻ.
Vì vừa phải đi làm, vừa phải chuẩn bị cho đám cưới, nên cặp đôi bắt đầu chụp bộ ảnh đầu tiên từ tháng 6/2017. Trải qua 3 tháng dồn hết thời gian ngoài giờ làm để chụp ảnh, đến tháng 9/2017, bộ ảnh cưới thứ 10 hoàn thành trong niềm vui, hạnh phúc.
Anh Thái Bình tiết lộ: “Ban đầu, vợ chồng tôi hồi hộp lắm, không biết ngày mình khoác trang phục chú rể, cô dâu sẽ như thế nào. Khi nhìn thấy nhau trong bộ váy áo chỉnh tề, chúng tôi hạnh phúc vô cùng. Bởi đây là dấu mốc gắn cuộc đời của cả hai lại với nhau.
Trang phục chúng tôi bàn bạc nhau tự mua, tự đi may. Còn vấn đề trang điểm cho cô dâu thì vợ tôi trước đó có học một khóa trang điểm ngắn hạn, vì thế cô ấy cũng tự trang điểm hết”.
Cũng theo anh Thái Bình, để hoàn thiện 10 bộ ảnh cưới, vợ chồng anh gặp không ít những khó khăn, nhất là về thời gian địa điểm và việc “kết nối” với những người thân.
“Bởi, ai cũng bận rộn với công việc riêng, nên việc thống nhất một buổi chụp hình cùng nhau là rất khó. Chưa kể, bộ ảnh chụp trong rừng sâu, tôi mặc bộ đồ kiệm vải nên việc nằm trên cỏ, cây khô vách tường cũ khiến tôi bị trầy xước hết cả người, muỗi đốt khắp cơ thể", Anh Bình kể.
Đối với cặp đôi này, thực hiện 10 bộ ảnh cưới không phải vì họ muốn chơi trội mà họ muốn thể hiện tình yêu của mình một cách riêng và độc đáo nhất. Vì vợ chồng Thái Bình đều thuộc giới nghệ sĩ, nên với họ, chụp hình cũng giống như sáng tác nghệ thuật vậy. Tất cả các ý tưởng đều được họ và những người bạn chụp hình ấp ủ khá lâu. 10 bộ này gắn liền với kỷ niệm của 5 bạn nhiếp ảnh, nó cũng giống như món quà tinh thần quý giá mà các bạn nhiếp ảnh dành cho đôi bạn trẻ.
“Yêu đủ rồi mình cưới nhau thôi”
Không chỉ thích thú trước 10 bộ ảnh cưới chụp trong vòng 3 tháng, nhiều người còn cảm động trước câu chuyện tình của anh Thái Bình và vợ.
Anh kể: “Trước đây vợ tôi là cô giáo dạy múa, trong lần đi diễn giúp bạn, tôi gặp cô ấy và có cảm tình từ cái nhìn đầu tiên. Sau lần đó, được nghe kể về cô ấy, tôi thật sự rất ngưỡng mộ vì sự đam mê tâm huyết của cô ấy với nghề.
Đến năm 23 tuổi, tôi đã quyết tâm học múa chuyên nghiệp với một mong ước sau này sẽ được đứng chung một sân khấu với người mình yêu thương. Và rồi, ước mơ đó cũng trở thành hiện thực, năm 2015, tôi và cô ấy cùng múa đôi trong vở đương đại “Đi qua tình yêu””.
Dù yêu nhau là vậy, nhưng anh Thái Bình cho biết thêm cả hai anh chị không có lần hẹn hò riêng.
“Vì Hoàng Yến lớn hơn tôi một tuổi nên tôi ngại ngùng, không dám ngỏ lời yêu. Chúng tôi cũng chưa từng hẹn hò riêng mà lúc nào đi chơi cũng có bạn bè theo cùng. Nhưng từ những lần chơi chung đó, tôi âm thầm dành cho cô ấy sự quan tâm chân thành. Cứ thế chúng tôi múa cùng nhau, diễn cùng nhau như đôi chim nhạn, cảm thấy nếu thiếu nhau cuộc sống không còn ý nghĩa”, anh Bình trải lòng.
Nghề nào cũng có những khó khăn riêng, với những nghệ sĩ như anh Thái Bình và chị Hoàng Yến, việc đi sớm về khuya là chuyện như cơm bữa: “Nghề của chúng tôi thường đi sớm về khuya, mỗi sáng tôi đi khoảng 12km để đến đón người yêu đi làm cùng, thêm 6km nữa mới đến cơ quan. Tối cũng hay đi về muộn nên cô ấy lo lắng lắm, tôi về đến nhà là phải nhắn tin ngay để cô ấy an tâm. Vì thế, cô ấy có nói với tôi là: “Mình yêu nhau 9 năm rồi, nên mình cưới thôi anh””.
Nói thêm về 10 bộ ảnh cưới, chị Hoàng Yến bộc bạch: “Ảnh cưới không chỉ là đẹp, lạ mắt mà đó còn là tình cảm mà những người bạn làm nhiếp ảnh muốn dành tặng cho chúng tôi. Điều mà chúng tôi xúc động nhất đó chính là ai cũng muốn chụp cho vợ chồng tôi những bức ảnh cưới phong cách, không đụng hàng. Vì thế, vợ chồng tôi rất trân trọng những bộ ảnh cưới đó.
Ngoài ra, mỗi lần chụp bộ ảnh cưới, nhìn nhau, trao nhau những cảm xúc thật sự làm cho chúng tôi càng cảm thấy yêu nhau nhiều hơn. Và đôi lúc không tin là ngày trọng đại mong chờ bấy lâu nay đã thành hiện thực”.
Cho đến nay, khi đã về chung một nhà và nhìn lại những bộ ảnh cưới đặc biệt được những người bạn của mình thực hiện, vợ chồng anh Bình, chị Yến đều cảm thấy rất mãn nguyện.
Tất cả những bức ảnh đó đều được anh chị cất giữ cẩn thận, treo ở những nơi trang trọng nhất như một lời nhắc nhở họ sống nghĩa tình và trân quý những gì mà vợ chồng đã có cùng nhau.