Như báo chí đã đưa tin, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay Nội Bài vừa phối hợp với Phòng cảnh sát kinh tế - Công an Hà Nội phát hiện và bắt giữ hai hành khách cất giấu trái phép khoảng 3kg vàng miếng, tương đương 80 cây vàng. Đáng chú ý, một trong hai vị khách - bà Hoàng Thị Ngọc Anh là nữ tiếp viên hàng không của hãng hàng không Vietnam Airlines.
Tuy cơ quan hải quan Nội Bài đã phát hiện kịp thời, ngăn chặn hành vi trái pháp luật của cặp vợ chồng này, song dư luận vẫn đặt câu hỏi: Có hay không những phi vụ được thực hiện trót lọt trước ngày họ “sa lưới”?
Hai đối tượng buôn lậu vàng tại cơ quan điều tra.
Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, tinh vi, lại nhận được sự trợ giúp từ phía người “cộng sự” đắc lực là công nhân kỹ thuật sửa chữa máy bay (người không bị kiểm soát khi ra vào máy bay bằng lối đi bộ), có lẽ ngay cả vợ chồng nữ tiếp viên cũng không nghĩ rằng mình bị bắt quả tang “sớm” như vậy.
Một điểm khá khó hiểu (và hài hước) là tại cơ quan điều tra, vợ chồng bà Ngọc Anh khai nhận nếu vận chuyển số vàng này trót lọt sẽ lãi hơn 20 triệu đồng. Vâng, chỉ vì hơn 20 triệu đồng mà họ bất chấp rủi ro và cả nguy cơ mất trắng để suy tính, bàn bạc cách “qua mặt” hải quan; chưa kể đến tiền vé máy bay và chi phí sinh hoạt tại Hàn Quốc cho 2 người. Quả là "Có gan làm giàu!"
Tham thì thâm! Năm ngoái, phi công và tiếp viên của hãng hàng không Vietnam Airlines đã bị bắt giữ ở Hàn Quốc vì giấu 6kg vàng dưới đế giày mà “không khai báo”. Và còn rất nhiều những câu chuyện gây tai tiếng cho ngành hàng không khác, vẫn được nhắc đi nhắc lại trên các phương tiện truyền thông, khiến người ta hoài nghi về văn hóa, đạo đức của những người đang được bay cao trên bầu trời và hưởng những mức lương trên trời.
Trong vụ việc vừa bị phát hiện, dù không diện đồng phục tiếp viên hàng k