Đá: Tết nhất đến nơi, mấy chú xe ôm ở Hội An còn đánh du khách nước ngoài đến mức nhập viện. Đến là hiếu khách?!
Đen: Thực ra trong vụ này còn nhiều điểm nghi vấn. Mỗi bên khai một kiểu.
Đá: Mẹ du khách bị tấn công nói rằng những người thanh niên hành nghề có hành vi cướp tiền con trai bà và nhóm khách khác.
Đen: Phía xe ôm lại nói do du khách đã đánh một người trong nhóm nên họ mới đánh trả. Đến lúc anh này bị thương mới cuống quýt đưa vào viện.
Đá: Nghe nhẹ tựa lông hồng hầy. Người ta bị ném vỡ đầu, phải khâu ở ba vị trí khác nhau với tổng cộng 11 mũi đó cha nội.
Đen: Ý tôi là không có lửa, sao có khói bốc lên được. Mình phải nhìn cả quá trình chứ.
Đá: Tôi chỉ nhìn vào kết quả. Khách du lịch bị hành hung - Hình ảnh, hoạt động của ngành du lịch ít nhiều cũng chịu tác động tiêu cực.
Đen: Giả dụ có anh Tây cao to lừng lững xông vào tẩn tôi, ông vẫn xác định đứng yên đó giao giảng triết lý yêu thương trong cuộc sống hở?
Đá: Đều là người lớn rồi, phải hiểu quân tử động khẩu không động thủ.
Đen: Bạn còn non và xanh lắm. Đừng tưởng anh Tây nào cũng cổ cồn trắng, cư xử lịch thiệp, tiền bạc xông xênh…
Đá: Nơi nào chẳng có mấy kẻ nhậu nhẹt, quậy phá, ăn quỵt, bắt vạ… Nhưng dù gì họ cũng là khách.
Đen: Xin lỗi, tôi không phải là thánh. Hiền lành, thân thiện quá gặp phải đứa ghê gớm, gian xảo nó choảng như chơi.
Đá: Ừ, rồi vài bữa nữa giận quá mất khôn, mặt vàng như nghệ lại khổ vợ khổ con.
Đen: Mình cũng nên nhịn miệng đãi… tùy loại khách chứ.
Đá: Làm chủ nhà cho ra dáng chủ nhà, không nên cổ vũ cho hành động phản cảm, thiếu văn hóa. Đúng sai cứ để pháp luật phán xét.
Đen: Trước mắt cần trị dứt điểm tình trạng xe ôm tụ tập chèo kéo du khách. Nếu chính quyền địa phương không xử lý mạnh tay, ắt sẽ tạo thêm tiếng xấu.
Đ.Đ