Tối ngày 17/12, Đại tá Nguyễn Văn Bôn (Trưởng phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Đắk Lắk) cho biết, cơ quan công an vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ hỗn chiến khiến nhiều người thương vong tại xã Ea Bung (huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk).
Trước đó, báo Người Đưa Tin đã phản ánh, vào sáng 16/12, một nhóm người ở thị trấn Ea Súp (huyện Ea Súp) đã đưa một chiếc xe máy cày vào cày xới đất tại tiểu khu 263 (xã Ea Bung, huyện Ea Súp).
Đến khoảng 9h cùng ngày, anh Nguyễn Văn Hoàng (SN 1989, ngụ xã Ea Bung) tới ngăn cản và cho rằng diện tích này gia đình đã mua lại và canh tác từ nhiều năm nay. Đến 14h cùng ngày, hai bên tiếp tục xảy ra mâu thuẫn và lao vào đánh nhau.
Vụ hỗn chiến đã khiến anh Phạm Thế V. (26 tuổi, ngụ thị trấn Ea Súp) chết tại chỗ và ít 7 người khác nguy kịch.
Theo thông tin mới nhất từ bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk vào tối 17/12, đã có 7 người được chuyển đến bệnh viện để cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Sau khi được cấp cứu, 5 người đã qua cơn nguy kịch, 2 người còn lại vẫn đang trong tình trạng nguy hiểm.
Tại bệnh viện, ông Đặng Văn Hà (41 tuổi, ngụ thị trấn Ea Súp), một nạn nhân bị thương trong vụ hỗn chiến cho biết, khu vực đất này trước đó gia đình ông đã khai hoang và cho người ở xã Ea Bung mượn lại. Tuy nhiên, gia đình mượn đất không chịu trả mà có ý định chiếm đoạt nên xảy ra vụ việc tranh chấp.
Khi PV đặt câu hỏi ông Hà cho ai mượn đất, và có giấy tờ thỏa thuận gì không thì ông Hà từ chối trả lời “vì đang mệt”.
Trong khi đó, chị Trần Thị Mai (SN 1997, vợ ông Hoàng) cho biết, khu vực đất trên là của gia đình chị canh tác từ nhiều năm trước đó. Sáng ngày 16/12, có một nhóm người mang máy cày đến cày bừa và cho rằng đó là đất của họ và có ý định cướp đất.
“Họ gây hấn và đánh chồng tôi. Đến trưa cùng ngày, khoảng 40 người dân sống quanh vùng nghe sự việc nên cùng chồng tôi mang theo cuốc xẻng ra theo rồi xảy ra đánh nhau”, chị Mai thông tin.
Theo tìm hiểu của PV, khu vực tranh chấp đất thuộc đất lâm nghiệp do UBND xã Ea Bung quản lý. Tuy nhiên, khu vực này đã bị người dân xâm chiếm canh tác từ nhiều năm nay để trồng cao su, lúa…
Trao đổi với PV, một người dân sống tại tiểu khu 263 cho biết, tiểu khu 263 là đất lâm nghiệp được giao cho UBND xã Ea Bung quản lý. Do khu vực không còn rừng nên người dân phát dọn và lấn chiếm đất trồng cây canh tác.
Tuy nhiên, sau khi người dân trồng cây xanh tốt thì một nhóm đối tượng ở khu vực khác xuất hiện cho rằng diện tích đất trên là của họ. Nhóm đối tượng này buộc người dân phải trả lại đất hoặc bồi thường tiền. Nếu không thực hiện theo những yêu cầu trên thì nhóm đối tượng này sẵn sàng đánh, chặt phá hoa màu.
Do yếu thế nên người dân đành phải chấp nhận bồi thường tiền cho những đối tượng lạ mặt trên, người ít thì vài triệu người nhiều thì vài chục triệu. Những người không chịu đưa tiền thì bị các đối tượng cướp trắng đất.
Cũng theo người này cho biết, tại khu vực tiểu khu 263 thường xuyên xảy ra mâu thuẫn đánh nhau về việc tranh chấp đất.
“Các đối tượng “đòi” đất đi khoảng 3-4 người, mặt mày bặm trợn, xăm trổ khắp người. Khi có sự việc xô xát, chúng kéo đến khoảng vài chục người để đe dọa và gây hấn”, người này cho hay.
Nói về việc vụ việc trên, ông Phan Thanh Pha, Bí thư Đảng ủy xã Ea Bung thừa nhận có tình trạng tranh chấp đất đai liên tiếp xảy ra những tháng gần đây giữa người dân trong xã và một số người dân địa phương khác.