Vụ bé trai 14 tuổi bị chém chết: Người mẹ gào khóc gọi tên con

Vụ bé trai 14 tuổi bị chém chết: Người mẹ gào khóc gọi tên con

Thứ 5, 01/06/2017 | 19:48
0
Đứng bên lề đường để gọi ba về đi ngủ, cậu bé hiền lành vô tội đã bị tên côn đồ chém chết một cách oan ức.

Ngày 31/5, Công an quận 5, TP.HCM cho biết, đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM, truy xét hung thủ dùng hung khí tấn công làm chết một bé trai 14 tuổi và 2 người khác bị thương.

Công lý trái tim - Vụ bé trai 14 tuổi bị chém chết: Người mẹ gào khóc gọi tên con

 Mẹ bé H. đau đớn sau cái chết của con.

Bé trai tử vong là em Lê Văn H. (SN 2002), ngụ tại phường 10, quận 5, TP.HCM. Hai người bị thương là ông Lê Q., cha của em H. và 1 người đàn ông khác.

Theo điều tra ban đầu, tối 30/5, cặp nam nữ (khoảng trên dưới 25 tuổi) điều khiển xe máy đi trên cầu Chà Và, quận 5 thì bất ngờ xảy ra cãi vã. Bị nam thanh niên tấn công, cô gái liền chạy vào 1 quán nhậu phía chân cầu Chà Và giáp với đường Đỗ Văn Sửu nhờ người dân giúp đỡ.

Lúc này, trong quán, ông Q. và một số người đang nhậu ra bênh vực cho cô gái thì xảy ra cãi vã lớn tiếng với nam thanh niên. Sau đó, gã thanh niên bỏ đi. Khoảng 15 phút, người này quay lại cùng với một nhóm thanh niên đi trên xe gắn máy.

Nhóm thanh niên này đến không nói năng gì, cứ lao vào cầm hung khí xông vào bàn nhậu tấn công gây thương tích ông Q. và 1 người đàn ông khác, rồi nhanh chân tẩu thoát khỏi hiện trường. Em H. đang đứng ở gần đó cũng bị nhóm thanh niên chém gục tại chỗ.

Người dân gần đó đưa em đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, em H. đã tử vong.

Một người dân gần hiện trường kể lại: “Lúc đó, tôi đang nằm trong nhà nghe thấy tiếng cãi vã rồi kêu cứu, tôi liền chạy ra. Đến nơi, tôi thấy hiện trường còn lại là cháu bé nằm ngất lịm dưới sàn, trên người có vài vết chém cùng 2 người khác bị thương. Kẻ sát nhân đã tẩu thoát khỏi hiện trường và cô gái cũng rời đi ngay sau đó”.

Nhận tin báo, Công an quận 5 đã có mặt phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, lấy lời khai các nhân chứng để điều tra.

Khi PV báo Người Đưa Tin đến thăm gia đình em H., một không khí tang thương bao trùm lên căn nhà nhỏ. Rất nhiều người thân đến chia buồn cùng gia đình em.

Chị Nguyễn Thị K., dì họ của em H. cho biết: “Cả gia đình đang rất sốc trước sự việc này, không ai tin là cháu H. có thể chết một cách oan uổng như thế. Bọn chúng quá tàn ác, cháu H. rất hiền lành, nó còn quá nhỏ để chịu nỗi đau này. Cả nhà tôi như chết đứng, không tin nổi cháu H. đã ra đi”.

Ngồi bên cạnh, chị Phan Thị M., mẹ của cháu H. gào khóc, kêu tên con. Chị nghẹn ngào nói: “Tôi không tin được con tôi lại chết oan uổng như thế, tôi đau đớn lắm. Nó còn quá nhỏ, nó chết ngay trước mặt vợ chồng tôi. Không ai chịu được nỗi đau này đâu”.

Nói một lúc, chị M. lại khóc nức nở, những dòng nước mắt thi nhau rơi trong đau đớn của người mẹ trẻ trước cái chết của đứa con thơ. Theo lời chị M., gia đình chị có 2 đứa con, bé H. là con trai lớn trong nhà.

Từ nhỏ đến lớn, H. luôn ngoan ngoãn và học hành chăm chỉ. Nói về con trai, chị M. tâm sự: “Đau lòng lắm cô ơi! Con trai tôi còn nhỏ nhưng biết nghĩ lắm, luôn ngoan ngoãn và chưa bao giờ cãi lời ba mẹ. Nó còn chăm sóc em cho ba mẹ nữa. Sao nó có thể chết oan uổng như thế được chứ? Tôi đau đớn quá”.

Cũng theo lời chị M., hôm đó, cả nhà đang ăn tết 5/5 âm lịch. Vì nhà ở chung cư nên anh Q., chồng chị M. có tổ chức nhậu với anh em bạn bè thân thiết.

Chị M. nhớ lại: “Anh Q. có tổ chức nhậu với bạn nhân tết Đoan ngọ. Khi đó, con trai tôi định đi ngủ thì bà nội bảo xuống gọi ba về. Thằng bé vừa xuống được chút thì đã bị chém tới tấp, nó nằm đó như ngủ vậy. Tôi không bao giờ có thể quên khuôn mặt con trai tôi lúc đó”.

Con trai chết, chồng lại nằm viện điều trị với vết thương quá nặng. Mấy ngày nay, chị M. không ăn uống được gì, hết nghĩ đến con lại đau đớn vì chồng cũng bị thương.

Lấy tay lau nước mắt, chị M. nức nở: “Không ai hiểu được tôi đau đớn đến thế nào. Bây giờ, đứa con trai mình đứt ruột đẻ ra, nuôi nó 14 năm, nó đã bỏ mình mà đi. Tôi đau lắm, đau lắm”.

Nhìn hình ảnh chị M., chúng tôi hay bất kỳ ai đến dự tang lế đều không thể kìm được nước mắt. Mọi người đều mong pháp luật sớm tìm ra kẻ thủ ác, tìm lại chút an ủi cho gia đình người bị hại.

Tô Hương Sen

Chém chết tình địch trên giường ngủ: Ai 'gieo' nỗi đau con trẻ?

Thứ 3, 25/10/2016 | 09:43
Mâu thuẫn tình ái của người lớn lại gieo đắng cay, tủi nhục cho con trẻ. Đây cũng chính là bài học đắt giá cho những gia đình đang đứng bên bờ vực đôi ngả chia ly vì ngoại tình.

Thái Nguyên: Giám đốc Cty Cổ phần chế biến nông sản hành xử 'côn đồ'

Thứ 3, 22/11/2016 | 20:44
Không chỉ có những phát ngôn với lời lẽ thô tục, cử chỉ có tính đe dọa, Giám đốc công ty còn "nhốt" đoàn kiểm tra.

Nghi bị nói xấu trên facebook, nhóm côn đồ xông vào nhà chém người

Thứ 2, 24/10/2016 | 10:58
Nghi ngờ bị anh Dũng nói xấu trên facebook, 6 đối tượng đã vào nhà dùng dao truy sát, chém anh này trọng thương.
Cùng tác giả

Lòng bao dung của cha mẹ "cải tạo" cuộc đời đứa con trai sa ngã

Thứ 2, 24/09/2018 | 10:33
Nghe bạn kể anh B. nói không thích mình, Hiếu sinh ra bực tức nên dùng dao đâm anh B. tử vong. Trả giá cho sự nóng giận nhất thời, Hiếu vùi chôn tương lai trong lao tù. Được sự động viên của cha mẹ, Hiếu cố gắng cải tạo tốt để sớm làm lại cuộc đời.

Chuyện đàn bà: Phụ nữ dù mạnh mẽ đến đâu cũng cần có một bờ vai

Thứ 4, 12/09/2018 | 21:00
Phụ nữ dù mạnh mẽ đến đâu vẫn cần một người đàn ông song hành sẻ chia.

Chuyện đàn bà: Có tài thường cô độc

Thứ 7, 08/09/2018 | 20:00
Vốn dĩ thói thường là vậy, đàn ông có tài lắm người theo, đàn bà có tài thường cô độc.

Sự hối hận của phạm nhân có nhiều tiền án

Thứ 4, 29/08/2018 | 13:30
Lười lao động, Long sinh ra trộm cắp và liên tiếp đi tù. Lần thứ ba thụ án, nam phạm nhân thấy hối hận khi biết người thân không thể che chở, bảo bọc mãi.

Sự hối hận của người đàn bà buôn "cái chết trắng" vì làm ăn thua lỗ

Thứ 7, 25/08/2018 | 09:13
Làm ăn thua lỗ, Hương nhiều lần cầm cố tài sản, vay mượn lãi cao để tiếp tục kinh doanh. Tuy nhiên, khi mọi nỗ lực đều bất thành, trước tình cảnh vỡ nợ, muốn lấy lại vốn, nữ phạm nhân đã tìm đến con đường buôn ma túy.