Ngày 3/3, báo Tây Ninh đưa tin, tổ Tuần tra vũ trang phòng chống tội phạm Công an huyện Tân Châu (tỉnh Tây Ninh) trong lúc đi tuần đã kịp thời cứu sống một phụ nữ thắt cổ tự vẫn.
Sự việc xảy ra vào khoảng 1h30 ngày 1/3 tại xã Tân Đông, huyện Tân Châu. Người được cứu sống là chị Phạm Thị T. (SN 1989, ngụ xã Tân Hòa, huyện Tân Châu).
Nguyên nhân ban đầu được xác định, chị T. tự sát vì đau khổ, chán nản cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc.
Cụ thể, báo Dân Trí dẫn lời chị T. cho biết, chị và anh Nguyễn Thành Đ. sống với nhau như vợ chồng nhưng không đăng ký kết hôn. Hiện, hai người đã có 1 người con chung. Tuy nhiên, Đ. không chịu chí thú làm ăn mà vẫn ăn chơi, lêu lổng.
Thậm chí, Đ. thường xuyên tụ tập bạn bè đá gà, đánh bi-a cá độ ăn thua bằng tiền. Mỗi lần thua hết tiền, hai vợ chồng chị luôn xảy ra mâu thuẫn.
Đáng nói hơn, Đ. tỏ ra là người chồng vũ phu khi nhiều lần hành hung khiến vợ phải nhập viện. Mâu thuẫn từ việc ăn chơi của Đ. lên đến đỉnh điểm khi ngày 28/2, Đ. yêu cầu vợ đưa cho mình 600.000 đồng để đi đánh bi-a.
Sau khi "nướng" sạch tiền vào "sòng" bi-a, 0h ngày 1/3, Đ. trở về nhà đòi vợ đưa thêm tiền để gỡ nhưng không được chị T. đồng ý. Do đó, đôi bên tiếp tục xảy ra cãi vã.
Tức giận, Đ. lao vào hành hung vợ. Đau lòng, chị T. nói: "Anh không thương em, em chết cho anh coi”. Đ. trả lời: "Mày chết đi tao coi…”. Sau lời thách thức của chồng, chị T. vào phòng tắm lấy khăn đi qua căn nhà vắng người kế bên thắt cổ tự vẫn.
May mắn vụ việc được tổ Tuần tra vũ trang phòng chống tội phạm Công an huyện Tân Châu kịp thời phát hiện. Lực lượng này nhanh chóng sơ cấp cứu và chuyển nạn nhân vào bệnh viện điều trị.
Theo thông tin mới nhất từ cơ quan chức năng huyện Tân Châu, chị T. đã hồi phục sức khỏe và đã xuất viện.
Hà Nguyễn (tổng hợp)