Với sự cổ vũ của đông đảo khán giả nhà, các cầu thủ U21 HAGL tràn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Tuy nhiên, khi mà những nỗ lực của họ chưa được đền đáp, thì Myanmar bất ngờ có bàn vươn lên dẫn trước do công của Naing ở ngay phú thứ 7.
Nhưng chỉ mất 10 phút, thầy trò HLV Nguyễn Quốc Tuấn đã có bàn gỡ hòa. Xuân Trường chuyền dài tinh tế để Công Phượng băng lên xử lý điệu nghệ tung lưới đội khách.
U21 Myanmar tỏ ra "biết người biết ta". Họ chơi rình rập và chắt chiu cơ hội. Phút 35, Mg Lwin có pha đánh đầu làm bàn đẳng cấp. Tuy nhiên, một lần nữa, U21 HAGL lại gỡ hòa. Lần này, Tuấn Anh chuyền dài và Văn Toàn lập công để khép lại hiệp 1 hấp dẫn.
Sang hiệp 2, U21 HAGL là đội chiếm thế chủ động. Đội bóng phố núi ghi liên tiếp 2 bàn thắng, 1 do Htike Aung bên phía Myanmar phản lưới nhà và 1 do công của Minh Vương lần lượt ở các phút 64 và 83.
U21 Myanmar sau đó có thêm 1 bàn gỡ ở những phút bù giờ. Nhưng chừng đó là chưa đủ để giữ họ lại với giải đấu.
Vào bán kết, U21 HAGL sẽ đụng độ U21 Việt Nam (18h00, 26/11). Cặp bán kết còn lại diễn ra giữa U19 Hàn Quốc và U21 Singapore.
J.S