Đen: Nghe tin từ 1/7, lương cơ sở tăng từ 1.200.000 đồng/ tháng lên 1.300.000 đồng/ tháng mà mừng rớt nước mắt ông ạ!
Đá: So với mức giá cả hiện tại, mức ấy liệu cải thiện được bao nhiêu?
Đen: Thế mà không đáng kể à. Ông thử nhân khoảng 7 triệu người với con số ấy là cả vấn đề với Ngân sách đấy chứ.
Đá: Tôi chưa kịp mừng thì lại biết tin từ 1/7, phí BHXH, BHYT,… cũng tăng theo mức lương cơ sở mới này.
Đen: À, nhưng vừa mới đây, có một thứ vừa giảm đấy chứ.
Đá: Ông thử kể xem nào. Tôi chẳng thấy cái gì giảm cả!
Đen: Ông quên à, giá xăng vừa có đợt giảm mạnh nhất từ trước tới nay còn gì.
Đá: Ôi dào, giảm có vài trăm đồng một lít thì ích gì.
Đen: Ông cứ đùa. Xe ông ngốn bao xăng, nhân với bao nhiêu cái xe thì con số này cũng lại không nhỏ đâu nhé!
Đá: Chỉ sợ 1 lần tăng bằng 10 lần giảm. Mấy hôm nữa lại tăng 2.000 đồng/lít thì mệt.
Đen: Ăn bữa nay lo bữa mai thôi, tính xa làm gì. Giảm được ngày nào hay ngày ấy.
Đá: Tôi chỉ sợ lương tăng lại kéo theo đủ thứ giá tăng gấp mấy lần.
Đen: Mặc kệ giá cả thị trường, cứ cầm lương trên tay nhiều hơn, trả ít tiền xăng xe hơn là sướng rồi.
Đá: Vâng, nghĩ lại thì thấy với mức lương cơ sở ấy mà nhiều cán bộ, công chức, viên chức vẫn tậu nhà lầu, xe hơi đấy, đừng đùa!
Đen: Ai tậu kệ người ta, tôi chỉ mong lương tăng rồi nhưng giá cả đừng có “té nước theo mưa” là được!
Đ.Đ