Theo tìm hiểu của PV báo Người Đưa Tin, nữ sinh mất tích có tên Lưu Thị Thùy Linh, trú tại xã Đồng Quế (huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc).
Anh Phạm Mạnh Hùng (chú họ của Linh) cho biết, chiều ngày 27/6, gia đình đã có thông tin về địa chỉ của Linh.
“Không có chuyện xấu gì xảy ra với cháu. Tôi đang ở Hà Nội nên cũng chưa hỏi rõ được ngọn ngành câu chuyện ở trên quê. Tuy nhiên thông tin gia đình báo là đã có thông tin về cháu rồi”, anh Hùng cho biết.
Trưởng công an xã Đồng Quế xác nhận thông tin về vụ mất tích. Tuy nhiên vị này cho hay, đến chiều 27/6 chính quyền vẫn chưa nắm được thông tin gia đình đã tìm thấy Linh.
“Sau khi tiếp nhận thông tin, công an xã đã báo cáo lên công an huyện. Công an xã huyện đang vào cuộc tìm cháu Linh. Tôi đang họp, kết thúc cuộc họp tôi sẽ kiểm tra thông tin từ phía gia đình”, vị này cho biết thêm.
Được biết, Linh bỏ đi đã khoảng 3 ngày. Hôm đó là ngày cận kề có kết quả thi ở trường, nhưng trên mạng có kết quả trước nên qua bạn bè Linh biết được mình bị trượt nên sinh ra buồn chán.
Thêm một thông tin được phía người nhà cung cấp, gần đây, Linh có liên lạc với một thanh niên cùng tỉnh. Linh có điện thoại nhưng không liên lạc được vì đã tắt máy. Linh cũng mải chơi một chút nhưng va chạm xã hội chưa nhiều nên có thể đã bị lôi kéo.
Gia đình đã có thông tin về nữ sinh Linh.
Sau sự việc xảy ra, anh Hùng có vào Facebook của Linh thì phát hiện cháu có trao đổi qua lại với một nam thanh niên (khoảng chục ngày) với nội dung làm quen, nói chuyện và dụ dỗ đi làm với công việc nhẹ nhàng, lương cao.
Có thể do buồn chán vì thi trượt, không hiểu biết nên cháu đã bị dụ dỗ. Tuy nhiên, đây chỉ là phỏng đoán và hiện gia đình vẫn đang nhờ chính quyền nỗ lực tìm kiếm nhưng cũng không liên lạc đ