Trốn truy nã từ Thanh Hoá ra Hà Nội, 9x ung dung tưởng mình đã thoát
Tin tức trên báo Pháp luật xã hội, trong quá trình làm nhiệm vụ, thực hiện Mệnh lệnh 01 của Giám đốc CA TP.Hà Nội, đơn vị đã phát hiện, bắt giữ Trương Văn Sách (SN 1990, quê ở xã Cẩm Tú, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa) là đối tượng trốn truy nã.
Theo xác minh, Trương Văn Sách bị cơ quan CSĐT CA huyện Cẩm Thuỷ, tỉnh Thanh Hoá khởi tố bị can số 38/CSĐT (ngày 27/6/2017) về hành vi gây rối trật tự công cộng. Song, sau khi gây án, Sách đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú, ngày 25/7/2017, CQĐT CA huyện Cẩm Thuỷ đã ra quyết định truy nã đối với Trương Văn Sách. Tưởng rằng mình trốn ra Hà Nội thì sẽ thoát nhưng Sách không ngờ mình lại nhanh chóng “sa lưới”.
Đã thi hành án tử hình sát thủ Nguyễn Hải Dương
Sáng sớm, lực lượng chức năng đưa tử tù Nguyễn Hải Dương đến điểm thi hành án ở một trại giam và tổ chức tiêm thuốc độc. Thi thể của tử tù này đã được chuyển về nhà xác bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước.
Công an xã phá vụ án trộm hơn 30 chiếc iPhone
Tin nhanh trên tờ An ninh Tiền tệ, ông Trần Công Tráng, Trưởng Công an xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cho biết, sau hơn 2 tháng mật phục, lực lượng công an xã đã bắt quả tang 1 đối tượng chuyên đột nhập nhà dân trộm điện thoại iPhone.
Danh tính đối tượng được xác định là Lê Văn Phúc (SN 1985) trú tại thôn Bắc Mới, xã Cương Gián. Khai với cơ quan công an, Phúc thừa nhận đã rất nhiều lần thực hiện hành vi trộm điện thoại iPhone để kiếm tiền tiêu xài.
Đến thời điểm bị bắt, Phúc khai đã thực hiện trót lọt gần 30 vụ trộm. Bình quân mỗi vụ từ 1 - 3 chiếc điện thoại iPhone các loại.
Bí thư Đoàn trường bị hành hung: Khởi tố vụ án, tạm giam nhóm đối tượng
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An đã có quyết định khởi tố hình sự vụ án nhóm thanh niên vào trường học đánh thầy giáo, học sinh phải nhập viện.
Bắt đối tượng trộm xe máy rồi viết giấy đòi tiền chuộc, thư xin lỗi
Cạy cửa trộm xe xong, tên trộm còn để lại lá thư bắt nạn nhân mang tiền đến nhiều địa điểm để chuộc xe. Tuy nhiên, tên trộm lạ lùng đã bị các “hiệp sĩ” tóm gọn khi đến nhận tiền.
Người đàn ông mất tích bí ẩn bên bờ sông sau cuộc điện thoại
Tin tức trên VTC News, ông Phạm Ngọc Linh, Trưởng Công an xã Nghĩa Thịnh (huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) cho biết, một người đàn ông vừa bị mất tích khi đi lạc đến bến sông của địa phương này.
Khoảng 4h30 ngày 17/11, trong lúc đi đánh cá trên sông Hiếu, tại khu vực bến Dâm, đoạn chảy qua địa bàn xã Nghĩa Thịnh (huyện Nghĩa Đàn), người dân phát hiện một chiếc xe máy nằm ở bờ sông nhưng không thấy người. Thông tin nhanh chóng được báo lên chính quyền địa phương. Chủ nhân chiếc xe sau đó được xác định là anh Phạm Ngọc Quyên (SN 1984, trú tại xã Nghĩa Tân, huyện Nghĩa Đàn).
Theo Công an xã Nghĩa Thịnh, vào khoảng 2h cùng ngày, anh Quyên gọi điện về báo với người nhà trong tình trạng say rượu và nói đang bị lạc tại một bến sông nào đó, mong người nhà đến cứu giúp. Tuy nhiên, do không nói địa điểm cụ thể nên người nhà anh Quyên không biết tìm kiếm ở đâu. Đến sáng cùng ngày, người nhà anh Quyên nhận được thông tin anh mất tích, để lại chiếc xe máy bên bờ sông Hiếu.
Tòa tuyên án nhóm trai làng huyết chiến vì va chạm giao thông
Xuất phát từ va chạm giao thông, nhóm trai làng lao vào nhau hỗn chiến, hậu quả người mất mạng, kẻ vướng vòng lao lý.
BTV (Tổng hợp)