Barca gặp khó vì… quá danh tiếng
Sau một mùa giải kém thành công, Barcelona đang tích cực mua bán, làm mới nhân sự để vực dậy đội bóng. Bổ nhiệm xong HLV Ernesto Valverde, CLB xứ Catalan chiêu mộ hậu vệ trẻ người Brazil Marlon. Còn 3 mục tiêu khác họ theo đuổi là: Marco Veratti (PSG), Ousmane Dembele (Dortmund) và Hector Bellerin (Arsenal).
Mặc dù vậy, theo GĐKT Robert Fernandez, Barca sẽ gặp khó vì... quá danh tiếng. Ông nói:
“Chúng tôi có nhiều việc phải làm sau một mùa giải. Chúng tôi muốn cải thiện đội hình bằng những cầu thủ chất lượng.
Vấn đề lớn nhất đội phải đối mặt đó là danh tiếng, sự vĩ đại của mình. Nhiều cầu thủ e ngại, không dám đến bởi họ sợ mình ít được thi đấu, giữa một tập thể nhiều sao.
Cũng may, chúng tôi có những bản hợp đồng tốt vào mùa Hè năm ngoái. Tôi nghĩ trong năm nay, họ sẽ còn phát triển và tiến bộ hơn nữa”.
Mourinho ra quyết sách bất ngờ ở MU
8/7 tới đây, MU sẽ bay sang Mỹ, nơi họ có trận giao hữu mùa Hè đầu tiên, gặp LA Galaxy vào ngày 15/7.
“Quỷ đỏ” sau đó tiếp tục so tài một đội bóng khác của MLS – Real Salt Lake tại Utah, trước khi tham dự giải ICC – giải đấu mà cả Man City, Real, Barca cũng góp mặt.
Theo MirrorSport, HLV Mourinho đã quyết định điền tên của Luke Shaw và Asley Young trong chuyến du đấu dù họ đang chấn thương và ban đầu dự tính sẽ ở lại Manchester.
Shaw vừa phải giải phẫu dây chằng mắt cá chân, trong khi Asley Young bị chấn thương gân kheo từ trận bán kết Europa League với Celta Vigo.
Động thái này là dấu hiệu cho thấy cả hai vẫn nằm trong kế hoạch của Mourinho, bất chấp việc họ được các CLB khác quan tâm.
Thầy Ronaldo tức giận, bênh học trò
Đêm qua, Ronaldo ghi bàn thắng duy nhất giúp Bồ Đào Nha đả bại chủ nhà Nga trong khuôn khổ bảng A, Confed Cup 2017. Chính anh cũng giành luôn danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận.
Trong buổi họp báo, cánh báo chí liên tục hỏi về vụ việc Ronaldo bị cáo buộc trốn thuế. Điều này khiến HLV Fernando Santos tỏ ra tức giận. Ông nói:
“Tôi nghĩ anh ấy chẳng việc gì phải trả lời những câu hỏi ngoài chuyên môn, những câu hỏi không liên quan đến trận đấu.
Ronaldo ở đây để nói về 90 phút vừa xong, thế nên hãy dừng chất vấn, đừng hỏi về cuộc sống và gia đình anh ấy. Tôi hiểu các bạn rất tò mò, nhưng bạn cũng cần hành xử tôn trọng và có hiểu biết.
Tôi muốn nói, tâm trạng của tôi lúc này rất tốt, khi Bồ Đào Nha đang có cơ hội lớn để đi tiếp”.
Trần Anh