Đối với người dân ở vùng ngoại ô Montclair, New Jersey, Mỹ, mọi chuyện thật quá đỗi bất ngờ, khi họ biết được người hàng xóm điềm đạm, hiền hòa của họ hóa ra là gián điệp đến từ nước Nga.
Khi cặp đôi hoàn hảo là…điệp viên
Hai tuần sau cuộc đột kích của FBI, Moscow và Washington đã có với nhau một thỏa thuận. Sau khi 10 cá nhân bị bắt khác bên cạnh cặp đôi Guryev đã thừa nhận là điệp viên, Mỹ đã đồng ý chuyển giao cho phía Nga.
Đổi lại, Moscow đồng ý trả tự do cho 4 cá nhân đang bị giam giữ do cáo buộc liên hệ với các cơ quan tình báo phương Tây.
Trong khi đó Kate và Lisa – hai người con của cặp vợ chồng Guryev được sinh ra tại Mỹ cũng được đưa trở về Nga trong sự ngỡ ngàng. Chúng phải rời bỏ bạn bè một cách đột ngột và gặp phải cú sốc lớn.
Eric O'Neill, cựu nhân viên của FBI cho rằng, việc các gián điệp ở nước ngoài có con là một quyết định bất thường, bởi điều này có thể khiến lòng trung thành của họ bị lung lay.
"Khi là một phụ huynh, bạn phải có trách nhiệm chăm sóc những đứa con của mình. Bạn có nghĩa vụ phải đặt chúng ở vị trí ưu tiên hàng đầu trong cuộc sống. Một điệp viên không thể làm được điều đó", O'Neill chỉ ra.
Vào thời điểm năm 2010, việc gián điệp Nga ẩn mình tại khu vực dân cư khiến nhiều người cảm thấy kỳ lạ. Nhưng khi những căng thẳng tăng cao giữa Nga và Mỹ hiện tại, thông tin về gián điệp Nga sống giữa xã hội Mỹ dường như chẳng có điều gì bất thường.
Cựu nhân viên tình báo KGB Oleg Kalugin nói với CNN, ông "không thấy bất ngờ" khi biết Nga vẫn triển khai chương trình gián điệp tại Mỹ. Tuy nhiên, ông cho rằng điều này lãng phí và không hiệu quả.
Đọc thêm>>> TT Trump từ bỏ hỗ trợ phiến quân ở Syria, ông Putin đã thắng?
Quốc Vinh