Đá: Ông sẽ làm gì nếu có một tỷ trong tay?
Đen: Mua xe ô tô. Nhà tôi thiếu mỗi thứ ấy!
Đá: Thế chục tỷ?
Đen: Đầu tư bất động sản. Đương nhiên không phải nơi có hiện tượng sốt giá ảo như khu vực ven Sài Gòn.
Đá: Hạp lí quá ha. Vậy nếu ông được tiêu số tiền gấp 10 lần, 20 lần?
Đen: Ờm... Nhiều tiền quá, chắc tiêu cả đời hổng hết.
Đá: Gớm, khéo lại nhiệt tình "đốt" trong vòng vài năm ấy!
Đen: Hàng trăm tỷ đó. Đâu dễ kiếm như hàng trăm đồng.
Đá: Kiếm mới khó chứ tiêu tiền dễ ợt à.
Đen: Ông ví dụ đi. Nói khơi khơi như ông thì ai chả nói được.
Đá: Ôi đơn giản hơn đan rổ. Lấy luôn kết quả kiểm toán về chuyên đề công tác đầu tư, mua sắm, quản lý và sử dụng trang thiết bị y tế năm 2015 đọc cho ông nghe nè.
Đen: Hình như hồi sáng có đọc tin Kiểm toán Nhà nước báo cáo Quốc hội về chuyện này. Nhưng còn nhiều tin hot hơn kia.
Đá: Đừng học đòi mấy đứa no cơm ấm cật, đến tối dạ vì suốt ngày theo dõi ba cái tin lăng nhăng trên mạng.
Đen: Biết rồi, giờ ông "khai sáng" cho tôi đi.
Đá: Bình tĩnh để tôi liệt kê. Đang tẩu hỏa nhập ma vì tên bệnh viện, trung tâm y tế để xảy ra tình trạng lãng phí.
Đen: Nhiều vậy cơ à?
Đá: Chẳng biết bắt đầu từ đơn vị nào trước.
Đen: Thôi đừng làm tôi rối theo, nói những ý chính thôi.
Đá: Không những "bị" sử dụng kém hiệu quả, trang thiết bị y tế ở một số đơn vị chưa hết thời gian tính hao mòn đã hỏng.
Đen: Vừa dùng vừa phá hay sao mà chóng hỏng thế?
Đá: Đấy là chưa kể đến những thiết bị chưa dùng đã hỏng rồi.
Đen: Họ mua thiết bị y tế để phục vụ khám chữa bệnh hay để phục vụ hoạt động buôn bán ve chai?
Đá: Có tới 1.225 trang thiết bị hỏng hoặc hiệu quả sử dụng thấp ở 11 tỉnh, thành phố với nguyên giá hơn 371 tỷ đồng.
Đen: Tôi tăng-xông mất thôi!
Đá: Cẩn thận không lại nhập đúng viện hỏng thiết bị!
Đ.Đ