Vô số bệnh nhân đã có chỉ định mổ thoát vị đĩa đệm, thậm chí có người mổ nhưng bị biến chứng nhưng nhờ phương pháp chữa bệnh đông tây y kết hợp cùng phương thuốc gia truyền của nữ bác sĩ về hưu này đã thoát khỏi cạnh đau đớn, bại liệt.
Người biết kết hợp thần kỳ
Tình cờ được biết đến một vị nữ bác sĩ có biệt tài chữa thoát vị đĩa đệm đó qua một bệnh nhân đã từng mổ thoát vị đĩa đệm nhưng rồi bị biến chứng liệt gần hết thân, tưởng sẽ nằm một chỗ nhưng nhờ có bà Minh chữa trị mà đã thoát được bệnh tật. Vị bác nữ bác sĩ đó chính là cô Đỗ Thị Tuyết Minh (SN 1942, trú tại Đồng Nguyên, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh), từng là trưởng khoa Đông y của bệnh viện Duy Tiên, và bệnh viện Hà Nam (tỉnh Hà Nam), là thành viên của Hội đông y Đông Thọ.
Chúng tôi đã tìm gặp vị nữ bác sĩ này để tận mắt mục sở thị biệt tài chữa bệnh của bà. Trong cơ sở chữa bệnh của bà Minh tại 194 phố Thái Hà, Hà Nội đang có những bệnh nhân đến chữa trị. Bà Minh đang bận tay bấm huyệt và xoa bóp cho một bệnh nhân thoát vị đĩa đệm đốt sống cổ, bệnh nhân này là cô Nguyễn Thị Nguyệt (60 tuổi, trú tại Chương Mỹ, Hà Nội) mổ thoát vị đĩa đệm đốt sống cổ nhưng bị biến chứng liệt mất nửa người, vô cùng đau đớn. Lúc đến đây người nhà bị cáng, sau hơn một tiếng bấm huyệt và xoa bóp, cùng uống thuốc đông y của bà Minh thì thật kỳ diệu là cô Nguyệt đã đi lại được như bình thường và đau đớn cũng gần như không còn. Nếu không tận mắt chứng kiến thì chúng tôi còn bán tín bán nghi tài chữa bệnh của bà, tuy nhiên khi tận mắt mục sở thị thì quả thực bà có bàn tay và phương pháp chữa bệnh thần kỳ. Không riêng gì cô Nguyệt, mà những bệnh nhân khác trong phòng cũng chỉ sau hơn 1 tiếng bấm huyệt, uống thuốc của cô thì bệnh tình đều thuyên giảm.
Phải chờ đến giờ cơm trưa thì cô Minh mới có thời gian trò truyện. Gạt những giọt mồ hôi trên trán, với nụ cười hiền hậu của nữ bác sĩ về hưu cô Minh cho biết: “Cô về hưu đã hơn hai chục năm rồi. Cũng