Thần dược phòng the trôi nổi ở Sài thành

Thần dược phòng the trôi nổi ở Sài thành

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:57
0
– Không phải là những nhân viên bán thuốc được đào tạo mà là những người hành nghề bán thuốc lá, họ ngụy trang bên ngoài mấy gói thuốc, kẹo cao su, bao cao su... nhưng thực chất là bán “thuốc sung sướng” đủ loại. Có loại vừa rẻ vừa đơn giản, chỉ cần thoa một ít nước miếng là có thể tới... bến.

Ở thời điểm này, chuyện quý ông phải tìm đến bệnh viện cấp cứu vì biến chứng do dùng thuốc cường dương để lại là không hiếm. Thậm chí có trường hợp nguy kịch phải đối diện với tử thần vì mua phải những loại "thần dược" rởm, được quảng cáo với giá và hiệu quả trên trời. Đáng nói, không ít thuốc thuộc nhóm “thần dược” này đã được cảnh báo dùng phải có chỉ định của bác sĩ nhưng nó ngày càng được thượng đế vung tiền mua không tiếc tay và sử dụng dễ dãi. Nhóm PV báo Nguoiduatin.vn đã có cuộc kháo sát thị trường tại TP.HCM về vấn đề này.

Tường trình từ những “cung đường cường dương”

Tại con đường Châu Văn Liêm, Q5, TP.HCM nhiều người vô tư bán công khai nhiều loại thuốc cường dương dành cho nam giới. Trong vai một người đi mua thứ thần dược này, tôi được chứng kiến nhiều loại thuốc với muôn hình vạn trạng về giá cả cũng như cách tư vấn của nhân viên bán hàng ở đây. Điều đáng nói họ không phải là những nhân viên bán thuốc được đào tạo mà là những người hành nghề bán thuốc lá. Ngụy trang bên ngoài mấy gói thuốc lá, kẹo cao su, bao cao su... nhưng thực chất họ bán “thuốc sung sướng” đủ loại. Có loại vừa rẻ vừa đơn giản, chỉ cần thoa một ít nước miếng là có thể tới... bến.

Gặp một nam nhân viên bán hàng trước số nhà 112 Châu Văn Liêm, tôi được anh này mời chào hàng rất vui vẻ, sau đó biết tôi cần hàng kích dục, anh ta giới thiệu đủ dạng: "Có nhiều loại như dạng bột, dạng nước, dạng viên. Thích loại xịn hay loại vừa vừa. Em mới có loại hàng nhập khẩu từ Đài Loan, Trung Quốc với công dụng vô cùng cao".

Tỏ vẻ khá bất ngờ khi nghe nhân viên nói có dạng bột, tôi tò mò hỏi thêm giá cả và cách dùng. Anh ta cho biết, giá một miếng dán này là 5.000 đồng, người dùng chỉ cần thấm nước miếng rồi đánh cho bột tan, sau đó dùng tay bôi vào phần dưới dương vật, đảm bảo quý ông sẽ thỏa sức tung hoành trong một thời gian ngắn. "Nhưng dùng cái này người ta thường mua một lúc 10 cái hết 50.000đồng chứ mua ít thì chẳng nhằm nhò gì", anh này giải thích thêm. "Nếu không thì nên mua một vỉ Viagra chỉ có 20.000 đồng một viên, dùng an toàn lại lên “tới bến” luôn chẳng lo gì cả. Nói chung tiền nào của đó thôi, thích loại nào cũng chiều hết", anh ta tiếp tục chiêu tiếp thị.

Xã hội - Thần dược phòng the trôi nổi ở Sài thành

Những sạp hàng bán thuốc lá di động gần các khách sạn, nhà nghỉ luôn sẵn mọi loại thuốc kích dục phục vụ các thượng đế

Cách đó 2m là có một xe bán thuốc của nam nhân viên khoảng 20 tuổi, người mảnh khảnh, tư vấn cho người mua đủ kiểu. Để câu khách, anh này cho biết: "Thời buổi này người ta không dùng loại lá me này nữa mà dùng thuốc Đài Loan không à. Hồi trước mấy ông dùng rồi, xì mào gà, nổi mụn tùm lum chỗ ấy rồi ra kêu gào nhưng chúng tôi bó tay đâu có bằng chứng gì để chứng minh ổng mua thuốc ở đây, vì chúng tôi không ghi hóa đơn làm gì, ai mua thì bán thôi. Kể từ đó chúng tôi bán thuốc dạng viên thôi, nó xài tốt hơn chứ giờ ai đi mua ba cái dạng bột này. Nói thật chị có mua cho chồng thì bỏ ra 100 ngàn đồng mua cái loại này của Đài Loan dùng tốt lắm".

Nói xong, gã đưa cho chúng tôi xem một vỉ thuốc dạng viên màu hồng và màu đen 16 viên, trong đó có 8 viên thuốc màu hồng có tác dụng làm cho nó đứng hoài không xuống. Cứ một đoạn 2m là có một xe bán thuốc lá trong đó có chứa hàng tá “thuốc sung sướng” cho quý ông xuất hiện trên con đường này.

Ghé vào tiệm thuốc Tây 3X trên đường Tùng Thiện Vương, Q 8, người mua có thể thỏa sức lựa chọn tùy vào túi tiền cho từng loại thuốc. Những chiêu quảng cáo trên trời của nhân viên làm người mua không biết chọn loại nào cho an tâm. Chị N, nhân viên bán thuốc ở đây vô tư đưa ra một loạt thuốc cho quý ông, chị cho biết: "Nếu lấy loại thường có tên Desilmax thì 80 ngàn đồng một viên, vỉ 4 viên giá 320 ngàn đồng. Chị cho chồng uống loại này đảm bảo chồng chị sẽ an tâm, hết độ vì... phê, có tác dụng ngay tức khắc".

Mối nguy từ những lời quảng cáo mật ngọt

Khi tôi nói chuyện thuốc tăng cường sinh lực với một người bạn tên là D, đang làm xe ôm ở bến xe miền Đông, D cười ngoác miệng bảo, cứ ra bến xe miền Đông “thuốc sung sướng” rẻ như rau, loại nào cũng có. Dưới sự chỉ dẫn của D tôi đảo vài vòng qua bến xe miền Đông tìm mua thuốc. D tạt xe vào một hiệu bách hóa di động quen ở cổng bến xe trên đường quốc lộ 13. Chị chủ quán khoảng 35 tuổi đon đả mời nước, D nháy mắt: "Thằng bạn em bị vợ chê quá trời. Chị xem có gì giúp nó".

Như đã hiểu lòng nhau, chị vừa đảo mắt hai bên, tay rút 3 vỉ thuốc Viagra, Galis, Levita được ngụy trang trong bao thuốc lá đưa cho tôi lựa chọn, miệng liến thoắng giới thiệu các thần dược: "Tất cả đều là hàng chính hãng của Mỹ thật 100%, uống vào là... phê ngay mà giá chỉ có 30 nghìn / viên". Thấy tôi phân vân về nguồn gốc công dụng của mấy loại "thuốc vui vẻ" mình đưa ra, chị ta nhanh nhẹn lấy trong túi áo ra một hộp chỉ vào tem và nói: "Nếu anh hai không muốn hàng ngoại thì dùng hàng ta vậy, Tadalafil 20mg là một phiên bản mới nhất của Viagra. Dùng hàng này ít bị nhức đầu, đỏ mặt, nghẹt mũi, đầy hơi khó tiêu hơn các loại khác mà vẫn lên tiên", chị ta nói như thể mình đã dùng qua tất các loại thuốc đó.

Xã hội - Thần dược phòng the trôi nổi ở Sài thành (Hình 2).

Một lô hàng Viagra rởm nhập lậu từ Trung Quốc bị tịch thu mới đây

Theo D thì hầu hết những quán di động ở bến xe miền Đông đều có thuốc tăng cường sinh lực và được quảng cáo là hàng xách tay, hiệu quả tức thì, đưa người ta lên cõi bồng lai. D đưa tôi vào gặp một người tên T bán dạo ở cổng bến xe miền Đông phía đường Đinh Bộ Lĩnh, người được cánh đàn ông truyền tai nhau là luôn có hàng mới và xịn. Thoáng nhìn T ai cũng phải rợn người, trên người y đủ các hình xăm cổ quái. Thấy khách hắn cười khẩy và hỏi: "Mua cho đàn ông hay đàn bà, Tây hay Tầu". Vẻ mặt đau khổ tôi nói: "Dạ, cả hai".

Cũng như bà chị bán "thần dược" tóc vàng cháy trước, tất cả các thuốc tăng cường vui vẻ của T đều được cất trong bao thuốc lá. T không bỏ ra hết từng món thuốc như người khác, hắn hỏi khách muốn mua loại nào thì bỏ ra cho coi và ra giá. Như quảng cáo của T thì gần như y không thiếu một loại thuốc tăng cường sinh lực nào, từ kẹo cao su, lọ nước kích dục, đến Viagra, Galis... có nguồn gốc từ Mỹ, Canada, ý, đến mấy viên sủi của Trung Quốc. Tất cả đều có giá khá đa dạng, cao nhất là Cialis 300 ngàn /viên 20mg. Tôi hỏi T có hàng nào mới không, hắn gật gù có nhưng chỉ dùng cho con gái. T lấy ra một lọ xịt như nước hoa và nổ: "Nó là nước kích thích ham muốn, chỉ cần xịt vào em nào vài giây thôi là nó rủ mình đi nhà nghỉ ngay" (?!).

D, ông bạn vừa chở tôi vừa ngoảnh đầu lại oang oang: "Giờ cái thuốc vui vẻ đó bán nhiều nhất là vỉa hè và nhà nghỉ". Thấy tôi không tin, D bèn quay ngược xe chạy về đường Điện Biên Phủ tấp vào nhà nghỉ MH bên đường. D tếu táo bảo tôi: "Ông vào mua mấy viên về làm cho vợ nó vui". Đấm vào vai ông bạn, đi vội vào quầy tiếp tân. Cậu con trai khoảng 20 tuổi, nhìn trước sau khi tôi hỏi thuốc tăng cường sinh lực rồi đi nhanh lên tầng trên lấy xuống mấy viên Viagra. Đúng như D nói, nó cũng chỉ 30 nghìn /viên.

Theo tìm hiểu của PV, có nhiều trường hợp dùng thuốc tràn lan ngoài thị trường đã để lại những biến chứng về sau cho người dùng. Anh B.T, một công nhân nhà máy giấy tại Dĩ An, Bình Dương vì ham hố nghe lời quảng cáo của một ông thầy bán thuốc dạo, anh này mua một lúc ba hộp viên hoàn, mỗi hộp có 8 viên, giá 30 ngàn đồng về uống nhằm cải thiện sức khỏe tình dục. Nhưng anh ta đã rước họa vào thân khi uống chưa hết một hộp đã xuất hiện nhiều mẩn đỏ ở vùng kín. Biết chuyện, anh kể cho vợ biết nguyên nhân là do dùng viên hoàn đã mua ở ngoài đường. Sau đó anh đã hủy tất cả số thuốc mà mình đã mua và... đi viện.

Rước họa vì sự lạm dụng tùy tiện, dễ dãi với... "thần dược phòng the"

Theo tìm hiểu hiện nay, số quý ông mắc chứng rối loạn cương khá nhiều, tại Bệnh viện Bình Dân, mỗi ngày có khoảng 200 lượt bệnh nhân nam đến điều trị, nguyên nhân chủ yếu do họ dùng thuốc trị rối loạn cương trôi nổi trên thị trường, và dùng thuốc khi chưa có sự thăm khám chỉ dẫn của bác sĩ. Bác sĩ Mai Bá Tiến Dũng, khoa Nam học Bệnh viện Bình Dân cho biết: "Trên thị trường thuốc không có loại nào có tên gọi cụ thể là thuốc kích dục. Nếu ai dùng thuốc trị rối loạn cương thì phải có chỉ định của bác sĩ, thuốc phải có nguồn gốc, kiểm định và được sự cho phép của Bộ Y tế thì mới dùng. Còn những trường hợp thuốc bán trôi nổi ngoài thị trường thì chúng tôi không thể nhận biết là loại gì. Tại Bệnh viện Bình Dân, chúng tôi chữa cho những bệnh nhân rối loạn cương đều phải dùng thuốc đạt tiêu chuẩn của Bộ Y tế, có nguồn gốc, xuất xứ, hướng dẫn sử dụng và chỉ định rõ ràng. Đã có nhiều trường hợp đến chữa bệnh rối loạn cương chỉ vì do dùng thuốc trị rối loạn cương không đúng chất lượng".

Lành - Khoát

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/vguianhcoverthu.zip