Nếu bạn yêu một người đàn ông, có nghĩa là anh ấy có thể nhìn thấu tâm tình của bạn một cách chính xác. Anh ấy sẽ dùng phương thức cùng lý trí chiếu cố bạn, bao dung bạn; Có thể áp chế lửa giận cùng bạn thảo luận, thận trọng bảo vệ tâm tình thiếu nữ của bạn. Anh ấy biết rằng, lựa chọn chiến tranh lạnh vĩnh viễn không thể giải quyết được lỗ hổng trong đời sống tình cảm của hai người.
Nhưng khi yêu một người đàn ông trẻ con bạn sẽ luôn phải lo được và lo mất. Cả hai sẽ nóng nảy phẫn khí, mỏi mệt đến mức chịu không nổi, như vậy tình cảm của bạn sẽ dần dần cạn kiệt sự nhiệt tình đối với tình yêu này.
Khi ấy, tình cảm bắt đầu trở thành gánh nặng, không có vui vẻ, cũng không có cảm động, chỉ có oán trách, hối hận… Cuối cùng khi chia tay còn phải bị gài thêm một câu: “Em thay đổi rồi!”.
Khi yêu một người đàn ông trẻ con, anh ta nói với bạn họ thích một món đồ, thao thao bất tuyệt cố gắng làm cho bạn cùng thích với anh ta. Nhưng đàn ông trưởng thành sẽ ở trong cuộc sống phát hiện bạn thích một món đồ, sau đó từ từ biến thành món anh ấy thích.
Đàn ông trẻ con thích tặng bạn những thứ đắt tiền mà không thiết thực. Đàn ông thành thục lại chú trọng chi tiết, thưởng thức cùng cảm giác.
Đàn ông trẻ con luôn miệng nói: “Anh yêu em”, còn đàn ông thành thục rất ít nói nhưng mỗi lần anh ấy tỏ tình thì luôn cho bạn cảm giác ấm áp và được cưng chiều.
Một người đàn ông trưởng thành sẽ không để bạn trở thành một thùng rác để anh ấy hả giận. Anh ấy biết cách tự tiêu trừ tâm tình không tốt của mình, tuyệt đối không bao giờ đem bạo lực ra đe dọa bạn. Vì thế, bạn vĩnh viễn không cần lo lắng mình đã nói câu nào chọc tới anh ấy, không cần lo lắng một giây kế tiếp anh ấy còn hay không yêu bạn. Anh ấy sẽ dùng tấm lòng khoan hậu cùng bạn chung sống, tuyệt đối sẽ không dùng tâm tình của mình cùng bạn đối kháng.
Cuối cùng, bạn nên ghi nhớ: Nếu như giờ phút này bạn đang yêu một người trưởng thành, ngàn vạn lần đừng vì được anh ấy cưng chiều mà sinh kiêu. Cuộc sống vừa ngắn lại vừa dài, vẫn còn thời gian thì chúng ta hãy nên trân trọng nhiều hơn khi ở bên cạnh một người đàn ông trưởng thành.
Trần Vũ Quang