Tôi năm nay 29 tuổi, hiện đang làm việc tại Hà Nội. Trước đây, tôi từng yêu một cô gái cùng quê. Những tưởng chúng tôi sẽ có cái kết đẹp, nhưng rồi tôi phát hiện em thường xuyên nói dối tôi và có qua lại với một đồng nghiệp cùng cơ quan. Vậy là chúng tôi chia tay.
Đợt đó, tôi đau khổ lắm, tôi đã từng xem em là tất cả cuộc sống của mình, thề sống chết có nhau, vậy mà em lại phản bội tôi như thế.
Thời gian sau chia tay, tôi stress nặng, tôi chán nản với mọi thứ, cảm thấy cuộc sống bế tắc vô cùng. Có lúc, tôi định vào Nam làm việc, nhưng vì bố mẹ ngăn cản, anh chị động viên nên tôi đã cố gắng vượt qua tất cả.
Còn người yêu cũ của tôi, sau khi chúng tôi chia tay, em cũng không đến được với đồng nghiệp kia. Vì thế, em quay lại cầu xin tôi tha thứ.
Cô ấy nói còn yêu tôi và mối quan hệ với người đồng nghiệp kia chỉ là nhất thời xao lòng. Em cũng thề hứa giữa hai người chưa hề đi quá giới hạn ngoài những cuộc trò chuyện, tán tỉnh qua Facebook.
Mới đầu, tôi vẫn còn chút tình cảm nên vẫn trò chuyện với cô ấy. Tuy nhiên, tôi cũng đã nói rõ rằng, giờ chỉ xem cô ấy là bạn. Dù thế, người yêu cũ vẫn liên tục làm phiền, khiến tôi khó chịu vô cùng. Không chỉ nhắn tin, gọi điện thường xuyên mà cô ấy còn xuất hiện ở cơ quan tôi và nói em là bạn gái tôi.
Khi tôi gắt lên với người yêu cũ rằng, nếu cứ làm thế, tôi sẽ chặn số điện thoại và cắt đứt mọi liên lạc thì cô ấy dọa sẽ tự tử.
Giờ tôi thật sự rất mệt mỏi, tôi phải làm sao để chấm dứt mọi chuyện với người yêu cũ đây? Xin hãy cho tôi một lời khuyên.
Quý độc giả có thể gửi những ý kiến trao đổi với nhân vật hay chia sẻ những câu chuyện của bản thân qua địa chỉ của tòa soạn hoặc hòm thư tamsu@nguoiduatin.vn. Chúng tôi đón nhận mọi ý kiến đóng góp, những bài viết có chất lượng sẽ được biên tập để đăng tải trên báo điện tử Người Đưa Tin và báo Đời sống & Pháp luật. |
Hữu Bằng