Thời gian qua, câu chuyện tình yêu của cặp đôi chú rể Hà Anh Mến (thôn Trại Mới, xã Đồng Hưu, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang) với cô dâu Lục Thị Loan (xã Đô Lương, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn) đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.
Theo đó, anh Mến không may bị liệt tứ chi sau một tai nạn năm 22 tuổi, sau thời gian 6 tháng hồi phục chức năng, 2 tay của anh đã cử động được nhưng đôi chân thì không. Sau tai nạn là quãng thời gian khó khăn nhất đối với anh Mến.
Đã có lúc, người đàn ông này muốn buông xuôi, nhưng gia đình động viên nên anh đã cố gắng vượt qua. Trong những ngày ở nhà phục hồi chức năng đó, anh Mến nói chuyện qua mạng xã hội với chị Loan, cả hai anh chị đã yêu nhau tự lúc nào không hay.
Thế rồi, sau thời gian tìm hiểu họ quyết định đến bên nhau trong sự phản đối gay gắt từ gia đình chị Loan, bởi bố mẹ chị không chấp nhận một người con rể không lành lặn.
Vượt qua quãng thời gian khó khăn nhất, cuối cùng cặp đôi này đã được cha mẹ chấp thuận. Ngày đi chụp ảnh cưới là ngày mà anh Mến và chị Loan có nhiều cảm xúc nhất.
Chia sẻ với PV báo Người Đưa Tin, chị Loan không giấu nổi những giọt nước mắt, chị nhớ lại: “Năm 2015 chúng tôi quyết định về chung một nhà, trước đó như bao cặp đôi khác chúng tôi cũng muốn đi chụp ảnh cưới. Nhưng, trước hôm đi chụp ảnh cưới tôi đã khóc cả đêm, vì ngay đêm hôm đó, mẹ có gọi điện thoại cho tôi, khóc và khuyên tôi nên từ bỏ anh ấy”.
Mặc dù cả đêm đó, chị Loan đã khóc cả đêm nhưng chị không hối hận với quyết định của mình. Ngay ngày hôm sau, chị đã bắt xe từ Bắc Ninh (nơi chị đang làm việc) về Bắc Giang cùng người yêu đi chụp ảnh cưới.
Trước ngày chụp ảnh cưới, chị Loan và anh Mến cũng chịu áp lực từ phía gia đình nhà chồng, chị Loan nói tiếp: “Về phía gia đình anh Mến, họ bảo chúng tôi không cần phải đi chụp ảnh đâu. Vì, người ngoài sẽ cười cho. Khi nghe những lời từ bố mẹ, anh Mến đã không nghe lời mà quyết đi chụp ảnh cưới cùng tôi”.
Theo lời chia sẻ của chị Loan, việc gia đình chồng nói không cần chụp ảnh cưới mãi sau này chị mới biết.
"Khi biết chuyện, tôi cũng có hỏi chồng vì sao không nghe mọi người và được anh giải thích: “Anh đã để em thiệt thòi nhiều rồi, con gái đẹp nhất là khi mặc váy cô dâu, ngay cả điều đó anh không làm cho em được thì anh yêu em làm sao được”. Đó là câu nói mà tôi xúc động, thương anh nhiều hơn...”, chị Loan kể.
Anh Mến chia sẻ thêm về những khó khăn trong quá trình chụp ảnh cưới: “Chân tôi không cử động được nên phải cố gắng mãi mới chụp được vài kiểu đứng. Ngày đi chụp ảnh, cũng có nhiều đôi họ nhìn tôi chắc họ tò mò không biết vì sao tôi lại ngồi xe lăn”.
Chị Loan tiếp lời: “Thợ trang điểm cho tôi khi ấy vô cùng ngạc nhiên, khi cô dâu là người khỏe mạnh xinh đẹp, còn chú rể lại là người khuyết tật. Khi đó, thợ trang điểm khoác váy cưới lên cho tôi còn hỏi tôi có em bé chưa để nới đai. Chắc hẳn chị ấy nghĩ tôi đã có thai nên mới đồng ý cưới anh Mến”.
Mặc dù chụp ảnh, phải chịu những ánh mắt tò mò của mọi người là thế nhưng chị Loan và anh Mến không quan tâm, họ cảm thấy hạnh phúc khi có nhau trong cuộc đời này đó là món quà vô giá nhất.
Giờ đây, khi đã có với nhau một thiên thần nhỏ, thi thoảng, vợ chồng anh Mến chị Loan lại đem ảnh cưới ra xem rồi cùng ôn lại những kỷ niệm ngọt bùi- cay đắng đã cùng trải qua, để thấy trân trọng hơn hạnh phúc hiện tại, có thêm động lực cùng nhau viết tiếp câu chuyện tình yêu cổ tích ngoài đời thực.