Ca sĩ Phi Nhung chia sẻ: “Tôi hạnh phúc lắm! Tôi đã được khán giả từ trẻ đến lớn yêu thương suốt hơn 20 năm qua. Vì thế, chương trình này là sự tri ân mà tôi dành cho khán giả của mình.
Ngoài ra, số tiền có được từ album “Hiểu và thương” của tôi và các con nuôi vừa phát hành sẽ được quyên góp cho công tác thiện nguyện. Đó là tấm lòng mà tôi muốn hướng đến cộng đồng Phật tử và xã hội”.
Nhân dịp này, Phi Nhung đã có cơ hội đưa con gái ruột Wendy về nước để ra mắt khán giả.
Cô bày tỏ: “Tôi giấu con suốt nhiều năm qua để cháu có được tuổi thơ trọn vẹn, không bị dư luận soi mói vì tôi. Giờ đây, con gái đã khôn lớn, hiểu biết là tôi vui lắm. Tôi đưa con về Việt Nam để cháu biết mẹ mình được khán giả yêu thương thế nào. Tôi cũng muốn con gần gũi với văn hóa của quê hương, được biết thế nào là Tết truyền thống”.