Nữ tình nguyện viên Quảng Bình 'ra đi' từ lòng đam mê từ thiện

Nữ tình nguyện viên Quảng Bình 'ra đi' từ lòng đam mê từ thiện

Thứ 7, 22/10/2016 | 08:40
0
Sự ra đi đột ngột của cô gái trẻ tử vong do tai nạn, khi tham gia đoàn thiện nguyện cứu trợ đồng bào lũ lụt Quảng Bình, đã khiến hàng triệu người xót thương, tiếc nuối.

Như đã đưa tin, ngày 20/10, tại tuyến đường liên xã Quảng Tiên - Quảng Tân và Quảng Trung, thuộc địa bàn thị xã Ba Đồn (Quảng Bình) đã xảy ra một vụ tai nạn thương tâm khiến em Đặng Thị Thu H. (SN 1994), ở thị trấn Quán Hàu, huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) tử vong tại chỗ.

Sự ra đi đột ngột của cô gái trẻ tử vong do tai nạn khi tham gia đoàn thiện nguyện cứu trợ đồng bào lũ lụt Quảng Bình đã khiến hàng triệu người xót thương, tiếc nuối.

Anh Phạm Hữu Đức Anh, admin nhóm phượt “S2 và những người bạn” - nhóm H. từng tham gia- cho hay: “Trước khi xảy ra tai nạn, H. nói có người dân hỏi thuốc chữa đau gì đó nên em xin phép đi mua thuốc cho bà con. Nhưng không ngờ, đang trên đường về thì xảy ra tai nạn thương tâm. Lúc em ấy ngã xuống, túi thuốc vẫn còn treo trên xe. Sự ra đi của em ấy là một sự mất mát quá lớn cho gia đình và nhóm chúng tôi”.

Tình thương - Nữ tình nguyện viên Quảng Bình 'ra đi' từ lòng đam mê từ thiện

 H.  ân cần thăm hỏi người cao tuổi trong một chuyến thiện nguyện tại Quảng Bình.

Trưa 21/10, trong căn nhà nhỏ của bố mẹ H. ở tiểu khu 6, thị trân Quán Hàu luôn có rất đông người thân, bạn bè, hàng xóm tới chia buồn và lo hậu sự cho em.

Ông Đặng Văn Dũng (53 tuổi) và bà Đoàn Thị Tâm (45 tuổi), bố mẹ của H. dường như không tin vào sự thật rằng đã mất đi cô con gái xinh đẹp, ngoan hiền. Trong nỗi đau cùng cực, bà Tâm liên tục kêu gọi tên con khiến nhiều người không cầm được nước mắt.

Chị Đặng Thị Mùi (cô ruột của H.) nói trong tiếng nấc: “Từ nhỏ, con bé vốn ngoan ngoãn và lễ phép, được mọi người thương yêu, quý mến. Lớn lên, nó lại đam mê thiện nguyện, cùng bạn bè kêu gọi, quyên góp ủng hộ cho những người có hoàn cảnh khó khăn hơn mình. Mỗi lần gặp tôi, nó đều nói mình may mắn hơn nhiều người, nên cứ có tiền là nó lại tiết kiệm để mua quần áo cho trẻ em vùng núi, khó khăn”.

Tình thương - Nữ tình nguyện viên Quảng Bình 'ra đi' từ lòng đam mê từ thiện (Hình 2).

 Người thân, bạn bè và hàng xóm tới lo hậu sự cho H.

Theo tìm hiểu, H. là con thứ 2 trong gia đình, trước H. có một người anh trai, đã lập gia đình nhưng chưa có công ăn việc làm ổn định và một người em gái mới học lớp 3.

Bố mẹ H. chủ yếu làm ruộng nên cuộc sống gia đình em cũng không lấy gì làm dư giả. Chính vì vậy, H. luôn ý thức rằng mình phải tự lập, cố gắng làm người tốt để giúp ích cho gia đình, cho xã hội.

Từ năm 14 tuổi, với đam mê võ thuật và sức khỏe tốt, H. được tuyển vào Huế học võ thuật. H. cũng từng nhận được huy chương vàng trong một cuộc thi võ thuật. Sau đó, em chuyển sang học văn hóa, học ngành du lịch rồi tham gia nhiệt tình các hoạt động thiện nguyện. 

H. ra trường và xin vào làm việc tại một khách sạn ở thành phố Huế. Nhưng để được làm việc gần nhà, gần bố mẹ, cô bé đã xin nghỉ. Trong thời gian chờ xin việc mới, thấy người dân Quảng Bình gánh chịu nhiều thiệt hại nặng nề trong đợt lũ lụt, cô cùng nhóm bạn lên đường hoạt động thiện nguyện giúp dân.

Tình thương - Nữ tình nguyện viên Quảng Bình 'ra đi' từ lòng đam mê từ thiện (Hình 3).

 Em Hồ Thị Thanh Nguyên (người đi cùng H. lúc xảy ra vụ tai nạn) vẫn chưa hết bàng hoàng

Trong đợt lũ lần này, H. cùng nhóm bạn đã đi đến nhiều địa phương khác ở tỉnh Quảng Bình để trao quà cứu trợ và giúp bà con dọn dẹp, vệ sinh môi trường sau lũ. Ngày 20/10, H. cùng nhóm tình nguyện trẻ về tặng quà và dọn dẹp vệ sinh tại trường mầm non và trường tiểu học ở thôn Tiên Xuân, xã Quảng Tiên thì không may gặp nạn.

Ngày hôm nay, hàng trăm người là người thân, bạn bè, hàng xóm đã khóc thương cho em, nữ tình nguyện viên giàu nhiệt huyết và lòng nhân ái....

Ngô Huyền

Bạn trẻ tử vong do tai nạn khi tham gia đoàn thiện nguyện cứu trợ

Thứ 6, 21/10/2016 | 20:19
Trên đường đi mua thức ăn cho đoàn tình nguyện giúp đỡ vùng lũ Quảng Bình, chị H. đã không may bị xe tải cán tử vong tại chỗ.

Quảng Bình: Những tiếng khóc xé lòng, nước mắt quện vào dòng lũ

Thứ 4, 19/10/2016 | 17:01
Đã có biết bao giọt nước mắt đau đớn khi nhìn cảnh người thân, tài sản tích góp cả đời trôi theo dòng nước. Và tiếng mẹ khóc con, tiếng vợ khóc chồng... càng làm không khí vùng lũ thêm tang thương.

Gặp người hùng cứu sống 15 nạn nhân bị mắc kẹt trong nước lũ dữ

Thứ 3, 18/10/2016 | 19:06
Thời điểm lũ đang lên đỉnh, người hùng này tình nguyện chèo thuyền, cùng con trai luồn lách theo dòng nước dữ, cứu được 15 người bị mắc kẹt.

Bạn trẻ tử vong do tai nạn khi tham gia đoàn thiện nguyện cứu trợ

Thứ 6, 21/10/2016 | 20:19
Trên đường đi mua thức ăn cho đoàn tình nguyện giúp đỡ vùng lũ Quảng Bình, chị H. đã không may bị xe tải cán tử vong tại chỗ.

Quảng Bình: Những tiếng khóc xé lòng, nước mắt quện vào dòng lũ

Thứ 4, 19/10/2016 | 17:01
Đã có biết bao giọt nước mắt đau đớn khi nhìn cảnh người thân, tài sản tích góp cả đời trôi theo dòng nước. Và tiếng mẹ khóc con, tiếng vợ khóc chồng... càng làm không khí vùng lũ thêm tang thương.

Gặp người hùng cứu sống 15 nạn nhân bị mắc kẹt trong nước lũ dữ

Thứ 3, 18/10/2016 | 19:06
Thời điểm lũ đang lên đỉnh, người hùng này tình nguyện chèo thuyền, cùng con trai luồn lách theo dòng nước dữ, cứu được 15 người bị mắc kẹt.
Cùng tác giả

Quảng Bình: Đại hội Hội Luật gia huyện Quảng Ninh nhiệm kỳ 2024 - 2029

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:11
Ngày 28/3, Hội Luật gia huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình tổ chức Đại hội Hội Luật gia huyện Quảng Ninh lần thứ III, nhiệm kỳ 2024- 2029.

Bắt giữ 5 đối tượng cùng 10kg ma túy cất giấu tinh vi trong valy

Thứ 5, 28/03/2024 | 14:52
Công an tỉnh Quảng Bình vừa bắt giữ 5 đối tượng về hành vi buôn bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy; thu giữ hơn 10kg ma túy tổng hợp.

Tiền mất tật mang, bố con suýt "từ mặt"nhau vì mua thuốc không rõ nguồn gốc trên mạng

Thứ 4, 27/03/2024 | 21:50
Nhiều lần con cái can ngăn, thậm chí xảy ra cãi vã, ông T. vẫn không bỏ được thói quen mua thuốc không rõ nguồn gốc trên mạng về tự chữa bệnh.

Chuyện công an chính quy "cắm bản" và những đổi thay không ngờ ở xã biên giới

Thứ 4, 27/03/2024 | 16:40
Đến nay, xã biên giới Kim Thủy đã có nhiều đổi thay tích cực. Đó là kết quả sự đóng góp không nhỏ của lực lượng công an xã chính quy về "cắm bản".

Bị cáo nhận án 20 năm tù giam dù ngoan cố liên tục thay đổi lời khai, chối tội

Chủ nhật, 24/03/2024 | 09:00
Suốt quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, bị cáo Trường không thành khẩn khai báo, nhiều lần quanh co, chối tội.