NSƯT Khánh Hòa chia sẻ với PV báo Người đưa tin: “Đối với Khánh Hòa, Hải đảo và Biên giới là hai vùng khó khăn, gian khổ nhất. Đó là nơi cần được nhận sự động viên nhiều nhất. Vả lại, lực lượng bộ đội Hải quân cũng như Biên phòng họ đều xứng đáng để nhận được những tác phẩm tâm huyết để cổ vũ động viên tinh thần.
Ngoài Trường Sa thiếu thốn đủ thứ nhất là nước ngọt. Có lần ra đảo hát phục vụ các chiến sỹ nhưng họ vừa phải tiếp nước ngọt trên tàu vừa nghe hát, hình ảnh đó thực sự làm Khánh Hòa xúc động. Mỗi khi nhìn thấy, hay ai đó nhắc đến bộ đội là mình cảm thấy yêu thương, trân trọng”.
NSƯT Khánh Hòa
Xuất phát từ tình cảm đó, NSƯT Khánh Hòa đã thực hiện album Tình biên cương. Album giống như một lời tri ân sâu sắc mà chị muốn gửi đến những chiến sĩ đang ngày đêm bảo vệ biên cương Hà Giang nơi địa đầu Tổ quốc.
Chị chia sẻ: Chị có niềm đam mê mãnh liệt khi hát những khúc ca về người lính. Chị thực sự khâm phục trước những con người quả cảm và anh dũng đó. Bởi, họ đã dành cả tuổi trẻ, niềm đam mê của mình ngày đêm gìn giữ bình yên cho tổ quốc.
Khánh Hòa muốn xây dựng hình tượng người chiến sĩ Biên phòng với suy nghĩ và tình cảm của người lính dành cho mảnh đất nơi biên cương của Tổ quốc với thông điệp "đồn là nhà, biên giới là quê hương".
Ngoài việc cầm súng canh giữ chốt tiền tiêu thì các anh cũng hết lòng chăm lo cho đời sống của dân bản, vì thế mà rất nhiều cô gái H’mong đã thầm yêu các anh chiến sĩ Biên phòng. Trên thực tế đã có rất nhiều đồng chí đồn trưởng tại các tỉnh biên giới lấy vợ người H’mong.
NSƯT Khánh Hòa chia sẻ: "Tôi luôn dành tình cảm đặc biệt với các anh bộ đội. Không kể là lín