Anh mất đi nhưng niềm tin còn mãi
Ngày 14/10, ngày đám tang của PV Đinh Hữu Dư diễn ra tại quê nhà ở Ninh Bình, bài báo có dòng tít “Đinh Hữu Dư - Hãy là cánh chim bay cao trên trời mây Yên Bái” của TTXVN đã khiến hàng triệu độc giả lay động, hàng triệu người chia sẻ như một nén tâm nhang và cũng là niềm khâm phục cho sự dấn thân, nhiệt huyết của cậu phóng viên trẻ.
Trước đó, trưa 11/10, trong lúc đang đưa tin về tình hình mưa lũ địa phận cầu Thia tại thị xã Nghĩa Lộ, Yên Bái, phóng viên Đinh Hữu Dư, thuộc cơ quan thường trú TTXVN tại Yên Bái, đã bất ngờ bị lũ cuốn trôi. Liên tiếp những bản tin thời sự trên các trang báo điện tử, trên các kênh truyền hình và phát thanh, hay ở những dòng trạng thái trên mạng xã hội, ai cũng cầu mong một điều kỳ diệu đến với Dư. Thế nhưng, điều kỳ diệu đã không đến.
Trong buổi làm việc ngày 13/10 về công tác khắc phục hậu quả mưa lũ tại Yên Bái, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã đề nghị Thông tấn xã Việt Nam làm đề nghị Chính phủ truy tặng Bằng khen cho phóng viên Đinh Hữu Dư.
Cùng ngày, để tôn vinh tinh thần quả cảm, quên mình khi tác nghiệp của Đinh Hữu Dư, hội Nhà báo Việt Nam quyết định truy tặng Bằng khen cho anh “Vì đã có hành động dũng cảm hy sinh thân mình trong khi thực hiện nhiệm vụ”.
Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái cũng đã có Bằng khen đối với phóng viên Đinh Hữu Dư.
Tình người trong lũ dữ
Trong một diễn biến khác, lũ trên các sông ở Thanh Hóa là sông Mã, sông Bưởi, sông Chu vẫn trên mức báo động 3, trong khi nhiều huyện ở Thanh Hóa vẫn tiếp tục bị chia cắt bởi lũ. Các lực lượng quân đội, công an, dân quân được huy động lên đến gần 10.000 chiến sĩ, tổ chức sơ tán gần 20.000 hộ dân ở nhiều huyện Hà Trung, Tĩnh Gia, Thọ Xuân, Thạch Thành, Hoàng Hóa, Quan Hóa, Hậu Lộc, TP.Thanh Hóa, Thạch Thành.
Trong đó, Công an tỉnh Thanh Hóa đã huy động hơn 2.000 lượt cán bộ chiến sĩ cùng 25 ca nô, xuồng máy và nhiều phương tiện, thiết bị, vật tư xuống các địa bàn bị ngập lụt, phối hợp với cấp uỷ, chính quyền và lực lượng công an cơ sở triển khai các phương án sơ tán dân, di dời tài sản đến nơi an toàn, đồng thời khắc phục và gia cố các điểm sạt lở đê. Đó là những hình ảnh đẹp đã lan tỏa khắp cộng đồng.
Quyết định sáng suốt
Trước đó, sáng 12/10, thời khắc xảy ra vỡ đê trên địa bàn huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Hàng trăm chiến sĩ và lực lượng tại chỗ đã được huy động đến ứng cứu. Tuy nhiên, cứ bỏ cái gì xuống đều bị nước lũ cuốn trôi, lực lượng hộ đê gần như bế tắc.
Trước thời khắc đó, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Đức Quyền quyết định lao máy xúc xuống để chặn đoạn vỡ. Kết quả đã cứu thành công được tuyến đê sông Cầu Chày, hàng ngàn hộ dân của 6 xã nguy cơ bị ảnh hưởng bị một phen hú vía.
Quyết định sáng suốt của ông đã nhận được sự đồng tình của hàng triệu người. Tình thế vô cùng cấp bách, nước tràn vào rất nhanh nguy cơ cả đoạn đê dài sẽ bị cuốn phăng nếu như xử lý không kịp. Xe tải của công ty Miền Tây đã chuẩn bị sẵn sàng lao xuống. Nhưng nước xiết quá, sợ rằng chiếc xe tải cũng không thể chống đỡ được.
Ngay lúc này có 2 chiếc máy múc gần đó, ông bàn với lãnh đạo huyện Thọ Xuân cùng với các DN đang ứng cứu đê đưa một chiếc máy xúc xuống vì nó có gàu cắm được xuống đất và có bánh xích sẽ không bị trôi.
“Trong tình huống khẩn cấp, để cứu đê, tôi đã quyết định đẩy một chiếc máy múc loại lớn thả xuống làm điểm tựa để đắp đất đá bảo hộ đê. Sau đó dùng các tấm chắn sắt dài và các rọ sắt bỏ đầy đá thả xuống mới chặn được nước lồng vào”, ông Quyền chia sẻ trên vietnamnet.vn. Theo ông Quyền, sắp tới tỉnh sẽ tặng thưởng đột xuất cho các lực lượng tham gia cứu đê, trong đó có công ty Miền Tây, công ty Tiến Đạt .
Trước đó, khoảng 7h30 ngày 10/10, đang trên đường tới trường cùng bạn, thấy người phụ nữ bị nước lũ cuốn trôi xuống khe bên đường, không một chút suy nghĩ, em Nguyễn Văn Long (17 tuổi), trú tại xóm Mét, xã Nghĩa Khánh, huyện Nghĩa Đàn, hiện là học sinh lớp 12A1, trường THPT Tây Hiếu, thị xã Thái Hòa (Nghệ An) đã bất chấp nguy hiểm để cứu người.
Sau khi được cứu sống, người phụ nữ bị nạn cho biết mình tên là Hà Thị Phương (25 tuổi), trú ở phường Quang Tiến (thị xã Thái Hòa). “Sáng nay, sợ chậm giờ đi làm nên dù nước lớn tôi vẫn quyết định đi xe máy qua tràn.
Tuy nhiên nước chảy mạnh quá đã cuốn cả người và xe xuống khe. Tôi hoảng hốt và đuối sức, sau đó không biết gì nữa. Đến khi tỉnh lại, tôi đã nằm trong một nhà dân, nghe mọi người nói có em học sinh đã cứu sống tôi. Tôi rất biết ơn em ấy”, chị Phương cảm động nói.
Văn Minh (tổng hợp)