Trước đó, Hải đã nhận 15 triệu đồng của gia đình em H. Đ. M., trú tại xã Thiệu Toán, huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa) để chạy cho em M., vào học khoa Kế toán – Kiểm toán của trường Đại học Công nghiệp TP.HCM (Cơ sở đào tạo tại Thanh Hóa). Thông tin ban đầu cho biết: Sau khi nhận kết quả thi đại học, biết con mình không đủ điểm để vào trường đã đăng ký trong hồ sơ, gia đình em M., đã được một người giới thiệu sẽ lo cho em một suất vào học tại Đại học Công nghiệp TP Hồ Chí Minh ở cơ sở đào tạo tại Thanh Hóa với mức giá 15 triệu đồng.
Giấy nhận tiền của Hải
Trong lúc em M. đang có nhu cầu học, ngày 27/8/2011, theo lời giới thiệu trên, anh trai của em M., tên là H. Đ.V., đã hẹn gặp Lê Thanh Hải để lo cho em trai mình vào học. Sau đó, Hải đã nhận của anh V. số tiền 15 triệu đồng với lời hứa sẽ lo cho em M. vào học tại khoa Kế toán – Kiểm toán của trường Đại học Công nghiệp TP. HCM có cơ sở đào tạo tại Thanh Hóa. Khi nhận tiền, để tạo niềm tin cho gia đình em H., Hải đã viết giấy nhận tiền với nội dung: “…nhận số tiền 15 triệu đồng để lo việc cho H.Đ.M. đi học…” rồi đưa cho anh V. Trong quá trình giao nhận tiền, Hải còn nói với anh V. rằng: “Tôi chỉ là người nhận tiền thay cho người khác”.
Đối tượng Hải (phía ngoài) tại cơ quan Công an
Sau một thời gian, gia đình em M. đã nhận được giấy thông báo nhập học hệ Cao đẳng tại trường này. Không đồng ý, gia đình em M. đã trả lại giấy, rồi yêu cầu Hải hoàn trả lại số tiền. Sau nhiều lần anh V. điện thoại đề nghị Hải trả lại tiền, Hải vẫn cố tình chây ỳ, không chịu trả.
Không chịu bỏ cuộc, gia đình em M. tiếp tục gọi điện thoại cho Hải để đòi lại số tiền. Sau nhiều lần thất hứa, biết mình không thể “cuỗm” được số tiền nói trên, nên vào ngày 10/3/2012, Hải đã liên lạc gặp anh V. tại một nước trên đường Lê Hồng Phong (TP. Thanh Hóa) để thương lượng. Tuy vậy, trước sự nhất quyết đề nghị phải hoàn trả lại tiền của anh V., Hải đành phải giao trả lại số tiền 12 triệu đồng, còn lại 3 triệu đồng, Hải hứa sẽ trả sau.
Khi anh Hải đang hoàn trả lại số tiền 12 triệu đồng nói trên cho anh V., thì các chiến sỹ công an Phòng PA 83 công an tỉnh Thanh Hóa đã ập vào bắt quả tang. Lúc này, Hải khai nhận là nhân viên của trường Đại học Công nghiệp TP.HCM ở cơ sở đào tạo tại Thanh Hóa.
Ngay sau đó, Hải đã bị tạm giữ hình sự tại cơ quan CA để phục vụ công tác điều tra, xác minh vụ việc.
Ông Lương Xuân Duyên (bên trái), trưởng cơ sở đào tạo tại Thanh hóa của trường Đại học Công nghiệp TP.HCM
Sáng ngày 12/3/2012, trao đổi với PV Nguoiduatin.vn, ông Lương Xuân Duyên - trưởng cơ sở đào tạo tại Thanh Hóa của trường Đại học Công nghiệp TP.HCM khẳng định: “Hiện tại, nhà trường chưa nhận được thông tin vụ việc này từ phía cơ quan chức năng. Trường chúng tôi không có cán bộ, nhân viên nào tên là Lê Thanh Hải. Tuy nhiên, nếu có chuyện đó xảy ra, chúng tôi đề nghị các cơ quan chức năng tiến hành xác minh để uy tín của nhà trường không bị ảnh hưởng”.
Trưởng phòng Tổng hợp của Đại học Công nghiệp TP.HCM tại cơ sở đào tạo Thanh Hóa lại cho biết: “Ở phòng tôi cũng có một người tên Hải. Các anh (PV) có muốn gặp mặt anh Hải này không?”
Hiện số tiền 12 triệu đồng mà Hải hoàn trả lại cho anh V. đã giao cho cơ quan công an tạm giữ làm tang vật.
Văn Cương