Như thông tin PV báo Người đưa đã cập nhật, vụ nổ lớn xảy ra ở xóm Giếng, thôn Quan Độ (Văn Môn, Yên Phong, Bắc Ninh) làm 2 người chết và nhiều người bị thương.
Những nhà dân nằm cách xa hiện trường hàng trăm mét vẫn bị ảnh hưởng. Các vỏ đầu đạn văng khắp ngõ xóm, nhiều nhà dân bị thủng mái tôn, vỡ cửa kính. Gần hiện trường vụ nổ tạo ra hố sâu và rộng hàng chục mét vuông, nhiều ngôi nhà bị sập mái.
Gần 7 tiếng đồng hồ trôi qua nhiều người dân vẫn không khỏi bàng hoàng khi kể lại vụ nổ trên.
Bà Đáp, nhân chứng có nhà cách hiện trường khoảng 50m nhớ lại: “Khi đó trời còn đang tối, tôi đang nằm trên giường thì nghe thấy nổ vang trời, cửa và đồ đạc vỡ tan tành. Sau đó tôi kêu các con tôi, mãi sau mới thấy tiếng chân người qua lại”.
Anh Bình, một nhân chứng khác quét dọn mảnh kim loại văng ra từ vụ nổ. “Tôi chưa bao giờ chứng kiến vụ nổ nào khủng khiếp thế này. Lúc đó tôi tưởng mọi người chết hết. Tôi nghe rõ mảnh kim loại rơi lạo xạo trên mái tôn”, anh Bình cho biết.
Cũng theo lời nhân chứng này, may mắn vụ nổ xảy ra vào ban đêm chứ nếu nổ vào ban ngày thì không biết có bao nhiêu người chết!
Theo thông tin từ sở Y tế tỉnh Bắc Ninh, 2 nạn nhân tử vong trong vụ nổ trên gồm: Cháu Nguyễn Tiến N. 1 tuổi và cháu Đặng Thùy T. 5 tuổi. Cả hai cháu đều tử vong trước khi vào viện. Nạn nhân bị thương nặng là chị Đặng Thị Th. (23 tuổi, trú tại thôn Quan Độ - Văn Môn) được chuyển lên bệnh viện Việt Đức vào 8h sáng nay; với chẩn đoán ban đầu đa chấn thương, vỡ xương chậu, theo dõi vỡ bàng quang.
Ngoài ra còn có hai bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh. Sáng nay, một bệnh nhân nam khác là bố cháu Nguyễn Tiến N. đã xin ra viện. Hiện tại lực lượng chức năng vẫn đang có mặt tại hiện trường khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ nổ.
Nhất Nam