“Giăng bẫy” người nhà bệnh nhân
Theo phản ánh về tình trạng nữ điều dưỡng ở khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Trung ương (ĐKTW) Thái Nguyên móc nối với bác sĩ, giảng viên trường Đại học Y dược Thái Nguyên lừa bán thực phẩm chức năng (TPCN) nhưng lại nói là thuốc “đặc trị” được nhiều loại bệnh, PV báo Người đưa tin đã vào cuộc để tìm hiểu.
Liên hệ với chị N.T.N., ở Đồng Bẩm, TP. Thái Nguyên - người có những thông tin phản ánh về sự trên. Chị N. bức xúc: “Mới đầu thì tôi chỉ biết đó là một y tá tên Nhâm làm việc ở khoa cấp cứu bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên (ĐKTƯ). Cô này tiếp cận với mình bảo có người nhà cũng bệnh giống như bố tôi mà không biết chữa ở đâu mấy năm nay không phải vào viện nên tôi với cô này mới nói chuyện với nhau”.
Chị N.T.N ở Đồng Bẩm, TP. Thái Nguyên phản ánh về sự việc (NVCC)
Khi phóng viên đề cập đến việc sẽ tìm hiểu về nội dung mà chị phản ánh, công khai lên dư luận thì chị N. nói: “Em cứ yên tâm đây là chuyện người thật việc thật. Nếu cần đối chất với những người này tôi cũng sẵn sàng”.
Chị N. cho biết, bố chị bị bệnh hen co thắt. Sau một thời gian nằm điều trị ở viện nhưng sức khỏe của cụ ngày một yếu đi. Trong lúc gia đình đang mong muốn có biện pháp để chữa được bệnh cho cụ hiệu quả nhất thì nữ điều dưỡng kia đã tiếp cận để mời chào chị N. theo liệu trình chữa trị của những người này.
“Thế là như “chết đuối vớ được cọc”, mình liền tỉ tê nói chuyện, nhờ vả xin số điện thoại và địa chỉ của người có thuốc tốt kia. Ngày hôm sau, điều dưỡng này bảo đã xin được địa chỉ và đưa mình đến nhà bác sĩ đó để mua thuốc tây.
Vị bác sĩ đó tên Hùng hiện đang công tác tại Khoa các chuyên khoa của trường Đại học Y dược Thái Nguyên. Thế rồi, một liệu trình thuốc của bác sĩ này đã được bán cho bệnh nhân. Thuốc không có gì độc