Ngôi miếu giữa sông độc nhất Sài Gòn

Ngôi miếu giữa sông độc nhất Sài Gòn

Dương Thanh Tùng
Thứ 7, 10/03/2018 | 14:00
0
Nằm giữa con sông Vàm Thuật (nhánh sông Sài Gòn), một bên là quận 12, bên còn lại là quận Gò Vấp, Sa Tân miếu đã có tuổi đời gần 200 năm với nhiều giai thoại chưa có lời giải.

Ngôi miếu này không chỉ có vị trí độc nhất TP.HCM mà còn có kiến trúc hết sức độc đáo. Cụ thể các mảng tường, cột, trần... của ngôi miếu đều được chạm, khắc tinh xảo và ốp sành sứ với nhiều màu sắc bắt mắt, ấn tượng.

Ngôi miếu giữa sông độc nhất Sài Gòn

Nhìn từ xa, Sa Tân miếu giống như một chiếc thuyền đang bơi giữa dòng sông.

Ông Lục Câu, Trưởng ban Quản lý miếu cho biết, công trình đã được công nhận là di tích kiến trúc nghệ thuật cấp thành phố vào năm 2010.                          

Ngôi miếu giữa sông độc nhất Sài Gòn (Hình 2).

Miếu có diện tích chừng 2.500m².

Theo lịch sử ở miếu Bà, vào thế kỷ 18, trên dòng sông Bến Cát (thuộc xã Hạnh Thông, tổng Bình Trị Thượng, huyện Gò Vấp, tỉnh Gia Định - quận Gò Vấp, TP.HCM ngày nay) có một người đàn ông chuyên sống nghề chài lưới ở khu vực này.

Ngôi miếu giữa sông độc nhất Sài Gòn (Hình 3).

Giai thoại cho rằng, người chài lưới đã vớt được pho tượng vô giá, đó là bà Thủy Tề.

Vào một ngày mùa đông rét buốt, ông quăng lưới nhưng không bắt được một con cá nào. Ngược lại, ông đã vớt được pho tượng vô giá, đó là bà Thủy Tề. Ông là người đầu tiên xây dựng ngôi miếu và an vị cho bà.

Ngôi miếu giữa sông độc nhất Sài Gòn (Hình 4).

Và rồi, người dân cứ thế tìm đến.

Thời gian trôi qua, ông mất đi để lại trong dân gian niềm thương nhớ vô cùng. Do đó, những người trong hội đồng của miếu đã nhất trí lấy danh Miếu Ông Chài và vẫn còn lưu truyền ca tụng mãi cho đến ngày nay. Đến năm 1954, hòa bình lập lại, miếu được đổi tên là Sa Tân miếu Kỳ thành Thủy Long Cung.

Ngôi miếu giữa sông độc nhất Sài Gòn (Hình 5).

Ngoài cái tên trên, người dân quen gọi San Tân miếu là Miếu Nổi.

Tuy nhiên, cũng có giai thoại đồn rằng, người đàn ông chài lưới đã vớt được xác một phụ nữ trôi sông. Sau đó, ông đưa thi thể này lên cù lao (nơi đặt miếu ngày nay) chôn cất cẩn thận và lập miếu để thờ oan hồn. Từ đó, cuộc sống của ông ngày càng tốt đẹp hơn, công việc làm ăn khấm khá hơn. Dần dần, các chủ ghe, thuyền đi ngang đều ghé để thắp nhang cầu phúc, may mắn, bình an trên sông nước. Và rồi, người dân cứ thế tìm đến.

Ngôi miếu giữa sông độc nhất Sài Gòn (Hình 6).

Để ra đến miếu, khách phải đi đò với giá vé 10.000 đồng/khứ hồi.

Hiện nay, ngoài thờ bà Thủy Tề, miếu còn thờ Ngũ hành, Long Mẫu Đại thánh gia gia (Tôn Ngộ Không), ngũ hổ... Như vậy, ngôi miếu này thờ bà (chính). Nhưng người dân vẫn nhớ đến ông lão chài lưới có công xây dựng miếu.

Ngôi miếu giữa sông độc nhất Sài Gòn (Hình 7).

Hiện nay ngoài thờ bà Thủy Tề, miếu con thờ Ngũ hành, Long Mẫu Đại thánh gia gia (Tôn Ngộ Không), ngũ hổ....

Ngôi miếu mang kiến trúc văn hóa Việt – Hoa.

Ngôi miếu giữa sông độc nhất Sài Gòn (Hình 8).

Ngôi miếu mang kiến trúc văn hóa Việt – Hoa.

Đến ngôi miếu độc đáo này, du khách cũng được chiêm ngưỡng hơn 100 con rồng lớn nhỏ. Đặc biệt trước cổng vào có những con rồng lớn rất đẹp.

Ngôi miếu giữa sông độc nhất Sài Gòn (Hình 9).

Trần miếu được chạm trổ tinh xảo.

Ngôi miếu giữa sông độc nhất Sài Gòn (Hình 10).

Các mảng tường, cột, trần... đều được chạm khắc tinh xảo và ốp sành sứ, với nhiều màu sắc bắt mắt, ấn tượng.

Hiện nay, đang có hàng trăm du khách trong và ngoài nước đến thăm viếng miếu, đặc biệt là trong những ngày đầu năm mới.

Ngôi miếu giữa sông độc nhất Sài Gòn (Hình 11).

Ngày nay, hàng trăm du khách trong và ngoài nước đến thăm viếng mỗi ngày.

An Giang: Buộc tháo dỡ tượng Bà Chúa Xứ xây dựng trái phép

Thứ 7, 10/03/2018 | 07:15
Sau thời gian bị dư luận phản đối, UBND TP.Châu Đốc (An Giang) đã chính thức xử phạt và yêu cầu chủ đầu tư công trình trên núi Sam tháo dỡ tượng Bà Chúa Xứ đang xây dựng trái phép.

Đức Tổng Giám mục Sài Gòn - TP. HCM đột tử sau khi dâng lễ

Thứ 4, 07/03/2018 | 14:44
Tổng giám mục Giáo phận Sài Gòn - Đức Giám Mục Phaolô Bùi Văn Đọc đã qua đời khi đang dâng lễ tại Nhà thờ Thánh Phaolô ngoại thành Roma (Italy).

Cuộc “bút chiến” trên mạng xã hội về thông tin thực dưỡng chữa ung thư

Thứ 7, 30/12/2017 | 13:00
Thời gian qua, cộng đồng mạng liên tục truyền nhau những thông tin về phương pháp thực dưỡng của GS. Ohsawa để điều trị ung thư. Nhất là sau chia sẻ của một bà mẹ rằng đã giúp con 10 tháng tuổi khỏi bệnh nhờ thực dưỡng. Thực dưỡng có phải là phương pháp hiệu quả để điều trị ung thư – căn bệnh vốn được coi là "án tử" của nhiều người?
Cùng tác giả

Quận 3, Tp.HCM: Ngang nhiên thu phí giữ xe ô tô

Thứ 4, 22/11/2023 | 09:00
Nhân viên mặc đồ bảo vệ ngang nhiên thu phí giữ xe, với mức 50.000 đồng/xe ô tô. Trên phiếu giữ xe ghi tên Công ty TNHH Thương mại – Dịch vụ Thiên Phúc.

Dự án BOT xây dựng bãi xe ngầm nghìn tỷ của Tp.HCM bị “khai tử” - Bài 4: Gần 20 năm, Tp.HCM vẫn chưa có bãi xe ngầm

Thứ 4, 23/11/2022 | 14:00
Bài toán bãi đậu xe trên địa bàn Tp.HCM đang rất khó giải. Dù vậy, gần 20 năm qua, quy hoạch 4 bãi đậu xe ngầm của Tp.HCM đang bế tắc.

Dự án BOT xây dựng bãi xe ngầm nghìn tỷ của Tp.HCM bị “khai tử” - Bài 3: Năng lực của IUS thế nào?

Thứ 3, 22/11/2022 | 08:00
UBND Tp.HCM chấm dứt hợp đồng BOT đã ký là do IUS không đảm bảo năng lực tiếp tục triển khai dự án và vi phạm hợp đồng. Vậy, thực hư về IUS như thế nào?.

Nhà đất công cho thuê ở quận 5: “Em đi khai thác làm gì, thôi mệt”

Thứ 2, 21/11/2022 | 11:00
Trung tâm Văn hoá quận 5, Tp.HCM đang “chia 5 sẻ 7” đất công cho thuê hoặc bỏ hoang. Tuy nhiên, khi liên hệ, PV Người Đưa Tin nhận được câu trả lời… bất ngờ.

Dự án BOT xây dựng bãi xe ngầm nghìn tỷ của Tp.HCM bị “khai tử” - Bài 2: Vì sao dự án bị “khai tử”?

Chủ nhật, 20/11/2022 | 09:00
Bãi đậu xe ngầm Công viên Lê Văn Tám (Dự án BOT) sau nhiều năm được phê duyệt và “khoan cọc nhồi” lại vướng hàng loạt vấn đề… dẫn tới bị “khai tử”.
Cùng chuyên mục

Hơn 1.000 cảnh sát tham gia bảo đảm ANTT đêm khai mạc du lịch Sầm Sơn

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:02
Công an tỉnh Thanh Hóa sẽ huy động hơn 1.000 cán bộ chiến sĩ tham gia đảm bảo an ninh trật tự cho đêm khai mạc Lễ hội du lịch Biển Sầm Sơn năm 2024.

Hải Phòng: Doanh nghiệp ủng hộ 22 tỷ tổ chức Lễ hội Hoa Phượng đỏ 2024

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:26
Đây là số tiền các doanh nghiệp cam kết tài trợ cho công tác tổ chức Lễ hội Hoa Phượng đỏ 2024 với chủ đề “Hải Phòng - Bừng sáng miền di sản”.

Làm “sống lại” di tích bằng công nghệ số

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:22
Từ thành công của nhiều di tích văn hóa, lịch sử cho thấy, thế mạnh công nghệ có ý nghĩa quan trọng trong việc “đánh thức” những tiềm năng di sản vẫn còn “ngủ say”.

“Sa Tăng kinh điển nhất màn ảnh”: Nhận lời đóng Tây Du Ký không lấy thù lao, cuối đời bệnh tật

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:15
Tây Du Ký là tượng đài, gắn liền với tuổi thơ của nhiều khán giả. "Sa Tăng" Diêm Hoài Lễ cũng là một trong số diễn viên trở nên nổi tiếng sau thành công của bộ phim.

Sau ồn ào, Nam Em công khai số dư tài khoản khiến ai cũng tò mò

Thứ 4, 24/04/2024 | 13:30
Trải qua nhiều scandal, ca sĩ Nam Em quyết định chuyển lên Đà Lạt sinh sống.
     
Nổi bật trong ngày

Sau ồn ào, Nam Em công khai số dư tài khoản khiến ai cũng tò mò

Thứ 4, 24/04/2024 | 13:30
Trải qua nhiều scandal, ca sĩ Nam Em quyết định chuyển lên Đà Lạt sinh sống.

Hơn 1.000 cảnh sát tham gia bảo đảm ANTT đêm khai mạc du lịch Sầm Sơn

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:02
Công an tỉnh Thanh Hóa sẽ huy động hơn 1.000 cán bộ chiến sĩ tham gia đảm bảo an ninh trật tự cho đêm khai mạc Lễ hội du lịch Biển Sầm Sơn năm 2024.

Cảnh báo miền Bắc lại sắp có mưa dông, sấm động

Thứ 4, 24/04/2024 | 12:15
Dự báo thời tiết hôm nay (24/4) ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30mm, có nơi trên 50mm.

Dự báo thời tiết ngày 23/4/2024: Hôm nay trời dịu mát hay nắng nóng?

Thứ 3, 23/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (23/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Làm “sống lại” di tích bằng công nghệ số

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:22
Từ thành công của nhiều di tích văn hóa, lịch sử cho thấy, thế mạnh công nghệ có ý nghĩa quan trọng trong việc “đánh thức” những tiềm năng di sản vẫn còn “ngủ say”.