Ngày 25/8, phóng viên báo Người Đưa Tin nhận được chia sẻ từ anh Nguyễn Văn Vệ (Hiệp Hòa, Bắc Giang) về việc con gái anh là Nguyễn Thị Huyền (SN 1999) bị mất tích ngay tại sân bay Nội Bài vào sáng 21/8.
Nội dung cụ thể như sau: Ngày 21/8, anh Nguyễn Văn Quân (chú ruột của Huyền) ra đón cháu gái đi từ sân bay Tân Sơn Nhất về sân bay Nội Bài theo chuyến bay của hãng hàng không Jetstar Pacific. Máy bay về đến Cảng hàng không Nội Bài lúc 8h00 sáng.
Tới thời gian máy bay hạ cánh, anh Quân gọi điện cho Huyền hỏi xem cháu tới nới chưa thì nhận được phản hồi của Huyền thông báo mình đã tới sân bay Nội Bài và đang đợi lấy hành lý.
Tuy nhiên, sau khoảng 15 phút đợi chưa thấy cháu mình ra, anh Quân chủ động gọi lại cho Huyền nhưng nhận được tín hiệu thuê bao không liên lạc được. Vì nghĩ máy điện thoại của Huyền hết pin nên anh Quân gửi xe trong bãi rồi vào sân bay tìm Huyền nhưng không thấy. Huyền mất liên lạc từ thời điểm đó cho tới hiện tại.
Chân dung Nguyễn Thị Huyền (Ảnh do gia đình cung cấp).
Phía gia đình Nguyễn Thị Huyền đã làm việc với Cảng hàng không Nội Bài nhờ hỗ trợ tìm người và soi camera.
Qua hình ảnh được xuất từ camera của sân bay Nội Bài, gia đình chỉ nhìn thấy hình ảnh phía sau lưng của một người được cho là có hình dáng, trang phục giống với Nguyễn Thị Huyền.
Khẳng định với phóng viên, anh Quân cho biết, đó chính xác là cháu gái của mình.
Đúng quy trình, sau 24 giờ mất tích, gia đình cháu Huyền đã trình báo công an.
Hiện tại, gia đình cũng làm đơn trình báo lên công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) để được hỗ trợ tìm kiếm người mất tích.
“Gia đình chúng tôi rất lo lắng, mấy ngày nay mất ăn, mất ngủ không làm được gì. Cháu Huyền vào Bình Dương chơi và bạn bè cũng xác nhận Huyền đã ra