Ngang trái chủ ao cá nghèo khổ mắc tội giết người

Ngang trái chủ ao cá nghèo khổ mắc tội giết người

Thứ 5, 25/07/2013 | 11:14
0
Nói tới xã Ngọc Vân, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang, người ta nghĩ ngay tới lãnh địa ma túy, vì xã Ngọc Vân một xã trung du với trên 9 nghìn nhân khẩu thì có tới 117 người đang thi hành án phạt tù, đa số phạm tội liên quan đến ma túy.

Trú ngụ tại lãnh địa ma túy, nhưng Hoàng Xuân Huân là người chăm chỉ lao động nuôi con ăn học. Nhưng thật trớ trêu, trong phút chốc Huân trở thành hung thủ. Nguyên do vì đâu?

Khi bị hại trở thành hung thủ

Trường hợp của Hoàng Xuân Huân (SN 1962) ở thôn Suối Dài (xã Ngọc Vân, Tân Yên, Bắc Giang) là bài học về tính nóng giận, gây hậu quả nghiêm trọng. Là người chăm chỉ lao động, ngày đêm lăn lộn, vất vả với ao nuôi cá của gia đình, khi thấy tên trộm cá chạy qua mặt mình, Huân đã vung dao chém khiến tên trộm ngã xuống ao cá. Mặc dù Huân cùng hàng xóm đưa Dương Văn B. (kẻ trộm cá) tới bệnh xá xã Ngọc Vân để cấp cứu nhưng đối tượng đã chết trên đường đi.

Bà Hòa, người cùng xã với Huân cho biết: "Vợ chồng anh Huân chị S. (chị Dương Thị S.  là vợ của Huân) chịu khó làm ăn lam lũ bao năm nay cùng với gia đình người em trai là Hoàng Văn D. mới xây dựng được một trang trại chung theo mô hình vườn, ao, chuồng với diện tích khá rộng". "Sự việc xảy ra vào lúc đêm khuya ngày 16/7. Sáng hôm sau tôi nghe nói thằng Dương Văn B. ở thôn Tè, xã Song Vân, tới câu trộm cá nhà anh Huân nên bị anh Huân đánh chết. Thật tiếc, anh Huân là người chăm chỉ lao động, sống hòa thuận với hàng xóm, nay xảy ra chuyện ai cũng lo lắng ái ngại cho gia đình anh ấy. Nhà anh Huân có hai người con, một cháu đang học tại trường đại học Hàng Hải, một cháu đang đi lao động ở nước ngoài. Đêm 16/7, xảy ra chuyện, tới ngày hôm sau anh Huân lên xin được tự thú với công an xã, chị vợ buồn bã chỉ biết khóc, rõ khổ".

Pháp luật - Ngang trái chủ ao cá nghèo khổ mắc tội giết người

Hoàng Xuân Huân tại trại tạm giam Kế công an tỉnh Bắc Giang.       

Bà Hòa vừa dứt lời thì anh M. một người hàng xóm nói xen vào: "Đầm cá này là của hai anh em ông Huân chung nhau, ông Huân nhiều năm lam lũ, khổ sở, có bao nhiêu tiền chỉ nuôi con ăn học, bản thân chẳng dám tiêu. Ông ấy làm nhiều tới mức người còm nhom, nhìn râu ria mọc cứ như ông nghiện, cả xã ai cũng khen gia đình ông ấy làm ăn lương thiện, đùng cái vướng vào vòng lao lý. Nói thật nếu là tôi, gặp trường hợp ấy, tôi cũng không giữ được bình tĩnh, sáng suốt. Đêm ngày lao động vất vả, bản thân người ta chưa được hưởng, có bao nhiêu cá ông câu hết mà câu nào có ít, hôm bắt được thằng B. thấy hai bao tải cá, ước tính mấy chục kg, thử hỏi như vậy là bao nhiêu tiền, ai mà không xót?".

Trao đổi với công an xã Ngọc Vân được biết: Trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, xã Ngọc Vân, Tân Yên được coi là địa bàn nóng về ma túy. Bên cạnh sự làm giàu bất chính của một số bộ phận người dân tham gia buôn bán, vận chuyển ma túy thì Hoàng Xuân Huân là người chăm chỉ, làm giàu bằng sức lao động chân chính của mình, tiếc là do quá nóng giận nên từ bị hại Huân trở thành kẻ giết người.

Cả giận mất khôn

Tại cơ quan điều tra Hoàng Xuân Huân khai: Do một số người nói đến tai Huân là vợ của Dương Văn B. (SN 1985, ở thôn Tè, xã Song Vân) đi bán cá ở chợ nhiều lần, trong khi nhà B. không có ao thả cá. Biết được thông tin đó nên Huân quyết đi rình. Nhà neo người nên chỉ có mình Huân đi ra ao kiểm tra, khi đi Huân thường cầm theo con dao dài khoảng 65 cm. Ngày 16/7, tại trang trại chăn nuôi của của gia đình, Huân phát hiện Dương Văn B. đang câu trộm cá. Huân đã gọi điện cho công an xã để bao vây bắt trộm. Khi công an xã đến phía tường vây của trang trại. B. bỏ chạy thục mạng về phía Huân, Huân đã dùng dao chém B. một nhát vào thái dương làm B. ngã xuống ao. Sau đó Huân cùng gia đình đưa B. tới trạm xã Ngọc Vân, nhưng B. đã tắt thở.

Ngày 21/7, trao đổi với PV báo ĐS&PL, một điều tra viên, công an tỉnh Bắc Giang cho biết: Sau khi xảy ra sự việc, vào lúc 1h ngày 17/7, Huân đã đến công an xin được đầu thú, tang vật thu được là hai bao cá và một con dao dài 65cm. Bản thân Huân không có tiền án tiền sự. Tại cơ quan điều tra, Huân thành khẩn khai báo toàn bộ sự việc. Hiện cơ quan công an tỉnh Bắc Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Hoàng Xuân Huân về tội giết người theo Điều 93 Bộ luật Hình sự.

Giờ đây gia đình Huân sẽ bị đảo lộn, cuộc sống vốn đã vất vả nay chồng chất thêm những khó khăn. Huân từ người nông dân chất phác, trong phút nóng giận bỗng chốc trở thành kẻ giết người. Âu cũng là bài học đắt giá cho cả hai phía.                            

Lương Liễu

Đại gia gỗ giết người và 12 năm đào tẩu

Thứ 3, 23/07/2013 | 21:30
Liều lĩnh chống người thi hành công vụ, gây án mạng ở Việt Nam, kẻ giết người đào tẩu sang Lào, dựa vào vùng rừng núi hoang vu, lập căn cứ và trở thành một đại gia gỗ. 12 năm sau cuộc đào tẩu, hắn bị các chiến sĩ phòng cảnh sát truy nã Công an tỉnh Nghệ An bắt khẩn cấp.

Giết người tình sau khi ân ái rồi vứt xác xuống hố

Thứ 6, 19/07/2013 | 14:20
Sau khi ân ái, gã “phi công” đã sát hại người tình rồi cướp điện thoại, vứt xác xuống hố để phi tang.
Cùng chuyên mục

Bắt kẻ dùng gậy đánh người khác tử vong trong công viên ở Hà Nội

Thứ 5, 25/04/2024 | 11:22
Công an TP Hà Nội cho biết Công an quận Hà Đông đã bắt giữ Bùi Văn Giang (35 tuổi, ở huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình) để điều tra về hành vi giết người.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.
     
Nổi bật trong ngày

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.