Vào đêm qua rạng sáng hôm nay (1h45 ngày 13/9), Man Utd đã có trận đấu đánh dấu sự trở lại ở đấu trường Champions League sau 21 tháng khi tiếp Basel trên sân nhà Old Traford.
Người hâm mộ Quỷ đỏ đã được chứng kiến màn trình diễn rất cảm xúc với sự vượt trội về thế trận mọi mặt và những tình huống tấn công liên tục. Kết quả là 3-0 với những pha lập công của Fellaini, Lukaku và Rashford.
Hai cầu thủ ghi bàn ngay trong trận đấu đầu tiên của họ ở Champions League là Lukaku và Rashford. Trong đó màn trình diễn của Lukaku là đặc biệt ấn tượng. Ngoài việc ghi bàn thắng thứ 6 trong 6 trận, Lukaku đã gây sức ép liên tục lên hàng phòng ngự của Basel và khiến các hậu vệ của đội bóng Thụy Sỹ luôn phải để mắt tới mình để tạo khoảng trống cho đồng đội.
Bàn thắng đầu tiên do Fellaini ghi được là một tình huống như thế. Sau đường tạt bóng tuyệt đẹp của Asley Young, các trung vệ của Basel quá mải mê theo kèm Lukaku mà bỏ quên tiền vệ người Bỉ để ngôi sao này thoải mái bật lên đánh đầu ghi bàn mở tỷ số.
Ở bàn thắng thứ ba, Lukaku cũng có pha bật tường 1 chạm rất đẹp mắt cho Fellaini thoát xuống căng ngang vào trong cho Rashford ghi bàn ấn định tỷ số.
Lukaku đã chứng tỏ được giá trị của mình ở giải Ngoại hạng Anh. Các nhà chuyên môn và người hâm mộ rất mong chờ sự tỏa sáng ở cầu thủ này ở Champions League. Họ đã được đền đáp với màn trình diễn chói sáng của tiền đạo người Bỉ.
Anh đã chứng minh được lời nhận định của Mourinho vài ngày trước: "Lukaku có giá 75 triệu bảng. Nhưng vào những ngày cuối của kỳ chuyển nhượng, Neymar đã làm thay đổi mãi mãi. Lukaku sẽ đáng giá 160 triệu bảng vào ngày 31/8".